Nỗi lòng nữ bị cáo lỡ hại con mới đẻ

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tạo hoá ban cho họ nhan sắc nhưng quỷ dữ cướp mất của họ linh hồn”, vận vào tội trạng của thiếu phụ xinh đẹp cúi đầu trước vành móng ngựa, nhiều người dự khán phiên toà thấy điều đó thật đúng. Chỉ vì nhất thời không kiểm soát được hành vi, cô đã làm điều tội lỗi vượt ra ngoài sự tưởng tượng là hại chết con trai bé bỏng do chính cô “mang nặng đẻ đau”…

Lê Thị Nhẫn (SN 1974) quả là thiếu phụ có số phận bất hạnh. Mặc dù đã có chồng con tại xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhưng cuộc sống không hạnh phúc nên cô bỏ xứ lên Tp. Hồ Chí Minh sinh sống. Nơi phồn hoa đô hội, Nhẫn nhanh chóng quên người chồng quê mùa, quanh năm chân lấm tay bùn để quan hệ và sống chung như vợ chồng với Ngô Tấn Thành (SN 1972, ngụ tại Đội Cung, phường 11, quận 11). Kết quả của mối tình ngoài luồng là Nhẫn sinh hạ được một bé trai đặt tên là Ngô Trọng Dư.


Lê Thị Nhẫn gạt nước mắt kể lại: Những tưởng sau khi đứa con kháu khỉnh ra đời, Nhẫn sẽ có quãng thời gian êm ấm, không thể ngờ sau khi “con ong đã tỏ đường đi lối về”, Thành lại trở chứng, trở nết. Mỗi khi nhậu vào, Thành lại lôi Nhẫn ra để “vùi hoa dập liễu”. Tối 3-1, Thành đi nhậu với bạn bè đến hơn 20 giờ mới khật khưỡng về nhà. Do cháu Dư bị bệnh từ chiều nên Nhẫn xin tiền mua thuốc cho con. Đang trong cơn say, Thành nặng lời: “Cô lúc nào mở miệng ra cũng tiền”. Nhẫn cự lại: “Con anh bị bệnh, không có tiền sao mua thuốc”. Chuyện chỉ có vậy nhưng hai bên cũng cãi nhau quyết liệt. Thành rút tiền đưa cho Nhẫn nhưng bực bội tiếp tục đi nhậu “tăng hai”.

Áp giải bị cáo Nhẫn về trại giam


Khoảng 22 giờ cùng ngày, Thành về thấy tắt đèn liền bực bội gọi cháu Ngô Trọng Tín (con riêng của Thành với người vợ trước đã ly hôn) từ nhà bà nội (sát vách nhà Thành) về hỏi Nhẫn đâu. Cháu Tín đáp: “Mẹ Nhẫn lấy chăn màn lên gác cho bé Dư ngủ”. Thành đi lên gác sừng sộ quát Nhẫn: “Tại sao lên đây ngủ hả?” và tung ngay mấy cú đấm vào mặt vợ. Thành túm tóc vợ tiếp tục “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” dù Nhẫn vẫn đang ôm con trong tay. Nhẫn choáng váng phản ứng bằng cách dùng hai tay bế ngang hông cháu Dư và đập đầu con xuống sàn gác gỗ 2 đến 3 cái. Thành thấy vậy liền bỏ xuống tầng trệt.

Lúc này Nhẫn như bừng tỉnh, bế cháu Dư lên định cho bú nhưng phát hiện con mình bị co giật, mắt trợn ngược. Nhẫn hoảng quá gọi xe ôm đưa con đi cấp cứu. Tuy nhiên cháu Dư không qua khỏi do bị chấn thương sọ não quá nặng. Nhẫn khóc oà lên tại toà: “Do tức giận việc bị Thành vô cớ đánh nên tôi đã không làm chủ được bản thân, trút giận vào đứa con bé bỏng. Con ơi...”.


Bị cáo Lê Thị Nhẫn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết suốt thời gian bị khởi tố, bắt tạm giam cho đến ngày ra trước công đường là quãng thời gian bị cáo sống trong tâm trạng vô cùng đau khổ, dằn vặt, vừa trách bản thân nông nổi, vừa hận người chồng bạc tình. Ức chế tâm lý khiến bị cáo không kiểm soát được hành vi nên mới gây ra bi kịch quá đau lòng. Nhẫn bị toà tuyên phạt mức án 8 năm tù giam. Ông chồng Ngô Tấn Thành tuy không bị xử lý hình sự về hành vi “bạo hành” nhưng chính Thành là người gián tiếp gây ra hậu quả thương tâm trên và chắc chắn lương tâm Thành sẽ bị dày vò, đau khổ đến hết cuộc đời.


Vụ án đau lòng trên có thể chỉ là trường hợp vô cùng hy hữu trong đời sống xã hội. Những mâu thuẫn trong cuộc sống hiện đại đã gây ra các hiện tượng tâm lý phức tạp song những ai có hành vi ứng xử tiêu cực đều bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc.

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi lòng nữ bị cáo lỡ hại con mới đẻ