15 năm tù cho kẻ giết người rồi mới cứu bạn

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Gặp bạn bị tai nạn trên đường, Duy dừng xe lại để giúp bạn. Vô tình thấy ông Minh chạy xe qua, nghi ngờ là “thủ phạm” gây ra vụ tai nạn, Duy phóng xe đuổi theo rồi đâm ông Minh sau đó quay lại đưa bạn đi cấp cứu…

Ksor Duy

Tối 11-11-2010, Khong, Rưt cùng Ksor Duy và Huin (đều trú tại làng Choét, phường Thắng Lợi) đi hát karaoke. Đến khoảng 20 giờ 30 phút, trên đường từ quán karaoke về thì Khong và Rưt bị ngã xe.

Khi thấy Khong và Rưt bị tai nạn, Duy và Huin dừng xe lại để giúp bạn. Đúng lúc này, ông Nguyễn Minh (SN 1960, trú tại tổ 1, phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku) chạy xe máy ngang qua. Thấy ông Minh rồ ga xe, Duy nghĩ chính ông Minh là người gây tai nạn đối với bạn mình và đang bỏ chạy, lập tức Duy lấy xe đuổi theo và dùng dao đâm ông Minh một nhát vào vai trái rồi quay lại cùng Huin chở Khong và Rưt đi cấp cứu. Sau đó, Duy về nhà ngủ.

Sáng hôm sau, Duy đem con dao đâm ông Minh vứt xuống suối. Về phần ông Minh, sau khi bị Duy đâm, ông vẫn tiếp tục chạy xe thêm một đoạn đến trước UBND phường Thắng Lợi thì ngã xuống đường bất tỉnh và tử vong do đứt động mạch phổi.

TAND Tp. Pleiku (Gia Lai) vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Ksor Duy (19 tuổi, xã Chư Á, TP. Pleiku) về tội danh giết người. Ngoài ra bị cáo còn phải bồi thường trách nhiệm dân sự cho gia đình bị hại số tiền 57 triệu đồng và tiền cấp dưỡng theo định kỳ cho 5 người con chưa thành niên của nạn nhân với mức 400.000 đồng/người/tháng.

Y.Viễn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
15 năm tù cho kẻ giết người rồi mới cứu bạn