Phút hận tình của chàng “phi công trẻ”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi được nhận vào làm nhân viên tại cửa hàng kinh doanh gas, Hoàng Hữu Thắng (22 tuổi, ngụ tại thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đã tìm cách quyến rũ và có cuộc “phiêu lưu tình ái” với bà chủ. Và rồi, Thắng đã ra tay giết tình nhân rồi tự sát nhưng không thành…


Vào tháng 3-2010, Hoàng Hữu Thắng rời Quảng Trị vào phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku tìm việc làm. Với vẻ bề ngoài khoẻ mạnh, đẹp trai, Thắng nhanh chóng xin được một chân bốc vác, vận chuyển gas tại cơ sở Mỹ Lan. Bà chủ Lê Thị Mỹ Lan tuy đã ngoài 30, có chồng đề huề nhưng vẫn mềm lòng trước sự trẻ trung, rắn rỏi của chàng trai trẻ xứ Quảng. Sau những lần đong đưa, tán tỉnh, Thắng và Lan đã nảy sinh tình cảm.


Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, anh Mai Văn Hiền, chồng chị Lan nghi ngờ mình bị “cắm sừng” khi thấy vợ hay đong đưa với chàng trai trẻ. Thắng cũng đủ tinh tường để biết rằng, nếu tiếp tục mối tình vụng trộm sẽ phải trả giá đắt nên âm thầm biển thủ 3,3 triệu đồng tiền bán gas nhảy xe vào Tp. Hồ Chí Minh sinh sống. Ngỡ rằng xa mặt cách lòng nhưng Thắng vẫn không thể nào quên được người yêu lớn hơn mình nhiều tuổi. Trong cơn say tình ái, Thắng điện thoại cho chị Lan thề thốt vẫn yêu đương nồng cháy, rằng Thắng không thể nào chiến thắng được lý trí nên có thể tới đây sẽ trở lại Cao nguyên để nối lại “tình xưa”.


Ngày 15-8-2010, Thắng đón xe từ Đà Lạt về Tp. Pleiku. Thắng chột dạ nhớ lại những lời cảnh tỉnh của anh Mai Văn Hiền nên tạt vào chợ mua theo 2 con dao để “phòng thân”. Xe đến bến Đức Long, Thắng bấm máy gọi ngay cho chị Lan, hẹn ngày mai sẽ gặp nhau để tâm sự cho thoả những ngày xa cách. Tuy nhiên, chị Lan dành cho Thắng những lời không mấy ngọt ngào: “Có gặp thì gặp hôm nay chứ ngày mai tôi đi công chuyện ở Quy Nhơn rồi”. Mặc dù cảm giác như bị dội gáo nước lạnh vào người nhưng Thắng vẫn nhẹ nhàng: “Vậy em ghé ra đô thị mới cầu sắt, đường Trần Văn Bình (thôn 6, xã Trà Đa, Pleiku) chúng mình nói chuyện”. Chị Lan nấn ná một lúc rồi cũng lấy xe máy chạy đến điểm hẹn chờ Thắng.


Chập tối cùng ngày, Thắng gọi taxi đi gặp chị Lan. Chào hỏi xã giao được vài câu trời bỗng đổ mưa, Thắng dụ dỗ: “Chúng mình vào khách sạn tâm sự nghe”. Chị Lan bỗng tỉnh táo lại: “Tôi không đến những chỗ đó được nữa, giờ có nói gì thì Thắng nói nhanh lên, tôi không có thời gian đâu”. Nghe giọng chị Lan không còn chút gì quyến luyến, Thắng bỗng nổi khùng: “Tôi về đây là vì cô, sao cô đối xử với tôi như vậy?” Hai người mất bình tĩnh dẫn đến cãi nhau. Bực tức vì người tình xưa trở mặt không nghe lời, Thắng rút ngay con dao mang theo người đâm một nhát vào lưng chị Lan. Không thể ngờ Thắng lại hành động tàn ác với mình như vậy nên chị Lan cố nhịn đau chua chát nói: “Anh đối xử với tôi như vậy thì anh đừng sống làm gì”. Chị Lan nói rồi giật lấy con dao và giáng trả Thắng một nhát vào bụng.

Bàng hoàng vì dính đòn đau, chàng “phi công trẻ” nổi nóng giằng co lấy lại con dao và đâm tới tấp vào người mà y đã có một thời “môi kề má ấp”. Khi chị Lan ngã xuống đường, Thắng ra đòn quyết định bằng một nhát dao ác hiểm tạo ra vết thương dài gần 3 tấc ở vùng bụng nạn nhân khiến chị Lan tử vong tại chỗ. Gây ra án mạng kinh hoàng, Thắng mới sụp xuống tỉnh ngộ. Sau vài phút quỳ xuống bên thi thể của người tình, Thắng bỏ lại con dao gây án, chạy bộ về hướng Đông như một gã điên.


Ân hận và tuyệt vọng với những tội lỗi vừa gây ra, Thắng dùng con dao còn lại tự kết liễu cuộc đời bằng cách đâm nhiều nhát vào ngực. Vết thương gây thủng phổi khiến Thắng gục xuống trong đêm đen nhưng may mắn cho y, một chiến sỹ bộ đội đóng quân gần đó đã phát hiện và đưa Thắng đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Gia Lai.


Trước vành móng ngựa, Hoàng Hữu Thắng cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, chỉ vì hận người tình cũ không nối lại quan hệ mà Thắng đã làm cái điều khủng khiếp mà chưa bao giờ Thắng nghĩ đến là giết người. Nỗi ân hận tột cùng bằng những giọt nước mắt muộn màng của Thắng không thể lấy được sự cảm thông của những người dự khán phiên toà.

Những sai lầm nối tiếp sai lầm của Thắng đã khiến vị Thẩm phán chủ toạ phải phê phán lối sống buông thả của y. Lẽ ra với hành vi tước đoạt mạng sống của người tình cũ, Thắng phải bị cách ly vô thời hạn ra ngoài xã hội để giáo dục cải tạo, phòng ngừa không để phát sinh những cách hành xử tương tự trong tầng lớp thanh niên. Tuy nhiên, xét nguyên nhân và điều kiện xảy ra việc phạm tội, xét việc Thắng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Toà tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội “Giết người”. Thắng cúi đầu bước nhanh lên xe bịt bùng về trại giam thụ án, tránh ánh mắt hai người con thơ của chị Lan đang đau khổ trong hoàn cảnh bơ vơ vì mất mẹ...

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phút hận tình của chàng “phi công trẻ”