Nỗi ân hận muộn màng của “bà trùm buôn phấn bán hương”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không ai có thể ngờ cô gái trẻ đẹp đứng trước vành móng ngựa lại là “bà trùm” cầm đầu đường dây chuyên đưa phụ nữ ra nước ngoài trái phép, lừa ép chính người thân và các cô gái đồng hương phải bán dâm mua vui cho khách làng chơi tại các điểm “xả xui” cờ bạc Ma Cao...

Cuộc đời bị cáo Nguyễn Thị Hường (SN 1981, ngụ tại Châu Thành, Hậu Giang) quả lắm nỗi truân chuyên. Gia cảnh khó khăn nên Hường học hành dang dở, phải lăn lộn kiếm sống khi mới 18 tuổi. Hường bỏ vùng quê nghèo tha hương lên Tp. Hồ Chí Minh kiếm sống. Không có trình độ văn hoá, Hường xin vào một nhà hàng hành nghề massage. Sau một năm lăn lộn với nghề “nhạy cảm” cộng với nhan sắc trời cho, Hường quen biết khá nhiều “đại gia” có máu làm ăn, đặc biệt là những kẻ kinh doanh trên thân xác phụ nữ. Một trong những người nước ngoài Hường quen là Lý Huỳnh Long, người Ma Cao. Dù không trực tiếp kinh doanh massage nhưng thấy Hường trẻ đẹp nên Long giới thiệu cho A Hoài, chủ tập đoàn massage Ma Cao đang có nhu cầu tuyển dụng các cô gái nước ngoài có nhan sắc để mua vui cho khách làng chơi.

Với hy vọng “đổi đời”, Hường không ngại ngần vay mượn để làm một chuyến sang Ma Cao hành nghề. A Hoài tỏ ra săn đón Hường bằng cách ứng trước cho Hường 3.000 USD làm lộ phí. Ở đất khách, công việc của Hường không chỉ là massage, để tăng thu nhập, Hường sẵn sàng bán dâm cho khách. Sau một thời gian quay cuồng với lối sống buông thả, Hường có được một số tiền kha khá. Hường thầm nghĩ nên trở về quê lấy một tấm chồng, sống cảnh an phận thủ thường. Và, Hường trở về trong nỗi vui mừng khôn xiết của bố mẹ, sau đó cô lấy một anh nông dân chất phác làm chồng. Tuy nhiên, như có một định mệnh nghiệt ngã, cô đã không thể có con vì hậu quả của những tháng ngày sinh hoạt mại dâm. Bị chồng ruồng bỏ, Hường cay đắng ra đi và quay lại đường cũ, làm gái massage chuyên hành nghề tại Tp. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.

Được một thời gian, Hường thấy nơi đất khách quê người có thể kiếm được nhiều tiền hơn nên lại quyết định “xuất ngoại” sang Ma Cao. Trong thế giới ngập ngụa sắc dục đó, Hường ngày càng quen biết nhiều, đặc biệt là các đối tượng có thâm niên trong nghề massage kiêm kinh doanh mại dâm. Hường được các đối tượng Ma Cao bàn cách kiếm những cô gái trẻ đẹp đưa sang hành nghề tại các điểm ăn chơi, sòng bạc. Do từng qua lại nhiều lần giữa Việt Nam - Ma Cao nên Hường chính thức nhận vai trò môi giới. Mọi thủ tục giấy tờ, chỗ làm cho các cô gái xuất ngoại sẽ do các đối tượng Ma Cao lo. Hường chỉ việc tìm “hàng” và nhận hoa hồng. Hường “lên đời” bằng cách chính thức giã từ nghề massage mại dâm để chuyển hẳn sang nghề môi giới, lo công tác “nhân sự”.

Trở về Việt Nam, một mặt Hường sử dụng các mối quan hệ cũ đã có trong thời gian hành nghề massage, mặt khác Hường không ngại ngần về quê dụ dỗ chính các chị em phụ nữ, thậm chí đến người thân trong họ hàng Hường cũng không từ. Lấy lý do “xuất khẩu lao động” sang làm việc tại Ma Cao có thu nhập cao, rất nhiều người đã bị Hường lừa ngọt xớt. Hường thường trực tiếp đưa các cô gái ra tận sân bay Tân Sơn Nhất bay ra Hà Nội, sau đó các cô gái theo đường bộ sang Trung Quốc rồi tiếp tục chuyển tới Ma Cao. Chi phí cho mỗi hành trình này thường chỉ tốn vài triệu đồng. Mỗi phi vụ thành công, Hường được hưởng 300 USD. Để đề phòng việc các “lao động” đòi về nước, Hường ma mãnh ràng buộc nghĩa vụ phải trả chi phí thủ tục 40 triệu đồng. Khi sang tới Ma Cao, tất cả “nhân sự” đều tá hoả vì bị ép buộc hoạt động mại dâm ngay tại cơ sở massage, sòng bạc. Mỗi lần đi với khách, một người được 300 đô la Hong Kong và bị trừ dần đến khi hết nợ. Khi trả hết số tiền nợ, số tiền bán dâm chỉ còn là 250 đô la Hong Kong, 50 đôla Hong Kong bị chủ lấy gọi là tiền bàn. Nhiều người do không chịu nổi cuộc sống bị chà đạp đã tìm cách về nước nhưng số tiền nợ lớn đã khiến họ chùn bước. Duy chỉ có trường hợp cô T.T.H gọi điện nhờ cha mẹ chuyển cho Hường 2.000 USD mới được đón về nhà. Vụ việc vỡ lở, Hường hiện nguyên hình là “má mì” nguy hiểm và phải ra trước Toà lãnh án.

Trước khi Toà bước vào phần nghị án, Hường rơi nước mắt nói lời sau cùng, bày tỏ sự ân hận khi lầm đường, lạc lối, gây ra cảnh chia lìa, đau thương cho các gia đình nạn nhân, trong đó có đến 3 gia đình là họ hàng của chính bị cáo. Hường mong gia đình người bị hại lượng thứ cho hành vi phạm tội, cho bị cáo cơ hội được làm lại cuộc đời. Có thể một mai, Hường trở thành công dân bình thường nhưng vết trượt đầu đời và hình ảnh những người thân phải còng mình bán dâm nơi đất khách sẽ ám ảnh Hường trong suốt cuộc đời.

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi ân hận muộn màng của “bà trùm buôn phấn bán hương”