Bi kịch từ lời mời nhậu lúc nửa đêm

An Dương| 15/04/2015 05:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang trên đường đi tìm đối thủ để báo thù lúc nửa đêm, hai sát thủ bất ngờ được một bạn nhậu ép uống rượu. Kết cục là bạn nhậu bị đâm chết, còn hai gã sát nhân phải nhận mức án nghiêm khắc.

Vụ án là bài học ứng xử đắt giá cho những thanh niên ưa dùng bạo lực…

Nguyễn Công Tuấn (SN 1997), Ngô Thành Long (SN 1995) cùng ngụ tại xã Chư RCăm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đều là những thanh niên trẻ, học hành không đến nơi đến chốn, tính tình hung hăng, lập nhóm chơi với nhau theo kiểu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Do bản tính thích gây sự nên nhóm Tuấn, Long mâu thuẫn với nhiều người, thỉnh thoảng lại  đánh nhau làm mất trật tự địa phương. Tối 30/8, Tuấn, Long và Nguyễn Ngọc Tường (SN 1994) đang ăn trứng vịt lộn tại thôn Chợ, xã Ia Rsươm bất ngờ bị ba đối tượng Võ Tiến Thái, Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Văn Huy (ngụ tại xã Ia RSươm, huyện Krông Pa) bịt mặt bằng khẩu trang dùng gậy đánh rồi bỏ chạy.

Nguyễn Công Tuấn, Ngô Thành Long rất bức xúc nên tìm cách trả thù. Khoảng 22 giờ đêm 2/9, Tuấn, Long đi dự sinh nhật bạn xong liền kéo thêm Nguyễn Phong Phú đi qua thôn Quỳnh 1, xã Ia RSươm truy tìm Thái, Thắng, Huy để đánh báo thù. Trên đường đi, Phú đưa dao Thái Lan cho Tuấn làm công cụ đánh nhau. Long thấy vậy nên bảo Tuấn đưa con dao cho mình và y dắt ở sau lưng quần. Khi đến xã Ia Rsươm, do không tìm thấy Thái, Thắng, Huy nên cả nhóm điều khiển xe mô tô đi về xã Chư RCăm.

Khi về đến cầu Lệ Bắc thuộc thôn Chợ, xã Ia RSươm, huyện Krông Pa, cả nhóm thấy các anh Ngô Hồng Vương (SN 1981, ngụ phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang ngồi nhậu với hai thanh niên khác trên hành lang bên phải cầu Lộ Bắc. Thấy người quen, anh Vương gọi Tuấn, Long, Phú vào cùng uống rượu. Long, Tuấn, Phú dừng xe lại cách chỗ Vương ngồi khoảng 5m. Ngô Thành Long đi lại chỗ anh Vương uống rượu, còn Tuấn, Phú vẫn đứng ở chỗ dừng xe.

Ngô Hồng Vương đưa chai rượu trắng đựng trong chai trà xanh 0° cho Long uống, Long không uống rượu trong chai mà rút dao Thái Lan mang theo trong người, cắt cổ chai trà xanh làm ly và rót rượu vào uống. Thấy Nguyễn Công Tuấn và Nguyễn Phong Phú vẫn đứng ở nơi dựng xe mô tô không lại nhậu nên Vương bực tức ép Tuấn và Phú: "Nếu tụi bây không lại uống rượu thì tí nữa uống xong tao sẽ đánh từng thằng một”.

Đến 23 giờ ngày 2/9, do bức xúc trước việc bị anh Ngô Hồng Vương dọa đánh nên Nguyễn Công Tuấn nổi máu côn đồ, nảy sinh ý định phải đánh anh Vương để trả thù. Tuấn đến chỗ Long đang ngồi uống rượu và nói Long đứng dậy, mục đích để cùng đánh Vương thì Long đồng ý ngay. Khi Long đứng dậy đi lại phía sau Tuấn, ngay lập tức, Tuấn cầm chai rượu Vodka thủy tinh dùng hai tay đánh mạnh vào đầu Vương. Bị đối thủ tấn công bất ngờ, Vương không kịp né khiến vỏ chai rượu vỡ tan, cú đánh quá mạnh khiến Vương gục xuống. Dù Vương không còn khả năng chống cự nhưng Ngô Thanh Long vẫn cầm dao Thái Lan xông đến đâm vào lưng trái. Thấy bạn nhậu bị đánh, anh Nguyễn Văn Nam cầm con dao xông vào đánh Tuấn liền bị Long cầm dao Thái Lan đâm một nhát vào cổ tay phải.

Những bạn nhậu còn lại thấy anh Vương nằm trong vũng máu liền hô lên “Vương chết rồi”. Nghe vậy, Nguyễn Công Tuấn và đồng phạm leo lên xe mô tô bỏ chạy. Đến 00 giờ 30 phút ngày 3/9, gia đình đưa Ngô Thành Long và Nguyễn Công Tuấn đến Công an huyện Krông Pa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Tuấn và Long khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khi vị Thẩm phán chủ tọa hỏi về động cơ, mục đích gây án, Tuấn và Long đều cho rằng chỉ vì bức xúc lời nói đe dọa của anh Ngô Hồng Vương trong lúc uống rượu.  Những người dự khán lắc đầu ngán ngẩm trước sự liều lĩnh, coi thường pháp luật của hai sát thủ trẻ tuổi. Vị Thẩm phán nhận định: Hành vi của các bị cáo thể hiện tính côn đồ, hung hãn, xem thường tính mạng của người khác, cần phải có bản án thật nghiêm minh để giáo dục các bị cáo, đồng thời răn đe và phòng ngừa tội phạm. HĐXX tuyên phạt Ngô Thành Long mức án 13 năm tù, Nguyễn Công Tuấn 12 năm tù  về tội “Giết người”. Cả người bị hại lẫn bị cáo đều là những thanh niên còn rất trẻ nhưng sớm sa đà ăn nhậu, hành xử ngang tàng và cái kết của cách cư xử không đúng mực là một bi kịch. Hy vọng qua vụ án, những thanh niên sẽ biết tôn trọng pháp luật, tránh những hệ lụy đau lòng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bi kịch từ lời mời nhậu lúc nửa đêm