Gã Sở Khanh vô nhân tính

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghe Toà tuyên án tử hình, gã người tình họ “Sở” mềm như bún, phải bám vào vành móng ngựa để đứng vững. Chỉ vì không làm chủ được bản thân, lao vào những cuộc tình chớp nhoáng như con thiêu thân, quay cuồng với lối “sống thử” gấp gáp mà y đã gây ra một bi kịch đầy nước mắt hết sức thương tâm…

Gã người tình họ “Sở” nghe tuyên án

Trước vành móng ngựa, những “thước phim” về chuyện yêu đương được bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 1983, ngụ tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) khai rành rọt, khiến nhiều người dự khán không khỏi rùng mình ghê sợ.

Sau khi thi trượt đại học, Tiến xin vào học tại Trung tâm dạy nghề Bách khoa, Tp. Biên Hoà. Y thuê phòng trọ của chị Hà Kim D ở tổ 14, khu phố 2, phường Bửu Long cho tiện việc đi học. Tại đây, Tiến quen biết với nhóm sinh viên trường Đại học dân lập Lạc Hồng rồi yêu cô nữ sinh Phạm Phương Thảo.

Sau vài tháng quan hệ như vợ như chồng, Thảo có thai, Tiến tỏ ra lạnh nhạt và tìm cách lẩn tránh người tình.

Dưới sức ép nhóm bạn của Thảo, Tiến đành phải ra mặt nhờ H. đi mua đồ thử thai, đồng thời đưa Thảo đến bác sĩ tư khám và siêu âm được biết, thai nhi khoảng 6 tháng tuổi.

Sau khi “kiểm nghiệm” lại thời gian quan hệ tình cảm của mình với Thảo, dù biết chính xác thai nhi là con của mình, Tiến vẫn lạnh lùng đưa cho H. 300.000 đồng và thuyết phục H. đưa Thảo đến bệnh viện phụ sản phá thai. H. không chấp nhận và khuyên Tiến nên về nhà thưa chuyện với bố mẹ rồi cưới Thảo làm vợ nhưng Tiến cương quyết không đồng ý.

Thực ra, trước khi quan hệ tình cảm với Thảo, Tiến đã “thề non hẹn biển” với cô Phùng Thị Thanh Trang ở quê nhà: sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ tổ chức đám cưới. Nhằm che dấu việc Thảo có thai với mình, Tiến nảy sinh một ý định vô cùng tàn ác: giết chết người tình. Tiến bịa ra việc tìm được Trung tâm phá thai ở huyện Long Thành với giá 1,7 triệu đồng và hẹn sẽ đưa Thảo đến đó để giải quyết và địa chỉ này chỉ làm việc vào ban đêm, tối đi sáng về. Trước khi lên đường, Tiến mua sẵn 2 sợi dây, điều khiển chiếc môtô biển số 60K3-6850 đến điểm điện thoại công cộng ở Tp. Biên Hoà, gọi điện hẹn Thảo gặp nhau ở cổng 2 sân bay Biên Hòa đưa đi Long Thành phá thai.

Trên đường chở Thảo đến thị trấn Long Thành, Tiến lấy cớ có chuyện cần “tâm sự riêng” nên cho xe rẽ vào lô cao su 154, nông trường cao su Long Thành rồi dừng lại. Sau một hồi nói chuyện vu vơ, Thảo giục đi sớm thì Tiến bất ngờ dùng tay bóp cổ người tình. Bản năng sinh tồn giúp Thảo phản ứng quyết liệt, cào cấu và cắn vào ngón út tay trái của Tiến.

Do đang mang thai, sức khoẻ yếu nên Thảo không thể cầm cự lâu dài, lịm dần cho đến lúc buông xuôi. Khi thấy Thảo gục chết, Tiến thực hiện việc cướp tài sản, y tháo sợi dây chuyền và 3 chiếc nhẫn vàng bỏ vào túi áo, cho xác của Thảo vào bao tải buộc lại, đưa lên xe chở về hướng Bà Rịa - Vũng Tàu tìm điểm vắng để phi tang.

Chạy đến ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, Tiến dừng xe, bỏ xác Thảo vào lề đường rồi nhẫn tâm tưới xăng lên xác người tình và châm lửa. Thấy lửa đã bùng lên dữ dội, kẻ sát nhân mới cho xe chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ, xóa hết mọi dấu vết.
“Ác giả ác báo”, trong lúc cướp tài sản, Tiến chỉ lấy những gì có giá trị, còn đôi bông tai và sợi dây đeo ở cổ chân chẳng đáng bao nhiêu tiền nên bỏ lại.

Những vật chứng này giúp bố mẹ Thảo nhận ra tử thi cháy đen là con mình. Tại phiên tòa, cha của bị cáo Tiến chấp nhận mọi yêu cầu đòi bồi thường vật chất của gia đình người bị hại với nguyện vọng duy nhất: Xin Hội đồng xét xử khoan hồng cho con trai một cơ hội cải tạo thành người tốt vì bị cáo còn quá trẻ. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định hành vi và thủ đoạn giết người của Tiến hết sức man rợ, không còn tính người nên hết khả năng cải tạo. HĐXX quyết định loại trừ Tiến ra khỏi xã hội vĩnh viễn bằng mức án tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản.

An Dương

(Tên thật nhân vật đã được thay đổi)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gã Sở Khanh vô nhân tính