IS treo ngược 8 thi thể tù nhân quân đội Syria trên đường phố

Hoàng XuyênTheo dailymail.co.uk| 09/03/2015 09:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Daily Mail, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã treo ngược thi thể 8 tù nhân quân đội Syria trên một chiếc khung sắt tại thị trấn Hawija. Hình ảnh hết sức man rợ này gây nên sự phẫn nộ của rất nhiều người chứng kiến.

IS treo ngược 8 thi thể tù nhân quân đội Syria trên đường phố

IS treo ngược 8 thi thể tù nhân quân đội Syria trên đường phố

Sau khi phiến quân IS diễu hành 8 tù binh quân đội Syria trong những chiếc lồng sắt đi quanh trên đường phố thị trấn Hawija, chúng đã treo thi thể các nạn nhân này trên một khung kim loại tại một huyện thuộc tỉnh Kirkuk (Iraq).

Nhóm quân ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã đăng tải hình ảnh thi thể 8 tù nhân bị treo lơ lửng ngay tại lối đi vào thị trấn Hawija trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

IS treo ngược 8 thi thể tù nhân quân đội Syria trên đường phố

Cận cảnh tù nhân bị treo lơ lửng trên khung kim loại

Phiến quân Hồi giáo IS đã treo lá cờ màu đen khét tiếng phía trên khung kim loại. Một số người đàn ông bị nhóm khủng bố IS treo ngược xuất hiện trong bộ quân phục Syria nhưng hiện vẫn chưa xác định danh tính của họ.

Một tay súng chiến đấu cho nhóm IS được cho là Abu Al-Rahman, tỏ ra rất thỏa mãn và khoái trí trong hành động này. Hắn giơ ngón tay trỏ ra trước xác chết đẫm máu của một nạn nhân. Trước đó, kẻ giết người man rợ này đã xuất hiện bên cạnh những tay súng chuyên đeo mặt nạ và chặt đầu các tù binh.

IS treo ngược 8 thi thể tù nhân quân đội Syria trên đường phố

Kẻ giết người man rợ tên là Abu Al-Rahman 

Sau vụ hành quyết này, phiến quân IS sẽ tiến hành một cuộc truy quét đẫm máu tại thị trấn Hawija, trong khi Mỹ đang tập trung huấn luyện quân đội Iraq để chiếm lại thành phố lớn thứ hai của nước này từ tay IS.

Được biết, Hawija là một thị trấn nhỏ nằm ngoài đường cao tốc dẫn đến thành phố Mosul, nơi đây có đông đảo người dân theo Hồi giáo Sunni. Kể từ khi nhóm quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bắt đầu xâm chiếm thị trấn vào  tháng 6 năm 2014, chúng đang dần thâu tóm các ngôi làng lân cận để thành lập trụ sở mới tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
IS treo ngược 8 thi thể tù nhân quân đội Syria trên đường phố