Phút nông nổi của kẻ “điên tình”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ở độ tuổi đôi mươi, Lê Thị Bích có nhiều thứ để tự hào: Xinh đẹp, có bạn trai năng động, tài hoa... Vậy nhưng, chỉ vì những phút giây ghen tuông mù quáng, Bích đã gây ra một vụ án thương tâm để rồi phải trả giá bằng chính sinh mạng mình…

Câu chuyện bị cáo Lê Thị Bích khai tại Toà khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi trước ranh giới của sự tỉnh táo và mù quáng đến mức... điên rồ trong tình yêu. Lê Thị Bích quen và yêu anh Trần Xuân, một kiến trúc sư với tương lai rộng mở. Tình yêu khiến anh Xuân chăm lo cho người yêu hết mình, đưa Bích rời miền sông nước Cửu Long lên Tp. Hồ Chí Minh chung sống.

Cuộc sống hiện đại nảy sinh nhiều mâu thuẫn phức tạp. Do công việc, anh Xuân hay đi làm về khuya và sử dụng điện thoại di động nhắn tin thường xuyên nên trong thâm tâm, Bích có cảm giác bất an, lo sợ người yêu “phải lòng” những cô gái khác. Bích nức nở: Sự ám ảnh bị người yêu phụ tình cứ lớn dần trong tim bị cáo, bắt đầu có mâu thuẫn giữa hai người khiến Bích rơi vào trạng thái căng thẳng. Trong những lúc không tự chủ được bản thân, Bích đã nảy sinh ý định giết chết người yêu rồi tự sát để được chung thủy cùng nhau dưới “suối vàng”.


Ý định tội lỗi đã biến thành hành động sau một cuộc cãi vã nảy lửa giữa hai người. Bích vờ tỏ ra biết lỗi đi nấu cháo và dùng thuốc ngủ nghiền nát cho vào chén cháo đưa cho người yêu. Khoảng 10 phút sau, anh Xuân mệt quá nên hỏi Bích: "Em hại anh phải không? Sao anh thấy mệt quá?". Nói xong, anh Xuân lịm dần. Biết người tình ngấm thuốc, Bích sử dụng kiến thức y học, dùng thuốc Tothema chích nhiều lần vào tĩnh mạch hai cánh tay của Xuân và dùng ống tiêm bơm khí vào.

Nhiều người rùng mình khi nghe Bích lý giải tại Toà: Việc tiêm và bơm khí vào tĩnh mạch này sẽ làm cho nạn nhân bị nghẽn mạch, ngưng tim mà chết. Sau đó, Bích còn cẩn thận viết thư tuyệt mệnh để lại cho người thân rồi uống tổng cộng 60 viên thuốc Panadol, Hapacol cùng một số thuốc khác để tự sát. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, anh Xuân bị sốc thuốc nên ôm đầu la lớn. Sợ hành vi bị bại lộ, Bích quyết định dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào ngực trái người yêu cho đến khi nạn nhân chết hẳn. Bích lấy chăn đắp lên thi thể người yêu và nằm kế bên chờ thần chết đến rước cả hai người.


Kịch bản về một cái chết đẹp đã không đến với Bích. Sau một đêm ngủ li bì, Bích tỉnh dậy và biết mình không chết nên muốn uống thuốc tự tử một lần nữa. Do bị choáng đi đứng không vững, Bích điện thoại cho bạn gái là Nguyễn Thị Mỹ nhờ mua hộ một số thuốc cảm và chai nước ngọt có gas. Chị Mỹ mang nước ngọt đến phòng trọ của bạn và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi thấy anh Xuân chết trong vũng máu. Nghe Bích kể lại toàn bộ sự việc, chị Mỹ hoảng hốt tri hô và cùng quần chúng báo cơ quan chức năng đến lập biên bản xử lý.


Không khí phiên toà như chùng xuống khi Vị đại diện viện kiểm sát phân tích rõ thủ đoạn phạm tội nguy hiểm của bị cáo. Chỉ vì ghen tuông mù quáng, nghi ngờ về sự chung thủy của người yêu mà Bích chọn cách xử sự hết sức điên rồ với người mà mình “môi kề má ấp”. Sự tàn ác thể hiện từ việc nảy sinh ý định giết chết người yêu cho đến dàn dựng và thực hiện hành vi phạm tội, Bích không hề run tay trước hành động tước đoạt sinh mạng của người khác. Điều đó cho thấy ý chí quyết tâm phạm tội cao độ, thể hiện bản chất rất côn đồ không còn tính người của bị cáo nên Toà án cần áp dụng điểm n khoản 1 BLHS, loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội mới phù hợp với tội ác mà bị cáo đã gây ra.

Bản án tử hình bị cáo về tội “Giết người” được tuyên khiến Bích phải bám vào vành móng ngựa để không ngã quỵ. Gây tội lỗi tàn độc như Bích phải đền tội là lẽ đương nhiên nhưng điều khiến nhiều người đau lòng là cảnh mẹ anh Xuân bật khóc nức nở, thương tiếc người con trai xấu số sớm từ giã cuộc đời chỉ vì yêu nhầm một kẻ điên rồ.


(Tên nhân vật đã được thay đổi)

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phút nông nổi của kẻ “điên tình”