Nghiệt ngã vòng xoáy đỏ đen

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Người xưa nói “cờ bạc là bác thằng bần” nhưng đối với Nguyễn Thị Tuyết Lan, cô không chỉ rơi vào cảnh tan hoang cửa nhà mà còn phải xộ khám. Đứng lẻ loi trước vành móng ngựa, Lan khóc rưng rức vì hối tiếc những ngày tháng đẹp trước khi quay cuồng lao vào những cơn khát “cờ bạc” như con thiêu thân…


Nhiều người cứ ngỡ ranh giới giữa thú vui tiêu khiển, giải trí và cờ bạc ăn thua có một khoảng cách thật xa vời. Vậy nhưng trên thực tế, ranh giới ấy có lúc cũng rất mong manh. Cờ bạc luôn là một thứ ma lực, lôi kéo nhiều người rơi vào cái vòng xoáy nghiệt ngã của nó như con thiêu thân. Cho đến khi ra trước vành móng ngựa, khai lại con đường dẫn đến hành vi phạm tội, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Lan thừa nhận chính cờ bạc là thứ tệ nạn đẩy bị cáo xuống vực sâu tội lỗi. Lan là út nữ trong một gia đình khá giả nên ngay từ nhỏ được bố mẹ rất mực nuông chiều. Mải mê chơi bời nên sức học kém, Lan bỏ ngang khi chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Lan được bố mẹ hỗ trợ vốn, mở một shop chuyên kinh doanh thời trang. Công việc khá thành công và đường tình duyên cũng mở ra trước mặt khi một đối tác của cô ngỏ lời cầu hôn. Lan cưới chồng, trở thành bà chủ trẻ giàu có, lui về “hậu phương” chăm sóc gia đình.

Cuộc đời ngỡ đẹp như mơ khi Lan sinh được một con trai khiến chồng Lan hết mực cưng chiều. Do gia đình có 2 người giúp việc nên thời gian rảnh rỗi, Lan thường theo chân một số chị bạn đi xem chơi bài giải khuây. Ban đầu Lan không biết đánh, chỉ đứng nhìn các đàn chị sát phạt. Trong một lần thiếu “chân”, Lan được động viên cầm bài đánh thế. Những “dây đỏ” liên hoàn khiến Lan thắng lớn trong ngày đầu, cảm giác hồi hộp đầy kích thích khiến Lan mê mẩn cờ bạc lúc nào không hay. Từ chỗ chỉ chơi vài trăm ngàn đồng, số tiền ăn thua nhanh chóng tăng lên, hình thức cờ bạc cũng trở nên đa dạng. Lan bắt đầu nói dối chồng để lấy lý do đến sòng bạc chơi thâu đêm suốt sáng.


Khi đã lao vào trò chơi đỏ đen, những con bạc mê mẩn với các hình thức sát phạt ăn thua, không thể nào lường trước được hậu quả. Những canh bạc nhanh chóng khiến Lan cạn túi, cô phải vay “nóng” với lãi suất cắt cổ để tiếp tục đắm mình trong trò “chỉ có rủi, không có may”. Chỉ đến khi các chủ nợ đến nhà, chồng Lan mới tê tái biết được những chuyện tày đình Lan gây ra. Anh ra điều kiện Lan chỉ được chọn “hoặc là quay về chồng con, hoặc là đến sòng cờ bạc”. Lan như người bị bùa mê, cô vẫn trốn nhà lao vào trò chơi không chỉ may rủi đầy nguy hiểm, không chỉ khiến Lan tiêu tan tài sản mà còn băng hoại nhân cách. Dù còn rất thương vợ nhưng chồng Lan đành phải gửi đơn ly dị trước khi bị vợ nướng hết gia sản vào cờ bạc. Chẳng những không tỉnh ngộ, Lan còn cặp với một thanh niên trẻ thường có mặt tại sòng bài là Trần Văn Thành, bỏ mặc phía sau những lời khuyên can từ gia đình.


Hệ luỵ của những tháng ngày cờ bạc là Lan trở thành kẻ biến chất, cùng người tình trẻ tham gia những phi vụ cướp xe để kiếm tiền thoả mãn nhu cầu đỏ đen. Lan bị bắt không phải vì hành vi đánh bạc nhưng chính nó là nguyên nhân sâu xa đẩy cô vòng lao lý. Người tình trẻ của Loan nhanh chân tẩu thoát, hiện vẫn đang bị truy nã.


Suốt phiên toà, Lan không dám ngẩng mặt, cô tránh ánh mắt như trách móc của người thân. Lan khai nhận từ phút giây sa vào những ngày đam mê theo thú đỏ đen, cô đã rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã, bị cuốn đi tất cả, mất gia đình, danh dự, quyền công dân... Mẹ Lan ngồi hàng ghế phía dưới khóc nức nở trong khi chồng cũ lặng người như tượng đá. Với mức án 8 năm tù về tội cướp tài sản và đích đến là trại giam, Lan đã không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm...

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghiệt ngã vòng xoáy đỏ đen