Đất Xanh: Xây dự án làm nứt nhà dân… vẫn “ngang nhiên” thi công

Nhật Nam| 29/08/2017 14:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Việc thi công dự án Opal Graden (Tập Đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư) đã khiến cho hàng chục căn nhà của các hộ dân bên cạnh nứt nẻ, sụt lún nghiêm trọng. Cùng với đó, việc rơi rớt vật liệu, ô nhiễm môi trường, tiếng ồn…càng khiến người dân “nơm nớp” lo sợ.

Dự án Opal Graden (đường số 20, Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) do Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group) làm chủ đầu tư. Theo phản ánh của các hộ dân, công trình được chính thức khởi công từ tháng 11/2016, tuy nhiên thời điểm ép cọc móng, chủ đầu tư đã không thực hiện đúng quy trình nên đã thường xuyên làm đội đường, nền nhà, nghiêng nứt nhà dân…có nguy cơ sập đổ, gây ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của các hộ dân sinh sống trong khu vực.

Đất Xanh: Xây dự án làm nứt nhà dân… vẫn “ngang nhiên” thi công

“Chúng tôi sống yên ổn bấy lâu nay, dự án này dường như đã đảo lộn tất cả cuộc sống của chúng tôi, khiến chúng tôi sống với cảnh không biết sống, chết lúc nào khi ở trong căn nhà của mình” chị H bức xúc.

Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư ngừng thi công dự án, giải quyết hậu quả nhưng đến nay câu chuyện bồi thường vẫn bị chủ đầu tư “ầu ơ”, trong khi cơ quan chức năng vẫn không hề có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Đất Xanh: Xây dự án làm nứt nhà dân… vẫn “ngang nhiên” thi công

Những căn hộ bị ảnh hưởng từ việc thi công dự án, dường như đang chờ ngày để sập. 

Bà T.T.H – hộ dân gần dự án cho biết, các vết nứt trên tường, nền nhà… bắt đầu xuất hiện từ ngày chủ đầu tư ép cọc móng và đến nay các vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều và nứt toác hoàn toàn. “Từ khi Tập đoàn Đất Xanh thực hiện dự án đến nay, căn nhà tôi lúc nào cũng bị rung chuyển, chưa đêm nào vợ chồng tôi ngủ ngon. Ban ngày thì bụi bặm, ban đêm thì tiếng ồn khiến cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn bị đảo lộn” chị H bức xúc.

Đất Xanh: Xây dự án làm nứt nhà dân… vẫn “ngang nhiên” thi công

Nhiều gia đình đã hoảng sợ “bỏ” nhà đi tìm phòng trọ để ở vì không biết căn nhà sẽ sập lúc nào.

Ngoài ra, dự án này thi công đã gây ồn ào suốt ngày đêm. Khu vực đường số 20 xe cơ giới ra vào thường xuyên gây nguy hiểm cho nhiều người đi đường.. Đặc biệt, chủ đầu tư thi Opal Garden đã không thực hiện việc che chắn nên liên tục để vật liệu xây dựng rơi rớt… Đỉnh điểm là ngày 24/8, một thanh sắt dài 6m từ tầng 11 của công trình đã rơi xuống nhà người dân. Thanh sắt đâm thủng trần nhà, tủ quần áo rồi cắm chặt xuống nền nhà, cách vị trí hai mẹ con chị Huyền (ở trọ) vài centimet. Sự việc may mắn không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến hai mẹ con chị Huyền một phen hoảng hốt.

Đất Xanh: Xây dự án làm nứt nhà dân… vẫn “ngang nhiên” thi công

Các vết nứt ngày càng lớn, nhiều bức tường đã hở toác, mắt thường cũng có thể nhìn xuyên thấu bên kia.

“Chúng tôi có nhà mà không dám ở, nhà có trẻ con, đêm nằm lúc nào cũng cảm nhận được sự rung lắc, nửa đêm cứ nghe tiếng mảng tường rời ra lại bồng con bế cháu chạy ra khỏi nhà, các anh thử nhìn nhà chúng tôi xem, liệu như vậy thì có ai dám đánh cược mạng sống của mình không” một hộ dân thấp thỏm nói.

Đất Xanh: Xây dự án làm nứt nhà dân… vẫn “ngang nhiên” thi công

Nhiều bậc thang, đường xá cũng bị rạn nứt nghiêm trọng

Ghi nhận thực tế của PV Báo Công lý, một số căn hộ tại khu dự án này đã bị nứt toác tường và trần nhà, nền sụt lún, các mảng tường bong ra, các vết nứt chạy dài từ trần nhà đến chân tường, những vết nứt này có thể nhìn xuyên suốt từ bên này sang bên kia…

Đất Xanh: Xây dự án làm nứt nhà dân… vẫn “ngang nhiên” thi công

Bụi bặm liên tục tấn công khiến người dân lo sợ về sức khỏe, mọi người đều phải đậy tất cả dụng cụ mới mong giữ được vệ sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đất Xanh: Xây dự án làm nứt nhà dân… vẫn “ngang nhiên” thi công