Bi kịch gia đình của “đệ tử lưu linh”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lúc đó bị cáo hành động theo sai khiến của hơi men. Rượu đã phá nát hạnh phúc gia đình của bị cáo rồi, xin Toà tuyên án tử hình để bị cáo tạ tội với gia đình vợ…”. Những lời nói cuối cùng của bị cáo Đỗ Văn Hải khiến nhóm thanh niên “bạn nhậu” của bị cáo lặng người, không ai trong số họ có thể hình dung rượu đã biến Hải trở thành kẻ cuồng sát dã man. Bài học của

Bị cáo huỷ hoại gia đình do nghiện rượu

Đỗ Văn Hải (SN 1978, ngụ tại xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) sinh ra và lớn lên trên một vùng quê nghèo khó thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hải nghỉ học từ rất sớm, phụ giúp bố mẹ làm ruộng.

Đến tuổi trưởng thành, Hải xin phụ hồ, giúp việc cho một người thợ xây ở cùng thôn để vừa kiếm thêm thu nhập và vừa học nghề. Đời sống tinh thần vùng thôn quê hẻo lánh khá đơn điệu, không có những điểm vui chơi giải trí tập trung nên sau những giờ lao động mệt nhọc, Hải thường giải khuây bằng việc tụ tập bạn bè, tổ chức nhậu nhẹt, say xỉn.

Cứ sau mỗi lần uống rượu, Hải thường hay chửi bới, thoái mạ mọi người xung quanh, thậm chí còn gây sự với anh chị em trong nhà. Mặc dù thấy con mình bê tha nhưng bố mẹ của Hải lại không tìm cách dạy bảo can ngăn, để Hải ngày càng thêm lún sâu vào thói nát rượu. Đến khi Hải chính thức trở thành thợ xây, họ mới bàn với nhau, cưới vợ sớm cho Hải, với hy vọng sau khi yên bề gia thất, Hải sẽ chí thú làm ăn, lánh xa việc nhậu nhẹt.

Theo lời giới thiệu của bạn bè, Hải làm quen với cô Đặng Thị Huyền (SN 1979, ngụ cùng thôn). Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, họ quyết định kết hôn và đám cưới được tổ chức khá rôm rả. Năm đó, Hải mới 21 tuổi, còn chị Huyền vừa tròn 20.

Có lẽ do thời gian tìm hiểu nhau quá ngắn ngủi nên cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thường hay xảy ra xích mích bởi Hải không bỏ được thói nghiện rượu. Sau mỗi chầu nhậu, Hải thường xuyên đánh đập, chửi mắng vợ thậm tệ. Ban đầu, chị Huyền cố gắng nhẫn nhục chịu đựng, dùng tình cảm của người vợ hiền khuyên chồng bỏ thói nghiện rượu và côn đồ.

Tuy nhiên những lời khuyên không làm Hải thức tỉnh, những trận đòn, những câu chửi bới vô cớ cứ ập lên đầu chị Huyền “đều đặn” diễn ra mỗi khi Hải đi nhậu về.

Sau một năm chung sống, chị Huyền có thai. Ngỡ rằng khi sắp làm bố, Hải sẽ có trách nhiệm với gia đình và giảm bớt chuyện nhậu nhẹt, nhưng Hải vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí còn đánh đập vợ tàn nhẫn hơn. Vào một tối, sau chầu nhậu “tới bến” ở nhà người bạn, Hải ngất ngưởng về nhà bắt vợ mổ gà nhậu tiếp.

Do trong lúc mang thai, chị Huyền đi lại có phần chậm chạp nên bị Hải đánh một trận “thừa sống thiếu chết”, phải cấp cứu nhập viện cả tháng trời. May mắn cho Hải là thai nhi không bị ảnh hưởng gì. Tối ngày 22-4, Đỗ Văn Hải lại say rượu và người vợ trẻ lại phải hứng chịu những lời chửi mắng thậm tệ.

Chưa hết, để chứng tỏ “quyền uy” tuyệt đối của người chồng trong gia đình, Hải còn gọi vợ ra đánh tới tấp vào mặt. Đến lúc này, chị Huyền không thể chịu nổi người chồng nát rượu, côn đồ nên mới bồng con về nhà mẹ ruột, tạm thời “lánh nạn” một thời gian.

Chiều ngày 27-4, trong lúc chị Huyền cùng mẹ là bà Hồ Thị Tuyết (52 tuổi) chăm lúa ở ngoài đồng thì Hải chạy đến, “lệnh” cho vợ phải về nhà gấp. Thấy chị Huyền không đồng ý, Hải chửi đổng vài câu rồi hằm hằm tức giận bỏ đi. Một lúc sau y mới quay lại, cứ ngỡ Hải ra “thuyết phục” vợ một lần nữa nên mẹ con chị Huyền vẫn tiếp tục công việc đồng áng.

Trong lúc hai người đang cắm cúi dưới ruộng thì bất ngờ, Hải lao tới như một con thú, y rút dao phay dấu ở đằng sau lưng chém chết mẹ con chị Huyền ngay tại chỗ. Sau khi gây án kinh hoàng, kẻ sát nhân nghiện rượu vẫn bình thản quay về thôn, lấy thuốc diệt cỏ ra uống rồi đạp xe đi khắp xóm rêu rao: “Tao đã đâm chết vợ và mẹ vợ ở ngoài đồng!”. Thông báo “hung tin” xong, hắn ngấm thuốc diệt cỏ ngã lăn ra đường bất tỉnh. Mọi người liền đưa Hải đến bệnh viện cấp cứu, ngày hôm sau sức khỏe của hắn dần dần hồi phục và bị Công an khởi tố bắt tạm giam ngay sau đó.

Kết cục mối tình giữa đôi nam nữ vùng thôn quê thật thảm khốc: Vợ chết, chồng lâm vào cảnh tù tội, bỏ lại con trẻ thơ dại vừa mới bốn tuổi bơ vơ. Trước vành móng ngựa, Hải cúi đầu nhận tội và lãnh mức án tử hình về tội “Giết người”. Những người tham dự phiên toà không khỏi xót xa, thảm kịch có thể đã không xảy ra nếu như bố mẹ của Hải dạy bảo con mình tránh xa thói nhậu nhẹt, say xỉn; nếu gia đình và người thân hai gia đình kịp thời hoà giải những mâu thuẫn giữa vợ chồng Hải. Vụ án cũng là một bài học đắt giá cho những bạn trẻ đang yêu thận trọng tìm hiểu bạn đời trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bi kịch gia đình của “đệ tử lưu linh”