Giết người bỏ trốn, trở về nhà bị bắt trong cơn "ngáo đá"

Thiên Bảo| 14/01/2016 16:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trúng số đề nhưng lại không lấy được tiền, Mộng dùng dao đe dọa anh Phương. Thấy vậy anh Cường can ngăn, liền bị Mộng dùng dao đâm một nhát vào ngực trái khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phối hợp với Phòng Cảnh sát Truy nã - Công an TP. Cần Thơ vừa bắt đối tượng Nguyễn Văn Mộng (tên gọi khác Hùng mù, sinh năm 1976, thường trú KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Giết người” sau một thời gian dài trốn lệnh truy nã.

Theo hồ sơ vào tháng 12/2014, anh Phạm Vũ Phương (SN 1980) và anh Cường (SN 1960), cùng thường trú KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, đang xem đánh bida tại quán của ông Nguyễn Hoàng Hải. Lúc này, Mộng đến tìm anh Phương đòi tiền đánh trúng số đề, nhưng anh Phương không có tiền trả, nên xảy ra cự cãi, Mộng dùng dao đe dọa anh Phương.

Giết người bỏ trốn, trở về nhà bị bắt trong cơn

Đối tượng Nguyễn Văn Mộng tại cơ quan công an.

Thấy vậy, anh Cường đứng ra ngăn cản, thì bị Mộng đâm một nhát vào ngực trái, khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Gây án xong, Mộng bỏ trốn sang Campuchia.

Đến tối ngày 13/1, thì bị cơ quan chức năng mật phục, bắt được Mộng, khi y tìm về nhà trong cơn “ngáo đá”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý hồ sơ điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết người bỏ trốn, trở về nhà bị bắt trong cơn "ngáo đá"