Nhìn lại những câu nói lay động lòng người về tình mẫu tử trong "Hạnh phúc của mẹ"

Minh Khang| 23/03/2019 09:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không chỉ lấy đi nước mắt khán giả bởi câu chuyện cảm động của hai mẹ con Tuệ - Tim, bộ phim còn có những câu nói xúc động có thể chạm tới trái tim bất kỳ ai nghe qua.

“Hạnh phúc của mẹ” là bộ phim thứ hai của đạo diễn Huỳnh Đông phối hợp với nhà sản xuất Bá Cường. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên đưa một đứa trẻ mắc hội chứng tự kỷ lên làm nhân vật chính và khắc họa một cách chân thực, chuẩn xác về cuộc sống của gia đình có trẻ tự kỷ.

Bộ phim kể về câu chuyện đầy cảm động của tình mẫu tử thiêng liêng giữa Tuệ (Cát Phượng) - người mẹ đơn thân nghèo khổ lam lũ với Tim (bé Huy Khang) - cậu con trai mắc hội chứng tự kỷ. Lấy bối cảnh là xóm chài ven biển miền Trung đầy nắng gió, tình thương của mẹ Tuệ không chỉ dừng lại ở câu chuyện tối ngày quần quật “ làm hết việc của cả làng” để lo cơm áo gạo tiền cho con mà còn là chuỗi ngày gắn bó như hình với bóng, không phút nào ngơi nghỉ với cậu con trai của mình. Trớ trêu thay, người mẹ nghèo ấy lại còn phát hiện mình mắc ung thư giai đoạn cuối, thời gian bên con ngắn ngủn chỉ được tính bằng ngày.

Dù không có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng Tim vẫn có đam mê đặc biệt với vũ đạo và âm nhạc. Thấu hiểu được mong ước của con, Mẹ Tuệ đã nỗ lực đến sức cùng lực kiệt  giúp con biến giấc mơ thành hiện thực để trở nên tự tin hơn trong cuộc sống. Công chiếu lần đầu vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người xem và được giới chuyên môn đánh giá cao cả về nội dung lẫn hình ảnh, đặc biệt là sự xúc động dâng trào trong tim mỗi khán giả sau khi theo dõi.

Những câu nói lay động lòng người về tình mẫu tử trong “Hạnh phúc của mẹ”. (Nhạc guitar của Haketu)

Không chỉ gây xúc động bởi câu chuyện của hai mẹ con Tuệ - Tim, “Hạnh phúc của mẹ” còn có nhiều câu thoại có thể khiến người xem rơi nước mắt vì cảm động. Đứng sau thành công đó chính là tài năng của hai nữ biên kịch tài năng Kim và To To Chan. Sau thành công của “Lô tô” và “Mẹ chồng”, đây tiếp tục là một bộ phim được đánh giá cao ở phần kịch bản và lời thoại của cặp đôi ăn ý này. Có lẽ cũng vì tâm hồn tinh tế của người phụ nữ cũng như đồng cảm với mẹ Tuệ, bộ đôi biên kịch tài năng đã tung hứng với những câu chữ, đưa từng lời thoại chạm tới trái tim người nghe, để rồi những cảm xúc khó quên cho khán giả sau khi xem phim. Hãy đọc và cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng cao quý - thứ tình cảm đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Nhìn lại những câu nói lay động lòng người về tình mẫu tử trong

Ông trời phải dùng một phần trái tim người mẹ để tạo ra đứa trẻ. Nhưng con là một đứa trẻ đặc biệt, có lẽ vì vậy mà ông trời phải dùng cả trái tim của mẹ để tạo ra con.

Nhìn lại những câu nói lay động lòng người về tình mẫu tử trong

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mẹ cũng sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng! Không bao giờ...

Nhìn lại những câu nói lay động lòng người về tình mẫu tử trong

Nếu có một điều ước, mẹ chỉ ước có thể được nắm tay con đi suốt cuộc đời này.

Nhìn lại những câu nói lay động lòng người về tình mẫu tử trong

Thứ tui cần lúc này, không phải là tiền! Tui chỉ muốn có cơ hội để con trai tui tự tin hơn.

Nhìn lại những câu nói lay động lòng người về tình mẫu tử trong

Chỉ sợ một ngày nào đó, không thể nắm tay con đi đến hết đời người… Không thể chở che mãi mãi cho con.

Nhìn lại những câu nói lay động lòng người về tình mẫu tử trong

Con chính là trái tim của mẹ. Con phải tiếp tục đập vì mẹ. Con hãy sống thật vui và hạnh phúc, trái tim của mẹ. Mẹ yêu con…

Nhìn lại những câu nói lay động lòng người về tình mẫu tử trong

Mẹ cũng như bao nhiêu người mẹ trên thế gian này, đều giống như bồ tát.

Nhìn lại những câu nói lay động lòng người về tình mẫu tử trong

Mẹ có thể chỉ nắm tay con được một đoạn đường đời, nhưng trái tim mẹ sẽ theo con vĩnh viễn…

Nhìn lại những câu nói lay động lòng người về tình mẫu tử trong

Tình yêu của mẹ là điều bình yên nhất, là điều kỳ diệu nhất mà chúng ta có được./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhìn lại những câu nói lay động lòng người về tình mẫu tử trong "Hạnh phúc của mẹ"