Hậu quả đau lòng chỉ vì giành “người đẹp”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cái dại lớn nhất trong đời của em là… dại gái”, tâm sự trong quãng thời gian chờ Toà nghị án, Trần Nguyên ôm mặt khóc nức nở. Khi cơn hận tình bộc phát, Nguyên và nhóm bạn đã dùng mã tấu, gậy gộc đuổi đánh một nhóm thanh niên khác, hậu quả làm một người thiệt mạng oan uổng…

Các bị cáo ra xe về trại giam

Vụ án có nguyên nhân phạm tội rất đơn giản, bắt nguồn từ sự nông nổi, thiếu kỹ năng sống của Trần Nguyên và nhóm bạn. Mỗi khi rảnh rỗi, Trần Nguyên, Tăng Vĩnh, Hồ Hoàng, Nguyễn Văn, Ngọc Trương thường xuyên tới uống cà phê tại quán Hoa Mai (đường Trần Xuân Soạn, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh). Quán có đội ngũ nữ tiếp viên trẻ trung, trong đó nổi bật có chị Nguyễn Thị Tuyết Lan với vẻ đẹp rất dịu dàng, nữ tính. Ngay từ những ngày đầu, Trần Nguyên đã bị vẻ đẹp của Lan hớp hồn.

Trong số những “vệ tinh” xoay quanh Lan còn có Nguyễn Văn, một chàng “công tử” trẻ trung và rất ga lăng. Do trái tim người đẹp không nghiêng hẳn về ai nên giữa hai thanh niên xuất hiện sự cạnh tranh khốc liệt mà đỉnh điểm là Nguyên chủ trương giải quyết bằng bạo lực. Bắt đầu bằng sự hăm hoạ nhưng Văn tỏ ra không hề sợ hãi. Cho đến một buổi chiều, nhóm Nguyên đuổi đánh Văn quyết liệt khiến Văn phải tháo chạy ra khỏi quán trước sự chứng kiến của bạn gái. Bức xúc vì bị nhóm Nguyên “ỷ đông hiếp cô”, Văn tâm sự với Trần Phi và Văn Quốc, cả nhóm bàn nhau mang mã tấu sang quận 4 tìm nhóm của Nguyên để quyết một trận sống mái.


Cùng lúc này, Nguyên đang uống cà phê bất ngờ được các tiếp viên của quán loan báo “hung tin”: nhóm của Văn có chuẩn bị vũ khí đang kéo sang đánh. Máu nóng trào lên, Nguyên rủ thêm 8 thanh niên chuẩn bị sẵn mã tấu, chở nhau trên 5 chiếc xe gắn máy sang quận 7 “nghênh chiến” với nhóm của Văn. Khi đi đến cầu Kinh Tẻ (quận 7), nhóm của Nguyên phát hiện nhóm của Văn chạy ngược chiều. Một “đệ tử” của Nguyên là Trịnh Hoài cầm mã tấu nhảy xuống xe chém nhiều nhát vào đầu của Nguyễn Ngọc làm Ngọc té xuống đường. Đúng lúc này dân phòng địa phương xuất hiện nên hai nhóm lên xe bỏ chạy. Sau đó, Nguyễn Ngọc được quần chúng đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương sọ não nặng nên Ngọc đã tử vong tại Bệnh viện 115.


Trần Nguyên và 8 bị cáo khác phải ra trước vành móng ngựa trả giá cho những phút bồng bột nhất thời.


Trong thời gian chờ HĐXX nghị án, Nguyên không còn kiềm chế được cảm xúc, bật khóc ân hận: “Em hối tiếc lắm, để lý trí mù loà vì chuyện yêu đương không đâu vào đâu. Cô Lan không yêu người nào trong hai chúng em cả, vậy mà cả hai chỉ vì sĩ diện, muốn khẳng định cái tôi của mình. Em vào tù, còn thằng Văn thoát tội vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Cuộc đời em coi như lãng phí hết tuổi trẻ rồi”.


Mức án Nguyên phải trả giá là 14 năm về tội “Giết người”, những thanh niên tham gia gây rối đều phải nhận từ 1 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu quả đau lòng chỉ vì giành “người đẹp”