Kyo York: “Đừng nói tôi là thằng Tây vô danh, ăn bám Việt Nam”

Hà Thu| 10/04/2017 13:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đừng nói tôi là thằng Tây vô danh, đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội, nhờ Việt Nam, ăn bám Việt Nam, lấy tiền Việt Nam…"- Kyo York.

Với showbiz Việt, Kyo York là chàng ca sỹ đặc biệt. Đặc biệt không phải vì anh là chàng Tây chính hiệu lại sang Việt Nam lập nghiệp với nghệ danh Kyo York. Điều đặc biệt hơn cả khi nhắc đến chàng Tây dễ mến này chính là tình yêu anh dành cho đất nước và con người Việt Nam. Chàng trai sinh năm 1985 đến từ New York này đến Việt Nam từ cuối năm 2009 trong một dự án dạy tiếng Anh ở Hậu Giang. Đó cũng là lần đầu tiên Kyo York đứng lớp, lần đầu tiên làm thày giáo trong khi đó anh từng là kỹ sư IT ở Mỹ. Từ những ngày đứng lớp đáng nhớ ấy, Kyo York bắt đầu hiểu hơn về con người và văn hóa Việt Nam. Tình yêu với một cô gái miền Tây đã khiến chàng trai này có động lực để học tiếng Việt nhiều hơn, lắng nghe những bài hát tiếng Việt nhiều hơn và ngân nga theo những giai điệu đó dù chưa biết và chưa hiểu hết ý nghĩa.

Kyo York: “Đừng nói tôi là thằng Tây vô danh, ăn bám Việt Nam”

Hình ảnh Kyo  York hát cùng nghệ sỹ ưu tú Thành Lộc trong đêm nhạc từ thiện Nơi nương náu

Cứ thế, tình yêu với âm nhạc Việt khởi nguồn vào một lần anh vô tình được nghe một ca khúc của Ngô Thụy Miên. Anh cảm thấy mê mẩn ngay và tìm hỏi bằng được lời ca khúc, về nhà cố gắng tự học theo. Sau này, khi có dịp được song ca cùng ca sĩ Tuấn Ngọc ở quán Đồng Dao (TP.HCM), Kyo không giấu nổi niềm vui sướng khi được hát bài hát Việt đầu tiên mà mình yêu thích cùng thần tượng mà anh hằng ngưỡng mộ bấy lâu.

Còn mới đây, Kyo York còn tổ chức thành công từ chương trình đêm nhạc đặc biệt mang tên Nơi về nương náu – Đêm nhạc Trịnh gây quỹ từ thiện đầu tiên do người nước ngoài đứng ra tổ chức và khởi xướng. Từ đêm nhạc đầu tiên này, Kyo York đã chia sẻ và hỗ trợ anh Nguyễn Thế Vinh - người thầy nghị lực với chỉ một cánh tay nhưng tài năng đàn guitar, harmonica cực siêu của mình, và là người tự lực xây dựng ngôi trường để nuôi dạy các bạn khuyết tật thành tài được nhiều người biết đến. Sắp tới, Kyo York cũng sẽ tổ chức đêm nhạc Nơi nương nấu thứ hai để những chuyến hành trình của mình mang yêu thương bay xa hơn.

Kyo York: “Đừng nói tôi là thằng Tây vô danh, ăn bám Việt Nam”

Giữa lúc đó, có một số ý kiến tiêu cực về các hoạt động từ thiện cũng như sự nghiệp ca hát khiến Kyo York phải lên tiếng vì nó “chạm” đến lòng tự trọng của người nghệ sỹ.

“Đừng nói tôi là thằng Tây vô danh, đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội, nhờ Việt Nam, ăn bám Việt Nam, lấy tiền Việt Nam.

Xin thưa, tôi chẳng đứng ở ngã đường xòe tay xin tiền của người Việt, hoặc đến đất nước này để tạo scandal kiếm sống…

Tôi phải lao động, phải phấn đấu, phải khổ luyện, mồ hôi và nước mắt mới có được ngày hôm nay… Có biết bao nghệ sĩ ngoại quốc họ bỏ cuộc và quay về. Tôi tự hào là người ngoại quốc 100% thành công và có được vị trí ngày hôm nay mà không dùng chiêu trò, scandal để được chú ý, tôi được tình cảm của những con người thật, việc thật, tôi được nhiều hơn mất, nên hôm nay tôi cũng đã trao đi và muốn trao nhiều hơn thế nữa dù đó là tinh thần, vật chất, hay một sự văn minh nào đó mà tôi được học hỏi ở những nơi khác.

Kyo York: “Đừng nói tôi là thằng Tây vô danh, ăn bám Việt Nam”

Từ khi còn là sinh viên, tôi đã tích cực tham gia thiện nguyện, đến khi tốt nghiệp ra trường tôi muốn đến và đã đăng ký làm việc ở Châu Phi, Cambodia, Lào… để làm thiện nguyện. Việt Nam là một ngã rẻ “duyên phận” trong lựa chọn cuối cùng của tôi và tình cờ tôi gắn với nghệ thuật và ở lại đất nước, tôi đến đây không phải mục đích để khoác lên mình ánh hào quang nổi tiếng như bây giờ, mà tôi đến trong một hành trình thiện nguyện dạy tiếng anh miễn phí ở một nơi xa xôi hẻo lánh mà một ngôn ngữ địa phương "bẻ đôi" tôi còn không biết!

