“Ngáo ma túy” nửa đêm lang thang... trộm tình

An Dương| 20/11/2018 06:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “yêu râu xanh” Phạm Chí Hùng (SN 1990 tại Đồng Nai) phạm tội “Hiếp dâm”.

Mới học đến lớp 6 rồi nghỉ ngang, Phạm Chí Hùng bập vào ma túy khi mới đôi mươi. Ngày 03/10/2011, Hùng bị UBND huyện Long Thành đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng gã lại nhanh chóng tái nghiện. Mặc dù sau đó, TAND huyện Long Thành đưa tiếp vào cơ sở cai nghiện nhưng chứng nào tật nấy, Hùng không thể đoạn tuyệt, “cái chết trắng” đã lấy đi cả thể chất lẫn tinh thần của Hùng.  

Hồ sơ vụ án và lời khai bị cáo thể hiện, đêm 29/4/2018, sau khi sử dụng ma túy xong, Hùng đi lang thang tại các khu vực gần nhà để ngó nghiêng, lợi dụng sơ hở gây án. Đến khoảng 02 giờ 45 phút ngày 30/4/2018, khi đi ngang căn nhà chị Nguyễn Thị Trinh thuê tại ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Hùng phát hiện cổng và cửa ra vào không đóng. Ngay lập tức, Hùng liền đột nhập đi vào phòng ngủ phía ngoài phòng chị Trinh. Sau đó, gã cởi hết quần áo ra, bước vào phòng ngủ phía trong.

Thời điểm này, chị Trinh đang ngủ cùng với người cháu. Mặc dù vậy, với đầu óc của kẻ “ngáo” ma túy, Hùng vẫn không ngần ngại phạm tội. Gã lợi dụng người bị hại say ngủ, lột bỏ y phục chị Trinh và tấn công tình dục. Đang ngủ, chị Trinh cảm thấy khác thường nên tỉnh giấc, tá hỏa phát hiện Hùng đang trần truồng bên cạnh, chị lập tức tri hô kêu cứu. Bất chấp hành vi bị bại lộ, Hùng liều lĩnh sử dụng vũ lực đè nạn nhân xuống nhằm thực hiện đến cùng hành vi đồi bại.

Lúc này, cháu chị Trinh nằm kế bên nghe tiếng kêu la thảm thiết của chị Trinh bàng hoàng tỉnh giấc, dùng chân đạp Hùng khiến Hùng ngã lăn xuống giường. Thấy một mình không thể khống chế, chống cự nổi 2 người, Hùng liền bỏ chạy qua phòng kế bên mặc quần áo chạy về nhà. Vụ việc được tố giác đến Công an huyện Long Thành, Hùng bị khởi tố ngay sau đó. 

Tại phiên tòa, bị cáo Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như nội dung đã nêu trong cáo trạng. Vị đại diện Viện kiểm sát đã phân tích việc Hùng là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn thực hiện hành vi nhằm thỏa mãn dục vọng thấp hèn. Bị cáo đã lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân và khi bị phát hiện, bị cáo liều lĩnh dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân. Hành vi này đã xâm hại đến danh dự, nhân phẩm và sức khỏe của nạn nhân được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, VKSND huyện Long Thành truy tố các bị cáo Phạm Chí Hùng theo khoản 1 Điều 141 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.  

Nói sau cùng trước khi tòa nghị án, Hùng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để tạo điều kiện cho bị cáo sớm hòa nhập cộng đồng và làm người có ích cho xã hội.  

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Chí Hùng là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền về nhân phẩm, danh dự, sức khỏe của nạn nhân được pháp luật bảo vệ. Do đó, cần có một mức án nghiêm khắc, tương xứng tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra để răn đe phòng ngừa tội phạm. Vì vậy, cần cách ly các bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian để cải tạo thành người tốt. HĐXX tuyên phạt Phạm Chí Hùng 2 năm tù về tội “Hiếp dâm”.  

Ma túy chẳng những biến Hùng “thân tàn ma dại” mà còn hủy hoại toàn bộ nhân cách, khiến bị cáo không còn biết phân biệt đúng sai, hành xử theo bản năng một cách liều lĩnh. Với phán quyết của Tòa, hy vọng Hùng sẽ tỉnh ngộ để hoàn lương bởi tuổi đời của bị cáo vẫn còn rất trẻ. Hãy biết tránh xa ma túy trước khi chưa muộn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Ngáo ma túy” nửa đêm lang thang... trộm tình