Tan nhà, gánh nợ vì "giấc mộng xứ Hàn"

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin lời Mai, những người nông dân chạy vạy tiền để người phụ nữ này giới thiệu cho đi Hàn Quốc. Khi đang làm thủ tục bay họ mới ngã ngửa visa họ cầm trên tay là giả.

Kim Jaem Yong (gọi tắt là Kim, SN 1971 quốc tịch Hàn Quốc) sang Việt Nam, lập Công ty TNHH Thiết kế đồ họa hoạt hình kỹ thuật số ZIV có trụ ở tại khu Đại Kim, Hoàng Mai, hà Nội. Kim quen với Lee Jong Min (tức Lee, SN 1967) cũng là người Hàn Quốc, đang làm ăn tại Việt Nam.

Tháng 5-2007, Kim nói với Lee rằng có thể lo được visa cho người Việt Nam sang Hàn Quốc làm ăn hoặc du lịch. Visa đi lao động có thời hạn 1 năm với mức lương 900-1.000USD. Về thủ tục, người muốn đi lao động nộp ảnh, hộ chiếu, giấy khám sức khỏe và đặt cọc 5.000 USD/người. Nếu là đi du lịch 15 ngày thì nộp 3.000 USD, đặt cọc trước một nửa.

Trần Thị Tuyết Mai (SN 1975, quê Hưng Yên, hiện ở tại Đại Mỗ, từ Liêm, Hà Nội.) có quen với Lee nên Lee đã nói với Mai về việc lo cho người đi lao động hoặc đi du lịch tại Hàn Quốc. Lee bảo Mai giới thiệu người và sẽ trả cho Mai 200 USD/người.

Cuối tháng 7-2007, Mai về quê ở Hưng Yên và đặt vấn đề với người họ hàng là Nguyễn Văn Tuấn (người đã từng đi lao động ở Hàn Quốc) về việc có muốn đi Hàn Quốc nữa không. Mai nói với Tuấn rằng có bạn người Hàn Quốc lo thủ tục sang đây lao động với mức giá 10.000 USD và đi du lịch là 7.000 USD. Mai hứa sẽ cho Tuấn tiền hoa hồng nếu tìm được khách.

Qua một số người khác nữa, từ tháng 7-2007 đến tháng 2-2008, Mai đã nhận của 8 người muốn đi lao động ở nước ngoài. Tổng cộng, Mai thu tiền của 8 khách là 45.700USD và hơn 280 triệu đồng. Mai đưa cho Lee 36.700USD và trả công cho Nghĩa tiền môi giới 18 triệu đồng.

Tối 11-2-2008, Lee và Mai đến sân bay Nội Bài đưa 7 khách đi vì có một người là Thủy có nghi vấn nên không đi nữa. Mai mua 7 vé máy bay hết hơn 70 triệu đồng đưa cho 7 người. Khi khách làm thủ tục xuất cảnh thì bị Cảnh sát phát hiện những người này sử dụng visa Hàn Quốc giả và bị bắt giữ.

Vụ việc vỡ lở, Mai bị bắt giữ. Cơ quan điều tra làm rõ từ tháng 5-2007 đến tháng 2-2008, Mai đã thu của 8 khách 45.700 USD và hơn 280 triệu đồng. Mai đã đưa cho Lee 36.700 USD và mua 7 vé máy bay hết hơn 72 triệu đồng. Mai chiếm hưởng hơn 190 triệu đồng và 9.000 USD. Quá trình điều tra, Mai đã khắc phục cho các bị hại 278 triệu và 2000 USD. Mai đã bị truy tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Bị cáo Mai tại phiên tòa. (Ảnh: Infonet)

Tại phiên tòa xét xử ngày 14-2, bị cáo Trần Thị Tuyết Mai chỉ một mực khẳng định mình vô tội. Mai cho rằng Lee là một người theo học tiếng Việt em gái cô ta nên có quen biết như bạn bè. Mai cho rằng, những người nông dân là bị hại của Mai trong vụ án này có nhu cầu thực sự đi lao động và cô ta đã giúp cho hy vọng của họ thực hiện được. Mai cho rằng mình cũng là bị hại, bị Kim và Lee lừa chứ không phạm tội như cáo trạng kết luận. Bởi Mai chỉ là người đứng ra làm cầu nối.

Trong số các bị hại, ông Nguyễn Văn Thủy, bố của bị hại Thuận là bị lừa nhiều tiền nhất. Ông thông qua môi giới nên tổng cộng mất 12.000 USD và chỉ được bồi thường 1000 USD. Suốt từ 2007 tới nay, số tiền 11.000 USD đi vay mượn cho con đi nước ngoài gia đình ông không biết bấu víu vào đâu mà trả. Số tiền lãi hằng tháng gần 20 triệu, gia đình ông phải bán hết ruộng vườn, bán tất cả tài sản có thể bán để trả nợ. Phá gia vì mộng xuất khẩu lao động nhưng vì thiếu hiểu biết nên những nạn nhân trong vụ án này đã phải nhận quả đắng.

Còn bà Thủy, mẹ của nạn nhân Hạnh thì đau buồn. Gia đình bà cũng bán sạch tài sản đề bù vào số tiền trăm triệu bỏ ra chạy cho con đi lao động. Bà và con gái không ít lần lặn lội lên Hà Nội đòi tiền Mai hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc.

HĐXX TAND Tp. Hà Nội đã tuyên phạt Mai 18 tháng tù. Nghe mức án, các bị hại chỉ biết mếu máo. Họ mong rằng sẽ nhận được một phần tài sản mà Cơ quan điều tra đã thu giữ của Mai để bớt phần nào khó khăn. Giấc mộng tìm việc làm xứ người với mức lương "nghìn đô" đã tan. Dắt díu nhau ra về, 8 bị hại của Mai chỉ biết thở dài, chờ đợi cơ quan thi hành án "ra tay" để họ bớt khổ. Âu cũng là bài học cho những người nhẹ dạ.

Nhật Mai

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tan nhà, gánh nợ vì "giấc mộng xứ Hàn"