Bi hài chuyện thợ hồ, ô sin “bỗng dưng làm… giám đốc”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi ra đứng trước vành móng ngựa, đối diện với sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật, những anh thợ hồ, xe ôm, chị Ô sin mới cay đắng hiểu ra rằng mình đã bị “ân nhân” Đỗ Duy Linh cho ăn quả lừa.

Linh đã sử dụng thủ đoạn lập hàng chục doanh nghiệp, thuê thợ hồ, xe ôm làm giám đốc rồi mua bán công ty như bán rau, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng tỷ đồng và đẩy nhiều người vào vòng tù tội một cách oan ức.

Những tâm sự của nạn nhân bị Linh cho “vào tròng” thật vừa đáng thương, vừa đáng trách…

Đỗ Duy Linh và đồng bọn tại Toà


Con đường làm ăn phi pháp của Đỗ Duy Linh bắt đầu từ khi y đứng ra thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Sông Sài Gòn. Do không có tài cán gì trong kinh doanh nên chỉ trong thời gian ngắn, Linh bán lại Công ty cho người khác với giá 5 triệu đồng. Một thời gian sau, máu “doanh nhân” lại nổi lên, Linh cho lập Công ty TNHH Triều Châu. Làm ăn không hiệu quả, Linh cũng bán công ty với giá 20 triệu đồng. Linh nhận thấy việc thành lập, mua bán công ty quá dễ dàng và kiếm tiền nhanh, do vậy Linh quyết định lập đường dây buôn bán các doanh nghiệp để làm giàu bất chính. Tất nhiên, Linh không đủ bản lĩnh để làm một mình mà cần có sự phối hợp, giúp sức của các “chiến hữu”. Linh móc nối và phân công Nguyễn Thanh Tùng, Lê Minh Hậu đi tìm kiếm người đứng tên giám đốc để thành lập doanh nghiệp. Chỉ chưa đầy 2 năm, Tùng và Hậu đã thành lập được 3 doanh nghiệp tư nhân và 10 Công ty TNHH.


Linh và đồng bọn mở chiến dịch “săn” những người đang trong hoàn cảnh thất nghiệp, thậm chí đến những người nghèo khổ, học hành chưa đến nơi đến chốn, làm nghề thợ hồ, xe ôm, Ô sin… cũng được bọn Tùng và Hậu lừa gạt, dụ dỗ cộng tác với chúng để “làm giàu”. Chị Lan, một người giúp việc nhà bị bọn chúng lừa gạt kể lại: “Ngày hôm đó, em đang đi chợ mua đồ ăn cho gia đình thì gặp một thanh niên lân la hỏi chuyện, em cũng thật thà tâm sự về hoàn cảnh khó khăn của mình. Gã thanh niên liền hỏi có muốn làm giám đốc doanh nghiệp không? Không phải vất vả gì, chỉ cần đứng tên trên giấy là được. Xong việc sẽ nhận được khoản tiền hơn 3 triệu đồng. Tin vào những lời đường mật của bọn chúng và thấy khoản tiền quá hẫp dẫn nên em đã đồng ý”. Có rất nhiều người bị bọn Tùng và Hậu lừa gạt đã xem chúng như “ân nhân” vì những khoản tiền hậu hĩnh tự nhiên dễ kiếm như từ “trên trời rơi xuống”. Thông thường các “giám đốc” được chúng trả công từ 3 đến 4,5 triệu đồng. Khi có giấy phép kinh doanh, Tùng, Hậu đưa một số giấy trắng, mẫu tờ khai hải quan, giấy giới thiệu… để các “giám đốc” ký khống rồi nộp lại cho Đỗ Duy Linh. Trên thực tế, sau khi lập xong 14 doanh nghiệp, bọn chúng đã bán lại cho các đối tượng khác với giá từ 20 đến 30 triệu đồng/doanh nghiệp, Linh và đồng bọn thu lợi bất chính tổng cộng 600 triệu đồng chia nhau tiêu xài.


Hậu quả từ việc bán doanh nghiệp của Linh và đồng bọn là đặc biệt nghiêm trọng. Những đối tượng mua lại các công ty đều làm ăn phi pháp, trốn thuế, buôn lậu hàng tỷ đồng. Điển hình như Công ty TNHH Tiền Sơn trốn thuế hơn 1 tỷ đồng, Công ty Sinh Công trốn thuế trên 420 triệu, Doanh nghiệp Lê Thanh trốn thuế 1,8 tỷ… Tất nhiên, tiền bất chính bọn chúng chiếm đoạt, còn những người thợ hồ, xe ôm… làm giám đốc “trên giấy” đều không hề hay biết. Khi vụ việc bị các cơ quan chức năng phát hiện, những kẻ mua doanh nghiệp làm ăn phi pháp đều nhanh chóng “ca bài tẩu mã”, để lại hậu quả nhức nhối cho những “giám đốc” thợ hồ, xe ôm… phải gánh chịu. Ông Trần Duy Long, một người hành nghề xe ôm nghẹn giọng: “Chỉ vì nghèo khó quá nên tôi liều mạng nhận chức “giám đốc” mà tên Linh “phong” cho. Giờ thì tiền mất tật mang”. Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã khởi tố Đỗ Duy Linh và đồng bọn về các tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”.


Trước vành móng ngựa, Đỗ Duy Linh và đồng bọn đều cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các “giám đốc” thợ hồ, xe ôm… cho rằng do thiếu hiểu biết, chủ quan mất cảnh giác nên bị rơi vào “cạm bẫy ngọt ngào” của bọn Linh giăng ra. Với chứng cứ rành rành, TAND Tp. Hồ Chí Minh tuyên phạt Đỗ Duy Linh 8 năm tù, Nguyễn Thanh Tùng 7 năm 6 tháng tù, Lê Minh Hậu 7 năm tù. Các bị cáo khác đều lãnh hình phạt từ 18 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Buôn lậu”. Qua vụ án này, mọi người cần nâng cao cảnh giác trước một thủ đoạn lừa bịp rất tinh vi, không bị “thôi miên” bởi những lời mời làm “giám đốc” để rồi sau đó phải gánh chịu những hậu quả đau buồn.

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bi hài chuyện thợ hồ, ô sin “bỗng dưng làm… giám đốc”