“Tú bà” đẩy con gái vào chốn… “lầu xanh”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi xem lại những “thước phim tội ác” của người đàn bà đang phải cúi đầu trước vành móng ngựa, những người được chứng kiến đều không khỏi bức xúc. Hành vi phạm pháp của bị cáo vượt ra ngoài sự tưởng tượng của những người đến dự phiên toà vì sự dã man, tàn ác và phi nhân tính đến tột cùng…

Dù ngoài độ tuổi “tứ thập” nhưng Nguyễn Thị Minh Sương được nhiều khách làng chơi biết tiếng nhờ hình thức khá xinh đẹp và “dịch vụ” tươi mát tại huyện Phú Giáp, tỉnh Bình Dương. Để che mắt cơ quan chức năng, Sương mở quán nhậu tọa lạc tại tổ 3, khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.

Đa phần khách đến quán Sương để “vui vẻ” với các em tiếp viên bốc lửa. Ai có nhu cầu “tới Z” đều phải giao dịch với Sương để thoả thuận giá cả và địa điểm hành lạc. Những lúc đông khách, Sương liên minh với Trần Thị Thu Hà, chủ quán giải khát Domino cách “đại bản doanh” của Sương khoảng 100m để điều động gái mại dâm đến phục vụ. Khách mua dâm được Sương bố trí địa điểm hành lạc ngay tại phòng ngủ trong quán.

Việc kinh doanh của Sương lên như diều gặp gió khi Sương chuyển quán sang khu vực tổ 2, khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh. Tại quán nhậu và giải khát trá hình của Sương luôn túc trực nhiều gái mại dâm từ nhiều vùng lân cận kéo đến.

Các cô gái bán hoa làm việc “dưới trướng” của Sương được ăn uống thoải mái nhưng không có “hợp đồng lao động” hay lương bổng gì cả. Muốn có tiền tiêu xài, các cô gái phải hăng hái phục vụ và chiều chuộng khách. Khi khách có nhu cầu mua bán dâm, các “đào” phải đến bẩm báo với Sương để thị trực tiếp đứng ra thoả thuận địa điểm, giá cả và nhận tiền của khách. Việc ăn chia được tính theo công thức Sương hưởng từ 30-40%, phần còn lại thuộc về gái bán dâm.

Nếu chỉ dừng lại ở việc bóc lột gái mại dâm, hành vi của Sương cũng đã bị pháp luật trừng phạt. Thế nhưng vì lòng tham không đáy, Sương còn nhẫn tâm đẩy con ruột của mình là Ngô Thị Mỹ D. (SN 1984) vào vòng tay của những gã khách làng chơi háo sắc, sa đọa. Đêm 9-3, ông Lê Như H. (ngụ xã Lai Uyên, huyện Bến Cát) đến quán giải khát của Sương tìm “của lạ”. Sương ra giá 300.000 đồng/lần hành lạc, ông H. đồng ý. Sau đó, Sương chỉ đạo cho Mỹ D. đi theo “phục vụ” ông H. tại nhà nghỉ Kiều Oanh do bà Lê Thị Duyên ngụ tại thị trấn Phước Vĩnh làm chủ.

Trong khi cả hai đang trong cơn “mây mưa” thì lực lượng Công an bất ngờ tiến hành kiểm tra và phát hiện. Mỹ D. cúi đầu khai nhận với Công an về hành vi phạm tội của mẹ mình. D. cũng không thống kê được số lần cô bị mẹ bắt đi bán dâm tại nhà nghỉ Kiều Oanh. Các cô gái bán dâm “dưới trướng” của Sương đều khai chính Sương là người đứng ra môi giới, chứa mại dâm và “đánh thuế thu nhập” từ 30-40% số tiền bất chính thu được.

Khi biết mọi việc đã bại lộ, Sương liền bỏ trốn ngay sau đó. Công an huyện Phú Giáo ra lệnh truy nã và đến ngày 26-4, Sương sa lưới pháp luật. Hành vi đẩy con ruột vào con đường bán dâm của “Tú bà” Nguyễn Thị Minh Sương khiến dư luận hết sức bất bình vì sự phi nhân tính ngoài sức tưởng tượng. Ngoài việc đón nhận bản án, Sương sẽ còn phải chịu sự trừng phạt của lương tâm, bởi lẽ một kẻ tàn nhẫn như thị không xứng để làm người mẹ...

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tú bà” đẩy con gái vào chốn… “lầu xanh”