Khi “ma men” đưa đường dẫn lối

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các bị cáo ra Toà đều có chung một đặc điểm: Gây án trong tình trạng say rượu, liều lĩnh dùng hung khí để cướp, ngay cả cán bộ Công an cũng trở thành nạn nhân của chúng. Chỉ đến khi ra trước vành móng ngựa, các bị cáo nhận thức được cái giá phải trả thì tất cả đã muộn màng…

Sau bữa nhậu là con đường dẫn đến… trại giam

Nguyễn Văn Nghĩa (21 tuổi), Nguyễn Hồng Kik (19 tuổi), Lê Thành Được (17 tuổi), Võ Hồng Hưng (15 tuổi), Nguyễn Ru Be (16 tuổi) Nguyễn Hoàng Anh (15 tuổi), cùng ngụ tại thị xã Vị Thanh (Hậu Giang) kết thân với nhau qua những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Khoảng 20 giờ ngày 16-3, sau một chầu rượu xả láng, cả nhóm hò nhau đi chặn những người qua lại trên bờ kênh để… đánh.

Trên đường đi, cả bọn phát hiện ra anh Bùi Văn Quẩn (cán bộ Công an thị xã Vị Thanh) và chị Nguyễn Thị Cẩm Tú đang đựng xe máy ngồi hóng mát. Được hùng hổ xông tới đánh anh Quẩn. Anh Quẩn hô: “Tôi là Công an”! Trong cơn say, Được vẫn tiếp tục ra đòn tới tấp khiến anh Quẩn tối tăm mặt mũi, định bỏ chạy thoát thân. Cả bọn đạp ngã xe máy rồi cùng xông vào vật anh Quẩn xuống, dùng dây thắt lưng, ống nhựa có đầu bằng gang đánh anh Quẩn không thương tiếc.

Cho đến khi Cẩm Tú nhận diện được Lê Thành Được là người bà con cô bác ruột nên hét lên xin Được dừng tay. Sau khi đôi tình nhân tội nghiệp bỏ đi, bọn chúng hả hê với “chiến lợi phẩm” vừa cướp được là kính đeo mắt và chiếc mũ kết của anh Quẩn.

Cả bọn tiếp tục đi và phát hiện anh Trần Hoàng Thức và chị Thanh Thuý đang đứng nói chuyện bên đường. Cả bọn xông tới vây quanh anh Thức gằn giọng: “Có tiền không? Đưa đây!”. Anh Thức xin: “Các anh tha cho, em không có tiền!”. Hưng quát: “Không có tiền thì tháo đồng hồ ra”. Cả bọn đánh anh Thức tàn nhẫn, sau đó trói lại, móc dao bấm ra dọa đâm chết rồi lục túi anh Thức lấy 26.500 đồng. Trước khi bỏ đi, bọn chúng còn lột áo và giầy của anh Thức, cướp luôn đôi dép của chị Thuý.

Hung hăng, ngông cuồng là vậy nhưng khi ra trước vành mọng ngựa, cả đám khóc nức nở, ánh mắt dáo dác, sợ sệt. Tuy thiệt hại về tài sản không lớn nhưng hành vi của bọn chúng ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Toà tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa 10 năm tù; các “ma men” lãnh từ 3 đến 7 năm tù.

Cũng như nhóm của Nghĩa, các đối tượng Lê Hoàng Anh (20 tuổi), Nguyễn Văn Đến (23 tuổi), Nguyễn Việt Hưng (19 tuổi), Nguyễn Thanh Toàn (17 tuổi), Hồ Hoàng Tâm (12 tuổi) làm nghề thợ hồ, cùng ngụ tại xã Hưng Thạnh, Tp. Cần Thơ quen nhau vì cùng sở thích ăn nhậu. Từ việc thiếu tiền mua rượu, bọn chúng kéo nhau xuống các ghe bơm cát đậu tại rạch Cái Da (ấp 5, xã Hưng Thạnh) thực hiện hành vi “xin đểu”.

Cả bọn nhảy lên ghe của ông Tuyết, đập ông này dậy và “xin” 200.000 đồng. Ông Tuyết vừa trả lời “Không có”, tức thì Đến nhảy xuống ghe, tay lăm lăm cục gạch định choảng ông Tuyết. Đến “chỉ huy”: “Lôi cổ lão già lên bờ cắt họng!” Ông Tuyết hết hồn nhảy đại xuống sông trốn. Cả bọn điên tiết đập bể đèn nê ông, ném chìa khoá mở máy xuống sông.

Lúc này có một ghe chở cát khác đi qua, bọn chúng liền dùng đá “tập kích” khiến chủ ghe hoảng sợ phải đưa 50.000 đồng cho bọn chúng. Trước khi rời ghe ông Tuyết, bọn chúng còn đập bể một ống bơm cát trị giá khoảng 130.000 đồng của một ghe bên cạnh.

“Quậy” chưa đã, bọn chúng còn vòng trở lại cầu Năm Muôn chặn ghe chở cát của anh Đinh Văn Sùng, ném đá trúng vào người anh Sùng và lớn tiếng quát nạt, bắt anh Sùng phải đưa 50.000 đồng. Anh Sùng nói hết tiền và xin đưa 40.000 đồng. Bọn chúng nhận tiền rồi còn hùng hổ nhảy xuống cầm gạch dí vào đầu em Linh (con anh Sùng) đòi đưa thêm 100.000 đồng. Sau đó, cả bọn lấy tiền chia chác, mỗi tên được 20.000 đồng.

Trước vành móng ngựa, bốn anh chàng thợ hồ cúi đầu nhận tội, chỉ vì một phút nông nổi, không kiềm chế được hành vi kiếm tiền phạm pháp. Các bị cáo đều đổ lỗi cho rượu để bao biện cho lỗi lầm, khi say, họ không có khả năng nhận thức hoặc không điều khiển hành vi theo ý thức của mình. Tuy nhiên, HĐXX nhận định phạm tội mà “vin” vào rượu hòng trốn tội là suy nghĩ sai lầm.

Thực hiện hành vi phạm tội khi say rượu có khi còn là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. HĐXX tuyên phạt Lê Hoàng Anh 6 năm tù; Nguyễn Văn Đến 6 năm tù; Nguyễn Việt Hưng 4 năm tù; Nguyễn Thanh Toàn 30 tháng tù về tội Cướp tài sản. Các vụ án trên là bài học chung cho các bạn trẻ nơi miệt vườn…

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khi “ma men” đưa đường dẫn lối