Bạn muốn nói tôi thế nào cũng được, nhưng hãy kiểm chứng bằng nghị lực của mình, thử đến một đất nước xa lạ, khác ngôn ngữ, văn hóa, mọi thứ không người thân gia đình và xây dựng sự nghiệp của mình trong một thời gian, bạn sẽ hiểu thế nào là giá trị của bản thân.

Kyo York: “Đừng nói tôi là thằng Tây vô danh, ăn bám Việt Nam”

Dấu ấn trong năm qua khiến tôi tự hào đó chính là thành công từ chương trình đêm nhạc đặc biệt Nơi nương náu – Đêm nhạc Trịnh gây quỹ từ thiện đầu tiên do người nước ngoài đứng ra tổ chức và khởi xướng, giúp tôi có điều kiện chia sẻ và hỗ trợ người anh Nguyễn Thế Vinh - người thầy nghị lực với chỉ một cánh tay nhưng tài năng đàn guitar, harmonica cực siêu của mình, anh cũng tự lực xây dựng ngôi trường để nuôi dạy các bạn khuyết tật thành tài; cộng với số tiền kêu gọi thêm, tôi cũng có điều kiện mang nước ngọt, tiền mặt, gạo bánh đến trao bà con vùng Bảy núi An Giang, xây trường, đến chia sẻ các nhà mở, trung tâm phục hồi chức năng, những cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt, cùng những chuyến đi ko mệt mỏi ở vùng cao, miền Trung trong đợt lũ lụt, Tây Nguyên trong năm qua... Đó là một kỷ niệm đẹp với Việt Nam khi đồng hành và minh bạch từ thiện cùng quỹ Dấu Ấn Yêu Thương trong những năm qua.

Mọi hành trình tôi đến trực tiếp, trao tận tay, từ em bé đến cụ già neo đơn,...

Tôi thật sự hạnh phúc khi thực hiện được những hành trình đầy ý nghĩa ngoài sự nghiệp ca hát của mình tại Việt Nam đó chính là thiện nguyện, nhưng suy cho cùng tôi chỉ là người được may mắn đại diện làm trực tiếp từ những tấm lòng lớn đã góp sức cùng tôi, những anh chị nghệ sĩ kỳ cựu, các nghệ sĩ đồng nghiệp và các bạn trẻ cùng cả những khán giả, hâm mộ, và những tấm lòng thiện nguyện gần xa…

Kyo York: “Đừng nói tôi là thằng Tây vô danh, ăn bám Việt Nam”

Kyo York với khuôn mặt say mê khi hát cho các em nhỏ nghe

Kyo York: “Đừng nói tôi là thằng Tây vô danh, ăn bám Việt Nam”

Kyo York: “Đừng nói tôi là thằng Tây vô danh, ăn bám Việt Nam”

Anh đến tận giường bệnh của những trẻ em bị tật nguyền để trao yêu thương

Kyo York: “Đừng nói tôi là thằng Tây vô danh, ăn bám Việt Nam”

Kyo York: “Đừng nói tôi là thằng Tây vô danh, ăn bám Việt Nam”

Kyo York: “Đừng nói tôi là thằng Tây vô danh, ăn bám Việt Nam”

Kyo York: “Đừng nói tôi là thằng Tây vô danh, ăn bám Việt Nam”

Những tình cảm của người dân dành cho Kyo York

Khi làm một điều tốt, người tốt ít khi mong mỏi lời cảm ơn. Vì có cảm ơn biết bao nhiêu là vừa là đủ, nhưng suy cho cùng ta đang sống tốt lên từng ngày vì ta nhìn cuộc đời bằng nhiều góc khác nhau, để hiểu rằng chúng ta cần phải trưởng thành qua việc làm có ích. Nhưng tôi xin gửi lời Cảm ơn sâu sắc đến tất cả anh chị em đã ủng hộ và đồng hành cùng những dự án ý nghĩa của Kyo và tiếp tục đồng hành.
Xin cảm cảm ơn những yêu thương”- Kyo York viết trên trang cá nhân.

Dòng chia sẻ này của Kyo York nhận được sự chia sẻ và đồng cảm nhiều khán giả, đặc biệt có cả những nghệ sỹ Việt. Đa số các ý kiến đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Kyo York bởi anh là “của hiếm” của showbiz Việt, không phải nghệ sỹ Việt nào cũng làm được những điều mà Kyo đã làm. Theo nhiều người thì những ý kiến trái chiều, tiêu cực kia chỉ là số ít, là miệng lưỡi thế gian và mong Kyo đừng bận tâm. Và hầu hết trong những lời bình luận dưới bài chia sẻ của Kyo York, mọi người đều gửi lời cảm ơn cảm ơn tới chàng trai New York này vì anh đã chọn Việt Nam là điểm dừng chân của mình và dành trọn vẹn tình yêu cho mảnh đất và con người Việt Nam trong suốt những năm qua.

Kyo York: “Đừng nói tôi là thằng Tây vô danh, ăn bám Việt Nam”

Kyo York là người nước ngoài đầu tiên đứng ra tổ chức và khởi xuongs quỹ từ thiện từ chương trình đêm nhạc đặc biệt mang tên Nơi về nương náu – Đêm nhạc Trịnh gây quỹ từ thiện 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kyo York: “Đừng nói tôi là thằng Tây vô danh, ăn bám Việt Nam”