Những vụ án khó và phức tạp nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam (kỳ 12)

Hoàng Trung| 27/06/2014 11:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cách đây 2 năm, một phiên tòa đã diễn ra để xét xử một kỳ án, Phùng Minh Lộc (SN 1984, ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đã gây nên một tội ác “động trời” thuộc loại hy hữu nhất Việt Nam.

KỲ 12: “KỲ ÁN” KẺ “YÊU RÂU XANH” BỆNH HOẠN BẬC NHẤT ÉP BÀ LÃO 63 TUỔI LÀM “DIỄN VIÊN PHIM ĐEN”

Vì mê phim “đen” với những ám ảnh kích thích dục vọng từ những quán cà phê bẩn, hắn đã thực hiện một hành vi đen tối: “bắt cóc” bà lão 63 tuổi ra giữa cánh đồng cả đêm, ép làm “diễn viên phim đen” cho mình thỏa mãn nhu cầu sinh lý đê hèn.

Cơn ác mộng của bà lão trong chiếc chòi vắng

Khi tiếng gà vừa gáy báo hiệu một ngày mới chuẩn bị bắt đầu, gia đình một người nông dân ở ấp Thạnh Lợi, xã Tân Phú Thạnh, tỉnh Hậu Giang giật mình nghe tiếng người gõ cửa cầu cứu. Vừa mở cửa ra thì họ nhìn thấy một bà lão với mái tóc bạc rối bù, quần áo ướt sũng dính đầy bùn đất, khuôn mặt tái nhợt cầu xin được giúp đỡ. Bà lão thều thào: “Tôi vừa bị một thằng làm nhục suốt cả đêm, mãi mới trốn thoát được về đây, mong gia đình cứu tôi…”. Qua quan sát dáng vẻ cũng như thái độ trong từng lời nói của bà lão là đáng tin cậy, gia đình người nông dân này lập tức đưa nạn nhân đến trụ sở công an trình báo. Được các điều tra viên động viên, bà lão sau một hồi trấn tĩnh kể lại “cơn ác mộng” vừa mới xảy ra như sau.

Những vụ án khó và phức tạp nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam (kỳ 12)

Chân dung hung thủ

Theo đó, bà tên là Bùi Thị V. (SN 1943, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ). Khoảng đầu năm 2007, bà xuống địa phương này trồng lúa thuê cho gia đình một nông dân. Hằng ngày, bà làm việc đồng áng và sống một mình trong căn chòi giữa cánh đồng lúa của ông chủ, khá xa với những nhà dân sống xung quanh. Khoảng hơn 1h đêm ngày 25/12, khi bà đang say giấc ngủ thì nghe có tiếng động lạ trong chòi nên giật mình tỉnh giấc.

Do khi ngủ vẫn để một chiếc đèn thắp sáng nên bà lập tức nhận ra có một người thanh niên với mùi rượu nồng nặc, bịt mặt bằng chiếc khăn tắm sọc đen, mặc áo thun dài tay và quần sọc, trên tay lăm lăm một con dao yếm khoảng gần hai gang tay mà bà nhận ra là của mình thường ngày vẫn để ở trong bếp.

Hắn tiến lại sát nơi bà đang nằm, một tay giở mùng, tay kia kề con dao sát vào cổ họng nạn nhân rồi cất tiếng khàn khàn: “Khôn hồn câm miệng không được la. Có bao nhiêu vòng vàng, tiền bạc lột hết ra cho tao!”. Biết gặp kẻ cướp, bà lão run rẩy: “Tôi đi làm thuê, đã già cả, lại chỉ có một thân một mình nên làm gì có tiền bạc, vòng vàng gì mà đưa cho anh”.

Nghe nạn nhân nói vậy, tên cướp không dễ dàng tin nên nói tiếp: “Cởi hết quần áo ra cho xem”. Tuổi cao sức yếu, lại thân đơn chiếc giữa đồng không mông quạnh, sợ tên cướp làm liều nên bà lão không dám kêu la cầu cứu mà chỉ còn biết cách phục tùng mệnh lệnh. Mục đích của tên cướp đến bây giờ mới được rõ: Hắn trải chiếc chiếu xuống đất, cởi chiếc khăn tắm đang bịt mặt mình ra để bịt mắt nạn nhân rồi tiếp tục kêu bà lão lột hết quần áo, nằm xuống chiếu và bắt đầu giở trò đồi bại.

Nạn nhân đau đớn thuật lại bà đã bị đối tượng bắt “chiều” theo những tư thế “kỳ quái”, bị làm nhục trong hàng giờ đồng hồ cho đến khi kiệt sức ngất đi. Khi tỉnh dậy, bà thấy tên cướp kiêm “yêu râu xanh” vẫn còn ngồi đó và đe dọa: “Cứ nằm đó, tôi ra chòi hút điếu thuốc rồi sẽ tiếp tục “xử””.
Khi hắn vừa đi xa, bà lão vội vàng vơ lấy quần áo của mình và trốn xuống mương nước gần đó. Lát sau tên đồi bại quay lại không thấy nạn nhân nên buông lời chửi đổng, mặc chiếc quần xà lỏn vào rồi xách cây dao bỏ đi. Đoán tên cướp đã đi hẳn, nạn nhân mới lò dò bò lên bờ và đi về hướng khu dân cư cầu cứu, lúc đó đã là gần 5h sáng.

Vụ án kẻ bệnh hoạn bậc nhất

Dù có nằm mơ giữa ban ngày thì các điều tra viên công an huyện trước đó cũng chưa bao giờ nghĩ lại có một vụ án thuộc dạng kỳ quái đến thế: Nếu thanh niên đồi bại nào có “làm liều” thì cũng chọn những cô gái trẻ đẹp, chứ sao lại chọn bà lão 64 tuổi?

