Người đàn bà thích biến con nghiện thành... con nuôi

15/08/2012 07:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đó là người đàn bà có bề ngoài sang trọng với khuôn mặt phúc hậu. Nếu không đứng trước công đường, bà dễ làm mềm lòng người đối diện.

Khi nghe vị đại diện VKS công bố bản cáo trạng, nhiều người có mặt tại phiên tòa không khỏi ngỡ ngàng trước những thủ đoạn mua bán, vận chuyển và gieo rắc “cái chết trắng”. Bà lạnh lùng biến những con nghiện thành con nuôi để dễ dàng đầu độc tâm hồn, sai khiến phạm tội và đẩy nhiều số phận vào bước đường cùng...

Nữ bị cáo đặc biệt trên là Lê Thị Hoa (SN 1954) được nhiều đồng phạm trong vụ án gọi với cái tên “má Hoa”. Khác với những vụ án ma tuý lớn thường do đàn ông làm “thủ lĩnh”, bà Hoa lại là người tạo ra và điều khiển hoạt động của một đường dây mua bán hêrôin có quy mô lớn. Câu chuyện bà Hoa khai trước Tòa là một cuộc đời đầy những trắc trở, bi kịch. Lấy chồng sớm và có con trai nhưng bà Hoa lại phải trở thành trụ cột của cả một gia đình. Chồng bà Hoa vốn là một con nghiện nên của cải trong nhà tan theo làn khói trắng. Sự đau khổ nhân đôi khi đứa con trai, niềm hy vọng duy nhất cũng bập vào ma túy. Bà Hoa phải cõng trên vai gánh nặng gia đình, lao động chân chính không thể cáng đáng nổi, bà đành chọn con đường mua bán ma túy - thứ đã hủy diệt hạnh phúc gia đình bà làm “nghiệp” để kiếm tiền tiêu xài và làm giàu bất chính.   

 

Người đàn bà thích biến con nghiện thành... con nuôi

 

Tiêm chích ma tuý (Ảnh minh hoạ)

 

Sau khi phất lên ở các tỉnh miền Bắc, Lê Thị Hoa quyết định “Nam tiến”. Con trai bà Hoa đóng vai trò là đầu mối tìm hàng cho mẹ. Buôn bán nhỏ lẻ được hơn một năm thì bà Hoa bị Công an quận 10 phát hiện, bắt giữ. Sau đó, TAND quận 10 xét xử, tuyên phạt Hoa 4 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Lẽ  ra phải biết sám hối, ăn năn để làm lại cuộc đời nhưng Hoa không hề tỉnh ngộ. Dù đang trong thời gian bóc lịch, Hoa vẫn tiếp tục điều hành việc mua bán “cái chết trắng” ngay trong… trại Chí Hoà.  Mỗi lần con gái Hoa là Trần Thị Lan vào thăm nuôi, Hoa lén lút hướng dẫn Lan tiếp tục ra Hà Nội mua ma tuý. “Chỉ đạo” của Hoa được Lan thực hiện triệt để với 4 chuyến “đánh hàng”, mua được 4 lượng heroin. 

 

Sau 4 năm thụ án, Lê Thị Hoa ra tù và nhanh chóng thiết lập các quan hệ mua bán heroin với nhiều “nữ quái” khác. Quãng thời gian ngồi tù, bà Hoa đã nghĩ ra được những “độc chiêu” nham hiểm để qua mặt cơ quan Công an. Bà Hoa chiêu mộ một số đối tượng nghiện nặng ma túy về dưới trướng, cho hút hêrôin phủ phê, dùng tình cảm mua chuộc, biến những con nghiện thành... con nuôi, sẵn sàng vì bà Hoa mà liều mạng vận chuyển “cái chết trắng”. Một trong những đối tượng bị bà Hoa lợi dụng là Lê Thị Mỹ Huyền, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Sau vài lần tiếp xúc, Huyền bị bà Hoa dụ dùng ma túy và cô trở thành con nghiện lúc nào không hay. Không chịu nổi những cơn đói thuốc hành hạ, Huyền đã hoàn toàn lệ thuộc vào bà Hoa và được “bà trùm” nhận làm con nuôi. Sau nhiều năm lộng hành trên địa bàn thành phố, Hoa và đồng bọn đã mua bán hàng chục kg heroin, gây ra những hậu quả nghiêm trọng, khiến bao nhiêu người tan cửa, nát nhà…

 

Dù rất cáo già trong quá trình mua bán nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, các trinh sát Công an quận Bình Thạnh lần ra manh mối, bắt khẩn cấp bà Hoa và các “con nuôi” với đầy đủ tang chứng, vật chứng. Trước vành móng ngựa, bà Hoa khai lại bi kịch gia đình: Trong số các đối tượng tham gia đường dây do Hoa cầm đầu có đến một nửa là người nhà của Hoa. 

 

Lê Thị Hoa nức nở: “Bị cáo biết rằng với tính chất phạm tội nguy hiểm, trọng lượng ma tuý mua bán trái phép đặc biệt lớn nên chắc khó thoát án tử hình. Trước khi bị pháp luật trừng phạt, bị cáo đã phải chịu nỗi đau mất con như một sự “quả báo” cho những tội ác do bản thân gây ra. Đứa con trai ruột của bị cáo đã chết bất đắc kỳ tử, để lại cho bị cáo sự ân hận khôn cùng. Còn những đứa con nuôi cũng sẽ oán trách bị cáo vì đẩy chúng vào con đường phạm tội”. Vị Thẩm phán chủ tọa nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Hoa là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải nghiêm trị để bảo vệ giống nòi và sự nghiêm minh của pháp luật. Ngoài mức án tử hình được tuyên, Hoa còn bị Toà tuyên tịch thu hơn 1,6 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Bà Hoa lê những bước chân xiêu vẹo lên xe về trại giam thụ án, bỏ lại phía sau những ánh mắt căm phẫn trước những tội ác của “bà trùm”  phi nhân tính...

 

An Dương

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn bà thích biến con nghiện thành... con nuôi