Giọt nước mắt muộn màng của kẻ tử tù

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị cáo ngất lịm trước bản án tử hình mà Tòa tuyên mặc dù trước đó gã đã luôn mồm nói mình đáng tội chết, chỉ có cái chết mới trả giá cho những tội lỗi mà gã đã gây ra…


Năm 2000, Toàn kết hôn với H, đến năm 2001 thì vợ chồng Toàn sinh được một con gái là L. Cuộc sống vợ chồng đầm ấm không có mâu thuẫn gì, cho đến cuối năm 2009, H đi làm thuê ở Nam Định về thì cả hai phát sinh mâu thuẫn do Toàn nổi máu ghen cho rằng vợ ngoại tình vì thấy vợ hay có điện thoại của những người đàn ông khác.


Đầu tháng 2-2010, Toàn đưa vợ con về nhà người chú rể là ông Nở Văn Bàn (Lào Cai) chúc tết. Đến tối, thấy có một người đàn ông tên Linh gọi điện cho H, Toàn nghe thì người đó nói là chú của H. Sáng hôm sau, H biết Toàn đã dùng điện thoại của mình nên bảo Toàn không được cầm điện thoại của H nữa. Đến trưa Toàn ăn cơm, uống rượu ở nhà hàng xóm của ông N về thì lại thấy H nhắc chuyện Toàn dùng điện thoại của H.

Hai bên lời qua tiếng lại, Toàn đập vỡ điện thoại của H thì bị H xúc phạm nên Toàn tức giận xuống bếp nhà ông N lấy con dao bầu chạy lên bước đến giường nơi H và con gái đang nằm, cầm dao đâm thẳng xuống ngực H. Thấy vậy cháu L (con gái Toàn và H) kêu lên đồng thời nhào người nằm đè lên người H. Đúng lúc đó mũi dao oan nghiệt của T đã đâm mạnh xuống trúng vào lưng cháu L, xuyên qua người L xuống ngực H. Toàn rút dao để đâm tiếp thì được mọi người can ngăn. Sau khi bị đâm, H chết tại chỗ còn cháu L chết trên đường đưa đi cấp cứu.


Nghe đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng, tất cả những người tham dự phiên tòa đều lặng đi, chỉ có tiếng khóc sụt sùi của bố mẹ bị hại và những ánh nhìn như những tia lửa ném về phía bị cáo…


Đứng trước vành móng ngựa, không một lần Toàn dám nhìn xuống khán phòng, nơi có những người thân của gia đình Toàn và vợ Toàn đang dự khán.


Khi được hỏi tại sao bị cáo lại có hành động giết vợ con như thế? Toàn cho rằng vì vợ Toàn ngoại tình và luôn coi thường xúc phạm chồng nên chỉ muốn dạy cho vợ một bài học nhưng không ngờ vì hành động thiếu suy nghĩ của mình mà đang tâm cướp đi mạng sống của hai con người.


Bố Toàn chia sẻ: Vợ chồng nó sống với nhau ban đầu cũng rất hạnh phúc, nhưng từ khi vợ nó đi làm ở Nam Định về thì vợ chồng nó thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nó cho rằng vợ nó bồ bịch, ngoại tình nhưng không biết thực tế thế nào. Gia đình tôi cũng không thể ngờ được tại sao nó lại có hành động như vậy. Từ khi nó gây án và bị bắt, gia đình chúng tôi giận lắm, không muốn đến thăm nó và để mặc nó chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng “máu chảy ruột mềm” làm sao tôi có thể bỏ con, cho dù nó là tội phạm nhưng thực tế nó vẫn là con trai của tôi, dù nó là thằng con tội lỗi. Hôm nay Tòa án xử nó, bà nhà tôi tha thiết muốn đến Tòa để gặp gỡ con vì đã hơn nửa năm nay chúng tôi không nhìn thấy mặt nó. Giờ đây nhìn nó tiều tụy đi nhiều, tôi nghĩ nó cũng đau lòng lắm, chỉ mong pháp luật khoan hồng, cho nó một con đường sống để nó tạ tội với gia đình vợ nó và vong linh vợ con nó.


Nói đến đây, ông đưa tay gạt vội dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nhăn nhúm, khắc khổ.


Khi được yêu cầu nói lời sau cùng, bị cáo nói trong nước mắt: Bị cáo thấy tội của mình không thể tha thứ được, bị cáo đã giết chết chính vợ và con đẻ của mình, cho dù pháp luật có khoan hồng thì lương tâm của bị cáo cũng sẽ bị dày vò cả đời, chỉ có cái chết của bị cáo mới có thể chuộc hết được nỗi lầm do bị cáo gây ra, bị cáo không còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này nữa, đề nghị Tòa án cứ xử theo pháp luật để bị cáo tạ tội với vợ con.


Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, TAND tỉnh Loà Cai đã tuyên phạt Toàn mức án tử hình về tội “Giết người”. Toàn ngã quỵ xuống, ngất lịm đi ngay trong vành móng ngựa, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận bản án.

Khi tỉnh dậy, quay lại nhìn người thân và gia đình lần cuối, Toàn nói trong nước mắt: “Bố mẹ và mọi người hãy tha thứ cho con, con là đứa con bất hiếu. Kiếp sau con sẽ đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ…”. Dứt lời, bị cáo lê bước chân nặng nhọc bước vội ra xe theo sự áp giải của cảnh sát.

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giọt nước mắt muộn màng của kẻ tử tù