Tội ác của kẻ hận tình

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một phiên toà đầy nước mắt từ phía người bị hại, một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp nhưng bị kẻ thủ ác huỷ hoại nhan sắc.

Kẻ thủ ác và đồng bọn trước vành móng ngựa

“Em không cần bồi thường tiền bạc, em chỉ cần kẻ gây tội ác trả lại hình hài trước kia…”. Tiếng nấc của cô gái trẻ khiến những người dự khán không khỏi xót xa, xúc động. Chỉ vì bị phụ tình, gã trai có máu trăng hoa đã “chơi” nguyên ca axít đậm đặc vào người hai cô gái trẻ, bất chấp những hậu quả đắng lòng…


Xâu chuỗi lời khai của bị cáo Nguyễn Thành Hưng tại phiên toà là những câu chuyện tình trăng hoa và màn trả thù man rợ. Hưng sinh ra trong một gia đình đông anh em, dù học hành không đến nơi đến chốn nhưng với bản tính “khôn lỏi”, làm ăn chụp giật nên y sống khá dư giả. Hưng đã có vợ con đề huề nhưng với bản tính ham “hoa thơm cỏ lạ”, y đặc biệt thích quyến rũ, chinh phục các thiếu nữ trẻ đẹp. Cô gái đầu tiên lọt vào tầm ngắm của Hưng là Nguyễn Thị Lệ Hằng. Ở tuổi 18, Hằng đẹp một cách hồn nhiên ngây thơ. Sau một thời gian yêu đương, Hưng “no xôi chán chè” nên bắt đầu tỏ ra hắt hủi, thường xuyên thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với cô gái trẻ. Cho đến một ngày, Hằng bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt chặn đường dùng dao sắc rạch tan nát khuôn mặt xinh đẹp. Trong thời gian cô nằm viện điều trị, Hưng còn đến thăm nom và hứa sẽ chi tiền với điều kiện người tình không được tố cáo. Tuy nhiên sau đó, Hưng lại “quất ngựa truy phong” khiến Lệ Hằng sống trong đau khổ. Ngắm khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ nham nhở, xấu xí, Lệ Hằng tuyệt vọng uống thuốc độc tự sát vào ngày 31-10, giã từ cuộc sống mà cô nhận được chỉ là niềm cay đắng. Sau khi mất cô con gái xinh đẹp, bà Nguyễn Thị Mai (mẹ Lệ Hằng) phát hiện ra “tờ trình” của con gái đề ngày 4-2 gửi Công an tố cáo tội ác, những lời đe doạ rạch mặt của Hưng. Trong thời gian này, Hưng vẫn không tỉnh ngộ, y tiếp tục những cuộc tình trác táng với các cô gái trẻ.


Một trong những người được Hưng quan tâm là cô Nguyễn Thị Kim Hồng. Kim Hồng là một sinh viên khá xinh đẹp, có nhiều đối tượng đang theo đuổi tán tỉnh. Với những món quà đắt tiền cộng với những lời đường mật, Hưng đã khiến trái tim người đẹp phải rung động. Sau một thời gian, mối quan hệ “ngoài luồng” này bị Nguyễn Thị Thu Phương (vợ Hưng) phát hiện. Nhận thấy mình đã lầm đường lạc lối, Kim Hồng chủ động nói lời chia tay, chấm dứt mối tình với Hưng. Mọi chuyện đang êm thì phải chịu cú sốc “bỗng dưng mất… người đẹp” đã khiến Hưng lồng lộn. Cho rằng Kim Hồng lạnh nhạt, phản bội, Hưng âm thầm lên một kế hoạch trả thù tàn bạo.


Khoảng 17 giờ chiều 4-11, Hưng đến tiệm sạc bình Nhật Minh (số 24/36, Phan Bội Châu) mua axít sunfurích loại đậm đặc đổ vào ca đem đi cất giấu chờ thời cơ gây án. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Hưng gọi điện cho “chiến hữu” Bùi Phúc Bình (SN 1978) nhờ yểm trợ. Hai tên chạy xe môtô lòng vòng qua nhà Kim Hồng thám thính. Khi đến bãi đất trống cách nhà người tình khoảng 100m, hai tên xuống xe, Hưng đưa bọc đựng ca axít cho Bình và bảo tên này vào tận nhà Kim Hồng để ra tay. Sau một hồi rình mò nhưng không thấy mục tiêu xuất hiện, Hưng chỉ đạo Bình đến trước nhà gọi: “Hồng ơi lấy đồ”. Lúc này cửa sắt nhà Kim Hồng chỉ mở khoảng 70cm, do bị đau chân nên khi nghe tiếng gọi, Kim Hồng nhờ em gái Kim Lan ra xem ai đến. Khi bước ra thấy người lạ, Kim Lan chưa kịp quay vào liền bị Bình tạt nguyên ca axít vào người. Kim Hồng chạy đến cứu em gái cũng bị axit gây bỏng. Gây tội ác xong, hai tên lạnh lùng tháo lui, bỏ lại phía sau những tiếng kêu cứu thảm thiết của nạn nhân. Sau hơn 3 tháng lên Tp. Hồ Chí Minh tích cực điều trị, tỷ lệ thương tật của Kim Lan lên đến 58% vĩnh viễn, Kim Hồng bị 19% vĩnh viễn.


Trước vành móng ngựa, cả hai bị cáo Hưng và Bình đều thừa nhận cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng, không oan. Kim Hồng nức nở: Từ khi cô chủ động chấm dứt quan hệ, Hưng đã nhiều lần tuyên bố sẽ “không đảm bảo tính mạng” cho cô. Nạn nhân Kim Lan cho biết khắp người cô lúc nào cũng đau nhức nhối, đi lại khó khăn, không thể đứng vững trong 5 phút. Từ hôm gặp nạn đến lúc ra Toà, Lan không dám gặp bạn bè, suốt ngày giam mình trong bốn bức tường. Khi vị Thẩm phán hỏi về yêu cầu bồi thường thiệt hại, cô bỗng bật khóc nức nở: “Em không cần tiền bồi thường, em chỉ cần kẻ gây tội ác trả lại cho em hình hài trước kia!”. Những tiếng nấc của cô gái trẻ khiến đông đảo người dân dự phiên toà lặng người đi vì xót xa. Sau khi cân nhắc các tình tiết, Toà án tuyên phạt Hưng 14 năm tù, Bình 12 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Đó là hình phạt thích đáng dành cho những kẻ tàn bạo, đồng thời, qua đó giáo dục, răn đe và phòng ngừa loại tội phạm axít dã man, phi nhân tính.


(Tên nhân vật đã được thay đổi)

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tội ác của kẻ hận tình