Nỗi đau từ vết trượt cuối đời

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ở độ tuổi lục tuần, lẽ ra ông Nguyễn Văn Long phải được sống những phút giây thanh thản, vui thú điền viên, quây quần bên con cháu. Không thể ngờ ông lại có ngày “xộ khám” chỉ vì không kiềm chế được dục vọng thấp hèn.

Bị cáo trở về trại giam với nỗi ân hận muộn màng


Trong nỗi ân hận khôn tả, ông Long xin được hiến tặng cả gia sản lẽ ra ông dành để hưởng già nhằm bù đắp thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Không chỉ đối mặt với mức án chung thân, ông Long thổ lộ đã “muối mặt” đến mức không muốn gặp lại bà con láng giềng…


Phiên toà xét xử ông Long diễn ra vào một buổi chiều mưa nhưng vẫn rất đông bà con sống gần nơi bị cáo cư ngụ đến dự khán. Đa phần họ đều bày tỏ sự bất bình trước tội lỗi của ông Long gây ra, một số người tiếc cho ông Long bị rơi vào cảnh “khôn ba năm, dại một giờ”. Ông Long năm nay ngoại lục tuần nhưng nom ông vẫn khá “phong độ” với vóc dáng to cao, đường bệ, giọng nói ấm áp. Sống cảnh nhàn nhã, cô quạnh vì vợ mất, con cái ở xa, tưởng như ông Long đã tìm thấy niềm vui với bà con lối xóm. Một trong những người bạn ông thường qua thăm viếng là gia đình ông Trần Văn Trung, ngụ tại quận Gò Vấp. Ông Trung có đứa con gái út là cháu Nguyệt, vừa tròn 12 tuổi. Cô bé nhí nhảnh, rất quý ông Long, hai ông cháu thường trò chuyện rất vui vẻ.


Cho đến một ngày, ông Long đến nhà bạn già thì chỉ có cháu Nguyệt ở nhà. Thấy không gian vắng vẻ, ông Long bỗng dưng nảy sinh ý đồ đen tối. Ông dùng nhiều chiêu dụ dỗ, thuyết phục cháu bé ngây thơ để lạm dụng tình dục. Sau lần đầu tiên trót lọt, ông Long đã rơi xuống vực sâu của sự suy đồi, lạm dụng cháu gái trong thời gian dài. Gia đình phát hiện cháu Nguyệt có những biểu hiện không bình thường nên đưa cháu đi khám tại bệnh viện. Kết quả siêu âm khiến gia đình ông Trung bàng hoàng: Cháu Nguyệt đã trở thành “sản phụ” với bào thai hơn 18 tuần tuổi. Nguyệt ngây thơ kể lại toàn bộ việc bị “bác” Long dụ dỗ. Bức xúc vì bị ông bạn già phản bội, hãm hại con gái, ông Trung làm đơn tố cáo đến Công an. Vụ án nhanh chóng được làm rõ, tại bản giám định pháp y của Viện KHHS Bộ Công an xác định: Ông Long chính là “tác giả” của bào thai. Bản thân ông Long không hề quanh co chối tội, khai nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình.


Trước vành móng ngựa, ông Long tỏ ra vô cùng đau đớn, ân hận vì hành vi “lầm đường lạc lối” của bản thân. Ông trách bản thân đã gây ra tội lỗi tày đình. Quay sang phía gia đình người bị hại, ông Long thành khẩn xin lỗi và mong muốn được hiến toàn bộ căn nhà mà bị cáo đang sinh sống cho gia đình bị hại để giúp gia đình xoa dịu phần nào nỗi đau do bị cáo gây ra.


Nhìn ông Long với mái đầu bạc cúi gằm trước vành móng ngựa, những người dự khán tỏ thái độ vừa giận, vừa tiếc. Người giận vì ông Long đã dụ dỗ, thực hiện hành vi đồi bại với chính con cháu của bạn thân, bất chấp luân thường đạo lý và pháp luật. Cũng có người tiếc cho ông, 60 năm gìn giữ bản thân bỗng chốc lại biến thành “yêu râu xanh” ở thời điểm bên kia dốc cuộc đời. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra cho gia đình người bị hại, Thẩm phán chủ toạ tuyên phạt ông Long mức án tù chung thân về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Đây có lẽ là lỗi lầm mà ông Long không bao giờ có cơ hội chuộc lại.


(Tên nhân vật đã được thay đổi)

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi đau từ vết trượt cuối đời