Đêm Valentine oan nghiệt của cô học trò xinh đẹp

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong một phút giây bất cẩn, cô học trò xinh đẹp, giỏi giang đã bị hai gã trai đồi bại thay nhau cưỡng đoạt giữa chốn đồng không mông quạnh.

Là con một trong gia đình khá giả, lại được cha mẹ hết mực thương yêu và cưng chiều từ bé nhưng N.C.L. (SN 1994) không kênh kiệu mà rất ngoan hiền. 17 tuổi, L. phổng phao xinh đẹp nên được nhiều bạn trai "tỏ tình" nhưng cô học trò lớp 11 đều từ chối để tập trung học hành nhằm thực hiện ước mơ trở thành cô nuôi dạy trẻ trong tương lai.


Thế nhưng bất hạnh đã ập xuống đầu L. trong đêm Valentine định mệnh, đúng vào thời khắc ngọt ngào, hạnh phúc cho những đôi lứa yêu nhau.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: PLVN)

Khuya 14-2, L. cùng cô bạn thân V.T.Y.N. (SN 1995) chở nhau trên xe đạp đi tìm Trần Quang Ngân (SN 1992) - bạn trai của N. Khoảng 22h, hai cô gái tìm thấy Ngân đang đi bộ cùng Nguyễn Văn Mười (SN 1992), Trần Quốc An (SN 1990, đều ở ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) trên đường lộ ấp 6, xã Phú An trong tình trạng cả ba đều say rượu. Chờ N. tâm sự với Ngân khoảng 15 phút, L. giục bạn ra về vì đã khuya.

Tuy vậy, 3 gã trai đã giữ xe đạp, không cho hai cô gái đi. Nhận thấy biểu hiện bất thường của 3 gã say rượu, L. lập tức đi bộ về nhà. Linh cảm của L. đã đúng vì vẻ đẹp của cô đã khiến dục vọng trong Mười, An trỗi dậy và chúng ra hiệu cho nhau hành động.

Khi L. đi được khoảng 50m, Mười và An đuổi theo rồi ôm cô bé hất vào bãi đất trống ven đường. Thiếu nữ vùng dậy cố sức chạy thì lại bị An đuổi kịp, đẩy vào bờ ruộng rồi xé tan nát y phục. Sau đó, hai gã trai đồi bại thay nhau kẻ giữ tay, đứa giở trò thú tính với L., bất chấp việc nạn nhân van xin, kêu khóc thảm thiết. Tệ hơn là lúc đó Ngân chứng kiến sự việc nhưng đã không ngăn cản.

Sáng hôm sau, hai tên "yêu râu xanh" Mười và An đã bị Công an huyện Cai Lậy bắt khẩn cấp. An và Mười bị truy tố về tội “Hiếp dâm”, còn Ngân bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Mới đây, 3 bị cáo An, Mười, Ngân đã bị đưa ra xét xử lưu động tại hội trường UBND xã Phú An (huyện Cai Lậy). Tại Tòa, hai bị cáo Mười và Ngân đều trả lời rằng bữa đó do uống nhiều rượu quá nên khi nhìn thấy L. trẻ đẹp, trong đầu các bị cáo chỉ còn có ý nghĩ là phải hiếp dâm cô gái, dù biết làm như vậy là phạm tội.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Quốc An, Nguyễn Văn Mười mỗi bị cáo 9 năm tù về tội “Hiếp dâm”, Trần Quang Ngân 1 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Được biết cả 3 bị cáo đều xuất thân trong gia đình nông dân nghèo khổ, chưa học hết cấp 2. Tuy vậy, trước lúc phạm tội, cả ba đều là những chàng trai lương thiện, chăm chỉ lao động. Mười làm bảo vệ cho một trường tiểu học, An làm công nhân, còn Ngân làm ruộng. Thế nên, khi nghe tin 3 thanh niên này dính dáng đến vụ án hiếp dâm, gia đình làng xóm ai nấy đều giật mình vì bất ngờ.

Công Luận

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đêm Valentine oan nghiệt của cô học trò xinh đẹp