Lừa tiền, trộm tình

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đứng cúi đầu trước vành móng ngựa là một gã thanh niên có mã bề ngoài khá to cao đẹp trai tên Lê Thanh Hoà (SN 1961, ngụ tại khu phố 4, thị xã Vị Thanh, Tp. Cần Thơ). Nhìn bộ dạng sáng sủa, ít ai ngờ Hoà lại là một đối tượng hình sự chuyên lừa đảo và hãm hiếp phụ nữ. Hoà đã giả danh cán bộ Hải quan, dùng “chiêu” chạy việc để lừa tiền lẫn tình của hàng chục phụ nữ nhẹ dạ

Bị cáo cúi đầu nghe tuyên án

Thông qua “Mục tìm bạn” đăng trên báo, Lê Thanh Hoà lấy tên là Hoàng Thọ Tường và Nguyễn Hoàng để làm quen, kết bạn với các chị Trần Thị Kim Lũy, Nguyễn Thị Kim Anh, Hồ Thị Phượng (hầu hết là những phụ nữ ở các tỉnh) đang tạm trú, tìm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

Hoà luôn tự giới thiệu mình là cán bộ chống buôn lậu của Hải quan Tp. Hồ Chí Minh. Hoà chủ động “rót” vào tai các cô gái tìm việc những thông tin hấp dẫn: “Bên Hải quan đang cần tuyển thêm người để bổ sung lực lượng, sếp chỉ đạo anh phụ trách mảng nhân sự đấy nhé!”. Nghe vậy, các cô ngỏ lời nhờ Hoà xin việc cho mình và người thân vào ngành Hải quan, sẵn sàng chịu mọi phí tổn.

Thấy “cá đã cắn câu”, Hoà khẳng định “chắc như đinh đóng cột” sẽ xin cho Nguyễn Thị Kim Anh với em ruột là Nguyễn Quốc Mỹ, Hồ Thị Thu, Hồ Thị Thủy (em ruột của Hồ Thị Phượng) Lê Thị Thu Thủy (em Lê Thị Kim Lũy), Đặng Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Mỹ Phương vào bộ phận chống buôn lậu do mình phụ trách. Nhằm tạo niềm tin, Hoà xăng xái trực tiếp đăng ký cho các cô đi học lớp Xuất nhập khẩu ngoại thương và Hải quan tại trường Kiến thiết trong thành phố.

Sau khi các cô kết thúc khóa học trong thời gian đợi việc, Hoà “sáng tác” việc Hải quan đang thanh lý một lô xe gắn máy giá rẻ, yêu cầu “các em đưa tiền mua ủng hộ và có phương tiện đi làm”. Ngoài ra, Hoà buộc các cô đưa tiền để việc nộp hồ sơ được “xuôi chèo mát mái”.

Với các thủ đoạn trên, Hoà đã chiếm đoạt của Lê Thị Kim Anh 30 triệu đồng, Hồ Thị Phượng 20 triệu đồng, Lê Thị Kim Lũy 12,8 triệu đồng, Nguyễn Thị Ngọc Hà 17 triệu đồng và Nguyễn Thị Mỹ Phương 8 triệu đồng. Ngoài ra, thông qua sự quen biết với Lê Thị Kim Lũy, Hoà được biết chồng của Kim Lũy là Trần Văn Hùng đang thất nghiệp nên y hứa sẽ xin cho Hùng vào Hải quan để chiếm đoạt thêm 20 triệu đồng. Chưa dừng lại, Hoà còn lân la đến làm quen với chị Lê Thị Thanh Nhàn đang ở trọ tại xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh và hứa sẽ lo cho Nhàn đi xuất khẩu lao động sang Pháp với giá 30 triệu đồng. Sau khi nhận tiền xong, Hoà tiêu xài trác táng, quên ngay những lời hứa hão với các nạn nhân.

Không chỉ lừa tiền, khi thấy nhiều cô gái trắng trẻo xinh đẹp, Hoà lên kế hoạch “trộm tình” rất tinh vi. Để thực hiện hành vi đồi bại, Hoà bày trò đưa các cô đi công tác thực tế làm quen với công tác nghiệp vụ Hải quan để chiếm đoạt thân xác họ.

Ngày 22-4, khi Hoà chở chị Phương về đến nhà nghỉ, cô đã mê man bất tỉnh do Hòa cho thuốc mê vào thức ăn. Hoà thực hiện hành vi đồi bại với chị Phương, xong xuôi y chở nạn nhân về nhà trọ của mình ở phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức), tiếp tục hãm hiếp nạn nhân trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê.

Hoà dùng lời đường mật, hứa với các cô gái sẽ tiến tới hôn nhân, sau đó lần lượt đưa hết cô này đến cô khác vào khách sạn để quan hệ tình dục. Trong lúc “quan hệ”, Hoà lén chụp ảnh khỏa thân của các cô, biến họ thành “nô lệ” tình dục, khống chế họ không được tố cáo đến các cơ quan pháp luật.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoà mức án 14 năm tù về tội Hiếp dâm và Lừa đảo chiếm đọat tài sản.

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lừa tiền, trộm tình