Bị tăng án, thiếu nữ bật khóc nức nở

Hoàng Thiên Lý| 26/07/2017 17:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 26/7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đưa bị cáo Ngô Quỳnh Như (SN 1995, trú 143/7B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P 25, Q Bình Thạnh, hiện ở 213/19 đường D2, P 25, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) ra xét xử phúc thẩm về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng nghị của VKS cùng cấp sửa án sơ thẩm tăng mức hình phạt từ 2 năm 6 tháng tù lên 7 năm tù đối với bị cáo Ngô Quỳnh Như vì xét thấy cấp sơ thẩm xử bị cáo ở khoản 1 là không thỏa đáng.

Sau khi nghe Tòa tuyên án, Như đã bật khóc nức nở, ngồi sụp trước vành móng ngựa.

Bị tăng án, thiếu nữ bật khóc nức nở

Bị cáo Ngô Quỳnh Như trước vành móng ngựa.

Theo hồ sơ, vào khoảng 8h ngày 14/8/2016 trong khi tuần tra tại khu vực trước nhà số 34 Phan Đình Phùng, Công an TP Nha Trang phát hiện Như và Phạm Thế Hiển có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân. Sau khi yêu cầu bỏ tất cả các đồ vật ra để kiểm tra, Như đã tự lấy trong giỏ xách của mình 1 bịch ma túy có trọng lượng19,5872 gam giao nộp.

Quá trình điều tra, Như khai nhận toàn bọ số ma túy bị thu giữ trên do Như mua của một người phụ nữ tên Ngân ở quận 8, TP Hồ Chí Minh với giá 14 triệu đồng vào tối ngày 13/8/2016.

Đến sáng 14/8/2016 Như đem ma túy ra Nha Trang tìm người để bán thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ. Ngoài ra, Như và Hiển đều thừa nhận, vào khoảng tháng 2/2016 Như đem ma túy ra Nha Trang và bán cho Hiển 1 bịch ma túy tại khu vực Sơn Thủy, Vĩnh Phước với giá 2 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị tăng án, thiếu nữ bật khóc nức nở