Đánh mất tương lai vì sĩ diện với “kiều nữ” gội đầu

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngồi cúi mặt trên hàng ghế dành cho bị cáo, thi thoảng Ngô Hoàng Nam nhìn xuống phía dưới tìm người yêu rồi lặng lẽ thở dài. Với những bị cáo như Nam, quãng thời gian chờ Toà nghị án bao giờ cũng thật dài, đầy lo âu và căng thẳng. Nam trải lòng kể lại ngày định mệnh “gây án vì tình”…

Ngô Hoàng Nam


Quốc lộ 60 (thuộc Tp. Mỹ Tho) và Tỉnh lộ 870 (huyện Châu Thành, Tiền Giang), nơi “chôn nhau cắt rốn” của Nam không chỉ nổi tiếng vì sự trù phú mà còn là “điểm dừng chân” của nhiều thanh niên các vùng lân cận bởi có nhiều “làng” gội đầu thư giãn. “Làng” nằm dọc theo các con lộ và tồn tại nhiều năm qua với hàng chục quán, mỗi quán có vài cô gái trẻ chuyên phục vụ nam giới gội đầu cùng một số trò tiêu khiển khác. Trong vô số những cô gái trẻ đó, Nam đặc biệt có cảm tình với một cô thợ xinh đẹp tên Ngọc Yến (18 tuổi, ngụ Lộc Thuận, Bình Đại, Bến Tre) làm ở tiệm gội đầu Ngọc Nga (nằm trên Tỉnh lộ 870, ấp Bình Tạo, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang). Chính vì sĩ diện với cô “kiều nữ” gội đầu mà Nam đã nổi máu côn đồ, rượt “tình địch” chạy bán sống bán chết cả cây số.


“Tình địch” mà Nam kể trong câu chuyện là Nguyễn Thanh (ngụ xã Trung An, Tp. Mỹ Tho). Thanh không phải là tay vừa vì đang bị Công an truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Nghe đồn quán Ngọc Nga có lắm người đẹp, Thanh không ngại thân phận đang bị tầm nã, lặn lội tìm đến tận nơi để làm quen với Ngọc Yến. Khi đến quán, Thanh kêu Ngọc Yến ra nói chuyện nhưng không được “người đẹp” chấp nhận. Bức xúc vì không lọt được vào mắt xanh của Yến, Thanh giở trò Chí Phèo, đứng chửi bới và rút dao hăm dọa rồi hầm hầm bỏ đi. Đêm đó, Nam cũng đến quán Ngọc Nga thăm Ngọc Yến. Hai người cùng hẹn hò sau khi Yến làm xong việc sẽ cùng Nam đi xuống Tp. Mỹ Tho dạo mát. Hẹn xong, Nam đi qua bên kia đường đối diện với quán Ngọc Nga đứng chờ.


Vừa bước sang đường, Nam gặp hanh cũng đang đứng chơi. Biết Nam vừa từ quán Ngọc Nga ra, Thanh vặn hỏi: “Mày quen con nhỏ Yến trong quán đó hả?”. Nam kể lại: Thanh vừa nói vừa rút một vật gì đó giống dao ra hù dọa sẽ “xử” đẹp em! Lúc này máu “yêng hùng” trong người trào lên, phần vì bức xúc, phần vì sĩ diện muốn chứng tỏ “đẳng cấp” với người yêu nên em liền nhặt đá dưới đường chọi lại Thanh”. Thanh bỏ chạy, Nam liền rượt theo chừng 800m thì đuổi kịp. Lúc này cả hai đều thấm mệt nhưng để chứng tỏ là tay anh chị và muốn dạy cho Thanh một bài học, Nam rút con dao Thái Lan vừa mua lúc chiều đâm nhiều nhát vào lưng Thanh. Dù đối phương đã gục ngã nằm ngửa dưới đất nhưng với bản chất côn đồ, Nam quyết không tha mà bồi thêm nhiều nhát vào ngực và bụng. Được quần chúng phát hiện kịp thời nhưng Thanh đã tử vong trước khi đưa đi cấp cứu do vết thương quá nặng gây thủng phổi, thủng tim, mất máu cấp…


Nam kể lại: Sau này điều tra viên cho em biết, Nguyễn Thanh là một tay trộm cắp chuyên nghiệp. Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các cán bộ đã phát hiện trong túi quần Thanh có 3 dụng cụ chuyên dùng để tháo mở xe hai bánh. Em cũng nghĩ Thanh không có dao, y chỉ dùng dụng cụ tháo mở xe để hù dọa em. Vì Thanh cũng là một đối tượng trốn lệnh truy nã, nếu có dao chắc chắn không thể buông xuôi cho em dễ dàng ra tay sát hại. Nam nghẹn giọng: “Bây giờ em mới thấm thía sự ân hận, việc chẳng đáng gì mà em nổi máu du côn. Từ ngày vào trại giam, em bặt tin Ngọc Yến, chắc là cô ấy sẽ tránh xa một tên tội phạm như em”. Những lời tự sự của Nam bị gián đoạn vì tiếng chuông báo hiệu HĐXX vào tuyên án đã vang lên. Bước chân xiêu vẹo và những giọt nước mắt ân hận của Nam khi bị áp giải lên xe bịt bùng. Tuy nhiên, vẫn còn thời gian để bị cáo cải tạo tốt và làm lại cuộc đời…

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh mất tương lai vì sĩ diện với “kiều nữ” gội đầu