Gã cha dượng bệnh hoạn và nỗi đau của người mẹ già

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cụ bà ngoài tuổi thất thập khóc nấc lên sau khi HĐXX tuyên bế mạc phiên toà với mức án tử hình gã con rể đồi bại, người con gái ruột lãnh án tù chung thân. Những giọt nước mắt chảy xuống gò má nhăn nheo, mấy đứa cháu ngây thơ ôm lấy bà ngoại, tránh ánh mắt của người mẹ đang bị công an còng tay dẫn giải ra xe bịt bùng về trại tạm giam, để lại phía sau những sự bức xúc phẫn n�

Nỗi ân hận muộn màng của bị cáo

Có thể nói cuộc đời của Nguyễn Thị Hồng Loan là những chuỗi ngày trắc trở với đường tình duyên lận đận, “ba chìm bảy nổi”. Khi mới 17 tuổi, Loan đã cặp bồ rồi chung sống như vợ chồng với một thanh niên lớn hơn mình 3 tuổi. Hai vợ chồng cùng chọn nghề bán kẹo kéo để mưu sinh, dù khó khăn nhưng thời gian đầu cuộc sống khá êm đềm hạnh phúc.

Chỉ trong thời gian ngắn, Loan sinh ba đứa trẻ, tất cả đều là con gái, trong đó có đứa đầu lòng chẳng may bị tật câm điếc từ lúc mới lên 3 sau khi vướng vào cơn sốt nặng mà gia đình không đủ sức chữa chạy. Cuộc sống đã khó càng khó thêm, khoản chi tiêu hàng ngày cho hai vợ chồng, một mẹ già và 3 đứa trẻ trở nên “quá tải” so với thu nhập ít ỏi sau mỗi ngày vất vả, chưa kể đến khoản tiền vay nợ mua xe bán kẹo cứ chồng chất theo thời gian. Mối bất hòa ngày càng trầm trọng và đỉnh điểm là cuộc chia tay không hẹn ngày gặp lại, anh chồng “bỏ của chạy lấy người”, chấp nhận bỏ lại tất cả, kể cả những giọt máu của mình.

Bị phụ tình, Loan một mình lay lắt nuôi con bằng nghề phụ hồ, tuy không dư giả nhưng tình cảm gia đình vẫn gắn bó chan hòa. Cho đến một ngày, người phụ nữ 3 con bỗng cảm thấy rung động trước lời ve vãn của Dương Tuấn Hùng, một thanh niên bằng tuổi vẫn đang sống độc thân. Dù nhiều người không tán thành đã có lời cảnh báo Tuấn Hùng là kẻ sống không đàng hoàng. Thế nhưng đối với Loan, “tình yêu” là trên hết, Loan chấp nhận mang tiếng thị phi, theo chân anh chồng mới thuê nhà sống ở khu vực quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. Ba đứa trẻ vốn đã xa cha, nay tiếp tục bị mẹ bỏ rơi, đành phải sống bằng sự bảo bọc của bà ngoại đã hơn 70 tuổi.

Hơn một năm chung sống, Tuấn Hùng vẫn chưa đạt được ý nguyện là kiếm một đứa con riêng. Trên thực tế Loan không còn khả năng sinh con bởi sau khi có đứa con thứ ba, Loan đã âm thầm tiến hành triệt sản nhưng cố tình không tiết lộ điều này với chồng. Không có con riêng, Hùng bực bội, tỏ ý than phiền và không dấu ý định sẽ nhờ “đối tác” khác sinh con. Sợ mất chồng, Loan cố tìm cách đáp ứng tuyệt đối mọi sở thích của đức lang quân, kể cả những nhu cầu vô cùng bệnh hoạn và phi đạo đức.

Theo yêu cầu của Tuấn Hùng, Loan về nhà mẹ ruột hỏi xin đưa ba con sang nhà mình chơi với lý do: “Chuẩn bị cho tụi nó đi Vũng Tàu nghỉ mát cùng gia đình”. Tại căn nhà trên đường Trần Não, phường An Khánh, Tuấn Hùng nổi máu tà dâm, cố tình chiếm đoạt trinh tiết những đứa con riêng của vợ, đứa lớn nhất chỉ mới 13 tuổi. Điều không thể tưởng tượng được là chính Loan chủ động bịt miệng và khống chế các con để gã cha dượng thú tính thực hiện hành vi vô đạo đức.

Trải qua nỗi kinh hoàng, các con Loan đã kể lại vụ việc với bà ngoại, sau đó bà ngoại tố cáo với cơ quan Công an. Cho đến khi vụ việc được khởi tố, điều tra và đưa ra xét xử, nỗi kinh hãi còn thể hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ của những đứa trẻ. Đối với Loan, thị vẫn cố bênh vực chồng một cách ngổ ngáo, thậm chí lên án cả mẹ ruột của mình.

Trước vành ngựa, Loan vẫn cố gắng chối bỏ hành vi phạm tội bằng “lập luận”: “Bị cáo là mẹ của mấy đứa nhỏ, không thể nào lại đang tâm hãm hại cuộc đời những đứa con mà chính bị cáo sinh ra…”. Tuy nhiên, qua giám định pháp y cho thấy chính gã cha dượng là kẻ đã hãm hại các cháu. Trước các bằng chứng không thể chối cãi, cặp vợ chồng suy đồi đạo đức mới miễn cưỡng thừa nhận tội lỗi.

Bản án loại trừ vĩnh viễn ra khỏi đời sống cộng đồng xã hội đối với Dương Tuấn Hùng về tội hiếp dâm trẻ em đã thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, riêng Nguyễn Thị Hồng Loan, dư luận dường như chưa thể đồng tình với khung hình phạt 20 năm tù dành cho bị cáo. Nỗi đau đọng lại sau phiên toà là một cụ bà già yếu lại trở thành người nuôi dưỡng chính cho ba đứa cháu ngoại ngây thơ...

An Dương

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gã cha dượng bệnh hoạn và nỗi đau của người mẹ già