Bi kịch của “nữ tướng cướp” tuổi teen

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các bị cáo đã bị đánh cắp tuổi thơ, lẽ ra đây là thời điểm các bị cáo được đến trường, được trang bị các kiến thức để trưởng thành chứ không phải đứng trước vành móng ngựa.

Một phiên toà xét xử trẻ vị thành niên phạm tội

"Cha mẹ các bị cáo nghĩ gì khi chứng kiến cảnh tượng con mình trượt dài theo những lỗi lầm?". Câu hỏi của vị Thẩm phán chủ tọa vang lên khiến những người dự khán phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt Nga và hai đồng phạm về tội “Cướp giật tài sản” không khỏi trăn trở.


Nhân vật chính của vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt Nga (18 tuổi, quê Đồng Nai) sinh ra trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, bố Nga mắc bệnh hiểm nghèo mất sớm, mẹ Nga buồn bã nên thiếu quan tâm giáo dục con cái. Sống trong một môi trường như vậy nên Nga không tập trung học hành, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Nga tụ tập nhóm bạn của mình gồm Lê Thị Mai Hoa và Phạm Nguyễn Phương thường xuyên kéo về phòng trọ của Nga tại hẻm Kim Thành, khu phố 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh quậy phá. Sau một thời gian, Nga bỗng nảy sinh ý định “nâng cấp” nhóm bạn của mình thành một băng cướp. Trong đầu óc non nớt của Nga, những món tiền cướp được sẽ giúp Nga và các bạn tự lập kiếm sống. Với sự “mạnh dạn” đó, Nga được hai “sư muội” đề bạt giữ vai trò “thủ lĩnh”.

Khoảng 7 giờ ngày 22-4, Nga hẹn Hoa và Phương gặp nhau tại quán cà phê Mai Kim Yến thuộc phường Bình Trị Đông cùng lên kế hoạch tổ chức đi cướp giật. Sau đó, Hoa điều khiển xe mô tô BKS 52K8-2630 mượn của bố mẹ chở Nga và Phương lượn lờ trên phố tìm “mồi”. Khi đến gần trường Phan Chu Trinh, quận Tân Bình, Hoa phát hiện 2 em học sinh đi xe đạp có đeo một sợi dây chuyền vàng. Hoa liền xuống xe bám theo hai em. Nga cũng xuống xe đi theo Hoa thì bị một tài xế lái xe taxi phát hiện la lên: “Định giật giây chuyền hả?”. Nga và Hoa biết bị lộ nên leo lên xe chạy tiếp. Không từ bỏ việc cướp giật, đến giữa trưa cùng ngày, cả bọn phát hiện chị Thạch Thị Mỹ Phượng đang đi bộ cùng chị Nguyễn Thị Hoài Nhi và Nguyễn Thị Kim Ngọc. Nhận thấy sợi giây chuyền vàng của chị Phượng khá “ấn tượng”, cả nhóm liền bám theo chờ cơ hội gây án. Phương ngồi trên xe nổ máy chờ sẵn, còn Nga và Hoa tiến lại phía chị Phượng. Hoa giả vờ hỏi: “Ở đây có tìm người làm không chị?”

Chị Phượng thấy Hoa cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền của mình nên sợ và từ chối trả lời. Hoa liền đổi giọng quát: “Tôi hỏi chị đó” đồng thời bất ngờ giật sợi dây chuyền của chị Phượng. Chị Phượng nhanh tay kéo cổ áo khoác kín lại khiến Hoa không giật được. Hoa liền xô chị Phượng ngã ngửa rồi dùng vũ lực giật dây chuyền. Chị Phượng nắm lấy tay Hoa tri hô. Trong khi đó, Nga đứng bên cạnh quát tháo, đe doạ hung hăng chị Nhi và chị Ngọc khiến hai người sợ hãi không dám can thiệp. Hoa giật đứt sợi giây chuyền đưa cho Nga, Nga liền nhanh chóng bỏ vào miệng ngậm lại, tuy nhiên khi cả bọn chưa kịp lên xe tẩu thoát thì bị quần chúng ập đến bắt giữ. Dù Nga và Hoa, Phương hung hăng chống trả quyết liệt nhưng không thoát.


Trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Ngọc Nga ân hận khai ra một số vụ cướp khác. Đơn cử đêm 18-4, Nga, Hoa đi ăn đêm và phát hiện chị Lê Thị Như Ý ngồi ăn cháo với bạn trai là Nguyễn Hiếu Thiện, trên cổ chị Ý có đeo dây chuyền. Nga liền giả bộ đi lại gần chị Ý gây sự “Chiều nay mày chửi cái gì?”, sau đó vung tay đánh vào mặt chị Ý. Khi nạn nhân chưa hoàn hồn thì Nga ra tay chớp nhoáng, giật được sợi dây chuyền rồi chạy thoát… Nhìn nét mặt còn rất trẻ và lời khai có phần hồn nhiên của Nga, ít ai ngờ cô lại là “tác giả” của những hành vi nguy hiểm trên. Nga, Phương, Hoa bị VKSND Tp. Hồ Chí Minh truy tố về tội “Cướp giật tài sản”, riêng Nga còn phải chịu thêm tội “Cướp tài sản”.


Vụ án Nguyễn Thị Nguyệt Nga một lần nữa cho thấy những “lỗ hổng” trong việc giáo dục con cái của nhiều gia đình. Chính sự thiếu quan tâm, chăm sóc của các bậc phụ huynh là nguyên nhân chính khiến các “cô chiêu” phải ra trước vành móng ngựa.

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bi kịch của “nữ tướng cướp” tuổi teen