Bị mắng lười nhác, em trai đâm chết anh ruột

Văn Vũ| 08/06/2017 16:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi bị anh trai mắng vì không chịu đi làm, người em dùng dao đâm chết anh ruột rồi bỏ trốn.

Bị mắng lười nhác, em trai đâm chết anh ruột

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Hoài Linh

Ngày 8/6, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án 18 năm tù đối với phạt bị cáo Nguyễn Hoài Linh, sinh năm 1997, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 14 giờ ngày 27/12/2015, trong lúc Nguyễn Hoàng Linh ngồi nhậu cùng bố và các anh mình bên hông nhà chị ruột của Nguyễn Hoài Linh (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM) thì Linh bị một người anh ruột trách “ở nhà không chịu đi làm”.

Tức giận vì bị mắng, Linh dùng con dao đâm một nhát trúng ngực người anh, dẫn đến tử vong.

Đâm chết anh mình xong, Linh bỏ trốn, đến ngày 28/12/2015 thì ra Công an đầu thú.

* Cùng ngày, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Anh Dũng (22 tuổi, nghề phụ hồ, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) về tội “Giết người” và tuyên y án chung thân.

Bị mắng lười nhác, em trai đâm chết anh ruột

Bị cáo Trần Anh Dũng

Theo bản án sơ thẩm, trước đó, Dũng từng lãnh án 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Vào cuối tháng 8/2015, Dũng được ra tù, về quê sinh sống.

Khoảng 18 giờ ngày 8/10/2015, Dũng vừa đi làm về thì nghe người cậu ruột kể lại chuyện bị anh Từ Anh Được (SN 1989, ngụ cùng địa phương) ức hiếp. Lúc này, Dũng không hỏi lý do mà vào nhà mang theo 2 con dao đi tìm anh Được để đánh.

Khi đến trước một căn nhà tại ấp Mỹ Huề (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn), Dũng thấy anh Được đang ngồi nhậu cùng với một số người khác. Dũng kêu anh Được ra ngoài nói chuyện rồi 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Lúc này, Dũng xách dao xông vào thì bị anh Được cầm ghế nhựa đánh. Dũng dùng dao đâm một nhát vào ngực trái của anh Được. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên nhưng đã tử vong.

Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Anh Dũng án chung thân về tội “Giết người”. Không đồng tình với bản án này, bị cáo Dũng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Trần Anh Dũng thừa nhận mọi hành vi phạm tội. “Vì một phút nông nổi bồng bột của tuổi trẻ, bị cáo đã phạm tội. Bị cáo mong được Tòa giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời”.

Sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm xét thấy bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nên quyết định tuyên y án chung thân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị mắng lười nhác, em trai đâm chết anh ruột