Vì sao địa điểm “hành sự” lại rất xa nơi “yêu râu xanh” có thể “làm việc” được “ngay tại trận”? Vì sao đã đi hiếp dâm mà đối tượng còn có đủ sự bình tĩnh bắt nạn nhân “đóng phim” theo ý muốn bệnh hoạn của mình nữa?

Tuy nhiên, trước thái độ thành thật của bà lão cộng với linh cảm nghề nghiệp nên các điều tra viên đã nhận định những gì bà lão khai là có cơ sở chứ không phải là sự bịa đặt, vu khống. Do đó ngay sau khi ghi nhận lời khai của người bị hại, công an đã lập tức đưa nạn nhân đi khám sức khỏe, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ chứng cứ.

Theo kết luận giám định, nạn nhân bị thương tật với tỷ lệ là 2%. Đồng thời, tại hiện trường chính của vụ án, công an cũng thu giữ được tang vật của vụ án là một chiếc chiếu màu trắng đã cũ, một khăn tắm sọc đen trắng, một cái áo thun dài tay, một cái quần đùi và bốn sợi lông tóc.

Qua nhận diện của người bị hại thì chiếc áo thun và cái quần là của ông chủ để lại trong chòi và có thể nghi phạm đã mang ra đây, còn chiếc khăn tắm thì không biết của ai. Lúc này, việc truy tìm hung thủ được thực hiện một cách ráo riết vì thông tin về vụ án đã lan truyền trong nhân dân gây tâm lý hoang mang, lo sợ đặc biệt là những chị em phụ nữ sinh sống ở nơi xa xôi, hoang vắng.

Một thông tin đặc biệt quý giá được một phụ nữ sống gần căn chòi của bà lão đã mở ra manh mối phá án. Sau đôi phút ngượng ngùng, được sự vận động thuyết phục của các điều tra viên phụ nữ này cũng đã khai rõ toàn bộ sự việc như sau: Đêm hôm xảy ra vụ án, chồng chị có nhậu chung với một thanh niên tên Triệu nhưng lúc sau thì cả hai người bỏ đi ra ngoài.

Công an nhận định tên Triệu chính là đối tượng tình nghi số một vì hắn có đặc điểm bề ngoài hoàn toàn trùng khớp với sự miêu tả của nạn nhân và có biểu hiện bất minh về thời gian. Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, 3 ngày sau khi xảy ra vụ án, lệnh bắt giam tên Triệu đã được thi hành. Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, hắn đã phải cúi đầu thừa nhận mình chính là đối tượng đã gây ra vụ án.

Chân dung “yêu râu xanh” bệnh hoạn

Theo đó, Triệu tên thật là Phùng Minh Lộc. Học hết lớp 8, Lộc nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình, sau đó đi làm công nhân cho một nhà máy ở gần nhà. Với đồng lương công nhân ít ỏi, lẽ ra Lộc phải tích cóp để đỡ đần gia đình, lo cho tương lai thì trái lại, Lộc lại ham chơi bời nhậu nhẹt và nghiện phim “đen”.

Chiều tối ngày gây án, sau khi tan ca về nhà, Lộc đi sang nhà hàng xóm ở cùng ấp nhậu đến khoảng 23h mới nghỉ. Cảm thấy vẫn chưa “đủ đô” nên về nhà hắn không ngủ mà lấy một cái khăn tắm, can nhựa đựng hai lít rượu đế, hai gói mì tôm và gói thuốc lá đi đến nhà một người hàng xóm nhậu tiếp. Hai người lai rai đến khoảng 1h sáng thì hết mồi nhậu trong khi rượu vẫn còn. Lúc này, Lộc rủ anh hàng xóm đi bắt cá về nấu cháo ăn và nhậu tiếp. Hắn cởi bỏ cái quần Jean và áo để lại nhà hàng xóm, chỉ mặc duy nhất một cái quần xà lỏn và cái khăn tắm rồi đến phần đất nơi có chòi của bà lão đang nằm để bắt cá.

Mò cá mãi mà không thấy, hắn nhìn thấy trong chòi còn để đèn sáng nên nảy sinh ý định đột nhập vào trong trộm đồ ăn. Sợ bị phát hiện, Lộc lấy cái áo thun và cái quần ngắn tại sào nhà mặc vào và dùng chiếc khăn tắm bịt kín mặt lại, chỉ để hở hai con mắt rồi đi vào trong nhà.

Tìm không thấy đồ ăn mà nhìn thấy đôi dép nữ, gã quan sát thấy chỉ có một người phụ nữ đang nằm ngủ trên giường, biết đó là bà lão nên nảy sinh ý định đánh cướp nhưng thấy nạn nhân “không một xu dính túi”, gã bất chợt nảy sinh dục vọng nên đã bất chấp tất cả sự chênh lệch về tuổi tác, ép buộc bà lão lớn hơn mình 40 tuổi đi ra chỗ vắng để “mặc sức hành sự” giống những cảnh trong “phim đen” đã được coi.

Bị truy tố hai tội danh

Với những hành vi đã thực hiện, Lộc bị truy tố về hai tội cướp tài sản và hiếp dâm. Trong quá trình điều tra, nạn nhân đã yêu cầu Lộc phải bồi thường tổng cộng số tiền là 34 triệu đồng (bồi thường danh dự, nhân phẩm là 30 triệu, tiền thuốc men là 4 triệu) nhưng gia đình Lộc mới bồi thường được 5 triệu đồng tiền chi phí điều trị cho người bị hại.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những vụ án khó và phức tạp nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam (kỳ 12)