Chết trước đêm ly hôn

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ còn một đêm nữa là họ trở thành những người được “giải phóng” ra khỏi cuộc hôn nhân bế tắc. Song, trong cái đêm định mệnh đó, thay vì nhìn lại quá khứ, đúc rút ra những bài học kinh nghiệm, cặp vợ chồng đã đấu khẩu kịch liệt và chuyển sang “đối đầu”. Hậu quả là một người vĩnh viễn nằm dưới lòng đất lạnh, một người vào tù bóc lịch, bỏ lại những đứa con t

Cúi đầu ăn năn trước vành móng ngựa


Chị Nguyễn Thị Hoa và Trần Văn Long kết hôn khi hai người còn ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Bỏ ngoài tai lời can ngăn hai gia đình, họ sống chung và lần lượt có ba cô con gái. Cuộc sống hôn nhân nhàm chán nên chị Hoa phản bội chồng, “cặp” với một người đàn ông cùng xã. Sau nhiều lần rình rập, Long “phục kích” và bắt được quả tang, từ đó mâu thuẫn vợ chồng ngày càng trầm trọng, họ cùng chọn giải pháp ly thân để hy vọng sẽ tìm được lối thoát trong hoà bình. Chị Hoa mang theo đứa con gái lớn về nhà mẹ đẻ, còn Long ở lại trong ngôi nhà chung của hai vợ chồng nuôi hai đứa con nhỏ. Nhằm “đáp trả tương xứng” lại người vợ “trăng hoa”, Long cặp bồ ngay với một thiếu nữ và tỏ ra muốn dàn xếp chuyện ly hôn với chị Hoa để công khai hoá mối quan hệ với tình nhân trẻ.


Khi việc ly hôn đang trong quá trình được Toà án giải quyết, chuẩn bị đưa ra xét xử, xác chết của chị Hoa bất ngờ được phát hiện tại một khu ruộng với nhiều vết bầm dập trên mặt, trên khắp thi thể. Dù khuôn mặt người phụ nữ đã bị biến dạng chút ít nhưng mọi người vẫn nhận ra đó là người vợ đang ly thân của Long. Tiến hành pháp y tử thi, cơ quan Công an xác định nạn nhân đã bị một vật cứng đánh nhiều nhát vào đầu, vào người gây đa chấn thương, trong đó vết thương dẫn đến chết chính là vỡ hộp sọ. Qua công tác khám nghiệm tử thi, các cán bộ pháp y phát hiện có dịch máu trong miệng chị Hoa. Do không có vết thương nào gây chấn thương vùng miệng nạn nhân nên có thể trong lúc giằng co, nạn nhân đã cắn thủ phạm gây chảy máu. Mẫu máu đó nhanh chóng được lấy về để giám định.


Khi cơ quan Công an đến nhà nghi can số một là Long, anh ta đã biến mất, chỉ còn chiếc xe máy của chị Hoa vẫn dựng bên ngoài nhà. Ráo riết truy tìm, lực lượng Công an đã phát hiện Long đang trên đường lẩn trốn. Long bị bắt tạm giam và được đưa ra xét xử về tội giết người. Trước Toà, Long kể lại những giây phút cuối cùng của người vợ cũ: Vào sáng 16-8, Long sang nhà mẹ vợ nhắn mọi người kêu chị Hoa chiều hoặc tối đến nhà Long giải quyết việc tài sản chung của hai vợ chồng để sáng mai tiến hành việc ly hôn. Đến khoảng 20 giờ, mọi người thấy chị Hoa lấy xe máy đi đến nhà Long. Để con cái không bị ảnh hưởng tinh thần, vào buổi tối hẹn chị Hoa đến, Long đưa đứa con út lên gửi nhà em trai, vì thế chỉ có hai người ở nhà. Trong tổ ấm chung một thời rộn rã tiếng cười, Long đề nghị bán ngôi nhà của hai người với giá 240 triệu đồng, trả món nợ trước kia khi vợ chồng vẫn ở với nhau và Long đứng ra vay để mua đất là 80 triệu, phần còn lại chia đôi. Tuy nhiên chị Hoa không đồng ý chuyện trả nợ, đòi chia đôi mỗi người 120 triệu đồng.

Hai bên có lời qua tiếng lại, chẳng mấy chốc mâu thuẫn lên đến cực điểm khi nhắc đến quá khứ “ông ăn chả, bà ăn nem”. Máu nóng trào lên, Long chạy ra sân lấy một thanh củi dài khoảng 60cm đập một nhát vào người vợ cũ. Bị đòn đau, chị Hoa lao vào giữ tay cầm gậy, cắn mạnh vào ngón trỏ và ngón giữa của tay khiến Long đau quá phải buông rơi gậy. Chị Hoa càng cắn ngập vào tay khiến Long tức quá, dùng tay trái vớ luôn cây gỗ đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu, vào người chị Hoa. Bị đánh vào đầu choáng váng, chị Hoa buông Long chạy ra phía trước kêu cứu. Tuy nhiên do các nhà ở cách nhau khá xa nên không ai nghe được tiếng kêu thảm thiết của chị Hoa. Trong cơn điên, Long đuổi theo “bồi” thêm vài cú đánh chí mạng khiến chị Hoa gục xuống chết tại chỗ. Thấy vợ tắt thở, Long nhẫn tâm lôi xác ném ra cánh đồng nhằm phi tang. Song, lưới trời lồng lộng, mẫu máu của Long trong miệng người vợ quá cố đã tố giác toàn bộ hành vi phạm tội dã man mà Long gây ra cho người vợ ngay đêm trước khi hai người ly hôn.


Thay vì một phiên toà ly hôn, giờ đây Long ra trước vành móng ngựa nhận mức án 15 năm tù về tội “Giết người”. Vụ án thương tâm được Toà án xét xử công khai nhằm giáo dục, răn đe những ông chồng vũ phu, tàn bạo.

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chết trước đêm ly hôn