Xót xa người cha đưa con tới vành móng ngựa

Đoàn Nga| 19/05/2015 17:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đăm đăm nhìn con trai trước vành móng ngựa khai nhận tội lỗi, người đàn ông khắc khổ chỉ biết nén tiếng thở dài khẽ nói "con dại cái mang".

“Tháp tùng” cậu con trai đã 23 tuổi từ Hà Giang xuống TAND thành phố Hà Nội theo giấy triệu tập của tòa, ông bố buồn bã lắng nghe từng lời của cậu con trai đang cúi đầu trước vành móng ngựa.

Người đàn ông khắc khổ cho biết, bố con ông bắt xe khách từ Hà Giang vào đêm hôm trước tới 5h sáng nay mới tới Hà Nội. Hai bố con ông phải hỏi thăm mãi mới tới cổng tòa. Trước đây khi con trai đi thi đại học, ông đưa con xuống Hà Nội dự thí, nhưng không ngờ mấy năm sau ông lại phải đưa con tới chốn pháp đình.

Chỉ vì quá tin con, nên đứa con trai vợ chồng ông thương yêu nhất đã đi vào con đường lầm lỗi mà ông bà không hề hay biết. Tốt nghiệp xong chưa có việc làm, Tuấn Anh về nhà xin bố mẹ sắm cho chiếc máy tính để cậu ta lên mạng tìm việc làm. Thương con, tin con, ông bà vội gom góp đầu tư cho cậu quý tử . Thế nhưng khi có công cụ trong tay, Tuấn Anh liền mày mò lên mạng để làm chuyện phi pháp.

Có được máy tính kết nối mạng internet, khoảng đầu tháng 11/2014, Tuấn Anh lên mạng tìm hiểu cách để tích hợp thanh toán trực tuyến vào các web nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Sau đó cậu ta mua tên miền bugthecao.com, đăng ký tài khoản tại Cổng thanh toán ngân lượng điện tử Ngân lượng để tích hợp lên web bugthecao.com.

Tiếp đó, Tuấn Anh đăng lên web bugthecao.com thông tin: “Nạp tiền điện thoại khuyến mãi 500% từ bugthecao.com” và hướng dẫn cách nạp thẻ điện thoại. Khi khách hàng nạp thẻ sẽ chọn nhà mạng cần nạp, sau đó nhập mã số thẻ cào, số seri và số điện thoại của khách hàng lên web.

Khách hàng điền đầy đủ các thông tin trên và kích vào ô nạp thẻ, hệ thống sẽ tự động nạp số tiền của thẻ vào tài khoản đã đăng ký tại Cổng thanh toán Ngân lượng. Tuy nhiên, những khách hàng nhẹ dạ không hề nạp được tiền vào tài khoản mà toàn bộ mã thẻ cào của họ đã bị Tuấn Anh chiếm đoạt.

Xót xa người cha đưa con tới vành móng ngựa

Tuấn Anh luôn cúi gằm mặt suốt phiên xét xử

Ngoài ra,Tuấn Anh còn đăng ký các tài khoản tại Cổng thanh toán GameBank, Cổng thanh toán 365pay tích hợp thanh toán lên web bugthecao.com; thenapdidong.com rồi tích hợp lên web thẻ nạp thenapdidong.com. Rồi sau đó, cậu ta đăng thông báo: “Khuyến mãi nhân 10, mệnh giá thẻ nạp nếu nạp từ thenapdidong.com từ ngày 19/12/2014 đến hết ngày 21/12/2014”.

Bằng thủ đoạn này, Tuấn Anh đã lừa được nhiều thẻ cào của hàng chục người nhẹ dạ cả tin, chiếm đoạt 8 triệu đồng.

Đây là một trong những “ông cháu” của “ông chú Viettel” giở trò lừa đảo qua mạng đã bị Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công nghệ cao – Công an Hà Nội “vạch mặt”.

Xét thấy hành vi của Tuấn Anh khá nguy hiểm, tinh vi nhưng do nhân thân tốt, phạm tội lần đầu nên ngày 19/5, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt cậu ta 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ngay khi phiên tòa kết thúc, Tuấn Anh vội cùng bố bước nhanh ra cổng tòa để ra bến xe bắt xe về nhà. May mắn không phải ngồi tù, hai bố con Tuấn Anh thở phào nhẹ nhõm.

Bố cậu tâm sự, để có số tiền 8 triệu bồi thường cho thiệt hại mà Tuấn Anh gây ra, vợ chồng ông đã phải chạy vạy khắp nơi. “Đây là bài học nhớ đời cho con tôi để nó sống có ích và không vấp ngã nữa”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xót xa người cha đưa con tới vành móng ngựa