Bà thông gia “chúc Tết” bằng… axít

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đứng trước vành móng ngựa là những cặp bị cáo có mối quan hệ đặc biệt: Mẹ - Con. Ngoài điểm chung về quan hệ huyết thống, họ đều giống nhau ở sự tàn nhẫn, coi thường pháp luật khi tổ chức “chúc Tết” bà thông gia bằng... axít.

Bà Long và con trai trước Toà

Bà Lý Thị Long (SN 1937, ngụ tại Bãi Sậy, phường 1, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh) có đến 9 người con, trong đó cô con gái út Dương Kim Chi có đường tình duyên khá trắc trở. Năm 2002, chị Chi lên xe hoa với anh Nguyễn Văn Điệp, mối tình “sớm nở tối tàn” vì chỉ ít ngày sau lễ vu quy, chị Chi bất ngờ bỏ chồng để đi theo người yêu cũ là anh Nguyễn Đình Nghĩa. Họ sống khá hạnh phúc và có với nhau hai mặt con.

Mặc dù con gái đã yên bề gia thất bên chồng mới nhưng bà Lý Thị Long tỏ ra rất bực tức về chuyện tình duyên của con gái. Thay vì kết tình thông gia, bà Long lại nung nấu ý định trả thù bà Đặng Thị Oanh (mẹ anh Nghĩa) vì cho rằng bà Oanh dụ dỗ, bao che cho con gái mình đến với anh Nghĩa.

Vào một ngày giáp Tết, bà Long “điều động” con trai là Dương Vĩnh Lương (SN 1970) đến bàn bạc kế hoạch trả thù. Bà Long chỉ đạo Lương phải tìm mua bằng được axít, xem như là món “quà Tết” độc nhất vô nhị dành cho bà Oanh nhân dịp đầu năm mới. Sau nhiều ngày loay hoay tìm mua không được, Lương đành đi gặp “chiến hữu” là Âu Quốc Phong (SN 1969), một đối tượng hình sự từng bị TAND quận 6 phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản” nhờ giúp đỡ.

Bà Long trực tiếp tâm sự về nỗi buồn bực và nhờ Phong giúp Lương, sau khi xong việc sẽ “hậu tạ” thoả đáng. Sáng 1-2, bà chi tiền cho Phong đến chợ Kim Biên mua axít. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Lương điều khiển xe Honda BKS 52-0297 chở Phong đến quán chè của bà Oanh trên đường Bãi Sậy, quận 6 để nhận dạng “mục tiêu”. Sau đó hai tên bỏ về, hẹn buổi tối sẽ ra tay tạt axít.

Đến 19 giờ cùng ngày, Lương lái xe chở Phong ngồi sau cầm bình nhựa đựng axít chạy đến phục kích quán cà phê số 304 đường Bình Tiên. Phát hiện bà Oanh đang đi bộ về nhà, Lương liền chở Phong đến phục sẵn tại hẻm 235 Bãi Sậy.

Khi bà Oanh đến nhà số 235/1, Lương và Phong bám theo và tạt thẳng ca axít vào mặt bà Oanh rồi tăng ga tẩu thoát. Bà Oanh bị thương nặng, ngất xỉu và được quần chúng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi gây án, Lương, Phong chạy ra bến Trần Văn Kiểu ném bình và can nhựa xuống sông, sau đó bọn chúng bình thản chở nhau ra chợ An Đông uống cà phê.

Tại đây, Lương trả cho Phong 200.000 đồng tiền công. Khi về đến nhà, bà Long hỏi Lương và Phong tạt trúng “mục tiêu” không? Nghe Phong trả lời “trúng phóc”, bà Long phấn khích rút tiền “thưởng nóng” thêm cho Phong 70.000 đồng.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an quận 6 tiến hành khởi tố vụ án nhưng không xác định được hung thủ nên phải tạm đình chỉ điều tra. Những tưởng hành vi tạt axít dã man sẽ bị “chìm xuồng” nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, hơn 2 năm kiên trì điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra tiếp nhận được nguồn tin Âu Quốc Phong liên quan đến vụ án.

Qua quá trình vận động, Phong đã ra đầu thú, khai nhận vai trò chủ mưu của mẹ con Lý Thị Long và Dương Vĩnh Lương. Sự thật vụ án cuối cùng được làm sáng tỏ.

Trước vành móng ngựa, mẹ con Lý Thị Long và kẻ thủ ác Âu Quốc Phong cúi đầu nhận tội. Chỉ vì những nghi ngờ vô cớ mà bà Long đã chủ mưu giết hại bà Oanh, phá hoại gia đình của con gái. Bị cáo Dương Vĩnh Lương là kẻ tổ chức thực hiện, còn Âu Quốc Phong giữ vai trò thực hành. Việc bà Oanh thoát chết là ngoài mong muốn của bà Long và đồng bọn. Qua giám định pháp y cho thấy bà Oanh bị biến dạng khuôn mặt, mất hẳn vành tai, há miệng khó…

Dù điều trị tốn kém hơn 50 triệu đồng nhưng bà Oanh vẫn không thoát khỏi cảnh tàn phế suốt đời. Mặc dù phải gánh chịu những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần nhưng bà Oanh vẫn khẩn thiết xin HĐXX tha tội cho mẹ con bà Long để “giữ gìn tình cảm thông gia”.

Nghĩa cử của bà Oanh cao thượng bao nhiêu thì hành vi của bà Long lại xấu xa, thấp hèn bấy nhiêu. Với hành vi giết người chưa đạt, HĐXX tuyên phạt Dương Vĩnh Lương và Âu Quốc Phong mỗi bị cáo 12 năm tù; nhờ tình tiết tuổi cao sức yếu nên HĐXX xét giảm nhẹ cho bà Long một phần hình phạt, tuyên mức án 8 năm tù. Đó là bản án thích đáng dành cho cặp mẹ con thủ ác tàn nhẫn.

An Dương

(Tên thật các bị cáo đã được thay đổi)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà thông gia “chúc Tết” bằng… axít