Nước mắt đứa con rơi

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với thân hình khô đét, vành môi đen sì và đôi mắt trắng dã, ai nhìn thấy đều có chung cảm nhận: Sức khỏe của bị cáo Nguyễn Tiến Long đã suy kiệt một cách trầm trọng. Trước vành móng ngựa, Long thú nhận tất cả hành vi phạm tội của mình với một thái độ thản nhiên đến mức lạnh lùng, chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật mà không hề quanh co, chối tội. Long chỉ xin Toà tha thứ c

Bị cáo Nguyễn Tiến Long là người không muốn lưu giữ những ký ức tuổi thơ. Người bố nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con khi Long vừa bập bẹ tập nói. Sự thù hận đối với kẻ bạc tình của người mẹ lại trút lên đầu đứa trẻ vô tội. T

Thế giới xung quanh giờ đây đối với Long chỉ còn là sự hằn học của người mẹ. Long hoảng sợ bỏ nhà đi bụi với những ông anh đầu trộm đuôi cướp. Sống lang thang nơi đầu đường cuối phố, Long tìm đến ma tuý lúc tuổi mới lên 10. Đến khi nhận ra sự phi lý của mình, người mẹ tìm được con thì Long đã trở thành con nghiện nặng ma tuý và nhiễm vi rút HIV.

Cho rằng mình đã hủy hoại cuộc đời đứa con, bà bù đắp tình thương của người mẹ bằng cách… mua ma túy cho Long sử dụng. Tài sản trong nhà lần lượt tan theo làn khói trắng, bà bảo Long tự xoay sở bằng cách mua bán ma túy để thỏa mãn cơn nghiện. Long bán bên trong; bà cảnh giới ở bên ngoài. Hàng ngày, những “khách hàng” quen có nhu cầu tìm đến thì bà mới cho vào. Việc mua bán diễn ra trót lọt trong một thời gian khá dài. Mãi cho đến hôm có một số con nghiện bị bắt và khai đã mua ma túy của mẹ con Long…

Ngay sau đó, Công an ập đến bắt quả tang hai mẹ con Long về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Khi đứng trước vành móng ngựa, Long nhận tội và xin Toà tha thứ cho người mẹ. Phải chăng Long đã nhận thức, giác ngộ ra những hành vi sai trái của mình? Không phải như thế! Ngày bị bắt quả tang Long bước sang tuổi 15, tuổi phải bị chịu truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Ở độ tuổi đó, nhiều đứa trẻ vẫn còn hồn nhiên và ngây thơ trong thế giới tuổi thơ nhưng với Long thì đã bước vào những tháng ngày cuối cùng trong cuộc đời khi nhiễm HIV ở giai đoạn cuối.

Những ngày tháng bóc lịch trong trại giam giờ không còn ý nghĩa giáo dục với một đứa trẻ sắp chết? Nguyện vọng duy nhất của Long là xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ - người phụ nữ khóc nức nở, nghẹn ngào khi cúi đầu trước vành móng ngựa.

Ai là người gây ra bi kịch trong vụ án này? Phải chăng đó là người bố? Từ một nông dân chất phác bỗng chốc trở thành một tỷ phú khi mấy hecta ruộng của mình lọt vào quy hoạch khu đô thị. Ông ta lao vào kinh doanh bất động sản. Những cơn sốt đất đai nhanh chóng đưa ông vào hàng “đại gia”.

Khi đã hòa nhập vào giới thượng lưu, ông thấy ở “đẳng cấp” của ông cần phải có một người vợ sang trọng, quý phái hơn. Và, ông đã quyết định ra đi, bỏ lại vợ và đứa con thơ đang bập bẹ tập nói. Sự ra đi của ông bố chính là nguyên nhân trực tiếp đẩy số phận của hai con người rơi vào vực thẳm của cuộc đời.

Khi Toà xử án, ông bố không có mặt. Nhiều người có mặt trong phiên tòa hôm ấy đều khẳng định: Chính ông là người gây ra bi kịch khi bỏ rơi giọt máu của bản thân mình.

Phiên toà khép lại, Long lặng lẽ đưa đôi mắt thất thần nhìn theo bóng dáng người mẹ đang lê từng bước chân một cách nặng nhọc đến chiếc xe chuyên dụng đang đậu ở cuối khuôn viên Tòa án với đôi tay bị còng. Có lẽ, đây là những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của Long được nhìn thấy hình ảnh người đã sinh ra mình. Cánh cửa xe mở ra, khép lại rồi xe từ từ lăn bánh ra khỏi sân Toà, ra khỏi cuộc đời của đứa trẻ bất hạnh…

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nước mắt đứa con rơi