Kẻ sát nhân trẻ tuổi và lòng vị tha của vợ nạn nhân

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì một giây nóng giận, không kìm chế được bản thân, Lữ Quốc Khánh đã nhẫn tâm rút cây dao đăn (dao bầu), chém mạnh một nhát vào ngực anh Vi Văn Thanh khiến anh Thanh ngã gục tại chỗ và chết ngay trên đường đi cấp cứu.

Bị cáo Lữ Quốc Khánh trong giờ tòa nghỉ giải lao


TAND tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét xử bị cáo Lữ Quốc Khánh với tội danh “Giết người”. Căn phòng xử án rộng chừng 40m2 của TAND tỉnh Nghệ An hôm đó bỗng trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ. Không khí như quánh đặc lại trước những ánh mắt khẩn thiết của người nhà bị cáo và cả bị hại. Dù đến 8 giờ 30 phút sáng phiên tòa mới bắt đầu nhưng ngay từ sáng sớm, chị Trần Thị Dung và anh Lữ Văn Hải - cha mẹ của bị cáo đã có mặt để mong được gần gũi lâu hơn với thằng con trai duy nhất. Anh Hải tuy sinh năm 1974, còn vợ anh hơn anh 4 tuổi, nhưng cuộc sống ruộng nương vất vả, cơ cực đã khiến 2 người già hơn nhiều so với tuổi, nhất là mấy tháng gần đây, khi đứa con trai duy nhất phải vào trại tạm giam chờ ngày xét xử về tội “Giết người”.


Do có mối quan hệ với nhau từ trước, nên anh Vi Văn Thanh (SN 1974, trú tại khối Định Hòa, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đến nhà chị Trần Thị Dung, trú tại bản Hội 1, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu để nhờ Lữ Quốc Khánh, SN 1993 (con chị Dung) đến nhà anh Thanh để gặt lúa. Gặt lúa xong, gia đình anh Thanh có mời những người tham gia gặt lúa giúp trong đó có Khánh ở lại uống rượu, ăn cơm. Sau khi mọi người gặt lúa đã đi về hết, chỉ còn Khánh ở lại nhà anh Thanh. Tại gia đình anh Thanh còn có chị Hạnh (vợ anh Thanh), cô con gái út là Vi Thị Hảo và mẹ vợ của anh Thanh là bà Ngân Thị Minh.

Lúc này vợ chồng anh Thanh, chị Hạnh đã xảy ra cãi cọ chửi bới, sau đó anh Thanh đã đuổi đánh vợ khiến chị Hạnh phải chạy trốn ra vườn mía sau nhà. Thấy vậy Khánh đã chạy vào can ngăn và ôm anh Thanh để chị Hạnh bỏ chạy. Khánh nói với anh Thanh “Lần nào em sang đây cũng thấy anh đánh đập chị, lần này mà anh còn đánh chị nữa là không xong với em đâu”. Nghe vậy anh Thanh dùng cùi chỏ thúc vào bụng Khánh và nói: “Mi nói cái chi, nói lại tao nghe”, lúc đó có bà Minh - mẹ vợ anh Thanh chạy vào can ngăn nên Khánh chạy ra ngoài, đến cửa phát hiện thấy một con dao đăn giắt ở phên cửa, Khánh rút dao lên đe anh Thanh: “Anh mà vào là tôi chém” nhưng anh Thanh vẫn lao vào phía Khánh. Ngay lập tức Khánh vung dao lên chém mạnh một nhát vào ngực anh Thanh khiến anh Thanh ngã gục tại thềm nhà và chết trên đường đi cấp cứu do vết chém quá sâu thấu ngực và thủng tim, còn Khánh sau đó cũng bị bắt.


Tách khỏi trường lớp, Khánh giao du với đám bạn xấu đua đòi, ăn chơi lêu lổng và rồi một ngày, bố mẹ Khánh nhận được tin con trai phạm tội “Trộm cắp tài sản” và đã bị Công an bắt. Tuy nhiên, vào thời điểm này do vẫn ở tuổi vị thành niên nên Lữ Quốc Khánh chỉ bị đưa vào Trường giáo dưỡng số 2 giáo dục 1 năm. Mới ra trại giáo dưỡng, Khánh lại đi trộm tài sản của người khác…


Khi được chủ tọa phiên tòa cho được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Khánh đã run rẩy đứng không vững, lắp bắp mãi mới thốt được mấy câu: “Do tuổi trẻ bồng bột, suy nghĩ nông nổi nên bị cáo đã lỡ tay giết anh Thanh, giờ bị cáo rất ân hận”.

Có mặt tại phiên tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp cho bị hại, chị Ngân Thị Hạnh - vợ nạn nhân tỏ ra cứng cỏi hơn những gì người ta vẫn hay thường liên tưởng. Ở hàng ghế đầu, chị chỉ ngồi im lặng, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn bị cáo với ánh mắt trách móc pha chút thương cảm. Có lẽ chị đã khóc quá nhiều hay nỗi đau mất mát quá lớn đổ ập xuống gia đình chị khiến cho chị không còn đủ sức để khóc, sự mệt mỏi, xơ xác bao trùm lên khuôn mặt hốc hác của chị. Chị sợ nhất là những khi đối diện với hai con, thấy chúng nó đau đớn, thất thần vì mất cha chị chỉ biết ôm con vào lòng an ủi, vỗ về. Thương chồng nhưng chị cũng cảm thấy có lỗi với Khánh, giá mà không vì bênh vực chị thì giờ đây Khánh đã không phải đứng trước vành móng ngựa kia. Và khi được tòa tuyên hỏi chị đã không ngần ngại xin tòa chỉ áp dụng khung hình phạt thấp nhất cho bị cáo.


Với hành vi phạm tội trên, TAND tỉnh Nghệ An đã xử phạt Lữ Quốc Khánh 6 năm tù giam về tội “Giết người” cộng 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp”. Khi bị Công an giải ra xe để về trại giam, Khánh đã định nói điều gì đó với cha mẹ nhưng rồi lại thôi. Còn chị Dung và anh Hải thì chạy theo, thẫn thờ nhìn theo chiếc xe chở phạm nhân đã khuất dần trong con phố sầm uất của thành phố.


Phương Thảo

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ sát nhân trẻ tuổi và lòng vị tha của vợ nạn nhân