Người cha nuôi hai con bệnh teo não khiến Trấn Thành, Cẩm Ly bật khóc

Hà Thu| 11/05/2017 06:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cẩm Ly, Trấn Thành đâu chỉ đau xót mà còn nể trọng tình phụ tử đáng kính của Hữu Nghị, người đàn ông một mình nuôi hai con bị bệnh teo não.

Trấn Thành cho rằng những ai không tin vào lòng tốt của con người, cứ nghe chương trình Hát mát ước mơ để cảm nhận sự sẻ chia giữa người với người, điều đó không phải là phép nhiệm màu mà nó thật sự hiện hữu. Còn Cẩm Ly cũng hy vọng Hát mãi ước mơ sẽ thấy được những câu chuyện đỡ ngặt nghèo để cảm thấy cuộc đời tươi sáng hơn. Đồng hành cùng hai giám khảo chính là ca sĩ điển trai Chí Thiện. 

Hữu Nghị - tấm gương sáng về tình phụ tử thiêng liêng ngay giữa xã hội thời hiện đại

Câu chuyện của người cha này đang nuôi hai đứa con bị teo não không chỉ sẽ lấy đi những giọt nước mắt của khán giả mà còn khiến những bậc làm cha, làm mẹ buộc phải suy ngẫm.

Người cha nuôi hai con bệnh teo não khiến Trấn Thành, Cẩm Ly bật khóc

Đặng Hữu Nghị với hình ảnh cảm động khi chăm sóc hai con bị bệnh teo não 

Đó là trường hợp của anh Đặng Hữu Nghị, người cha gà trống nuôi hai con mắc bệnh teo não. Làm cha mẹ ai chẳng mong được chào đón những đứa con lành lặn, khỏe mạnh. Anh Nghị và vợ cũng đã từng mong mỏi được niềm vui và hạnh phúc đó. Nhưng cuộc đời ai biết trước được chữ ngờ khi hai đứa con trai của anh ra đời với căn bệnh teo não hiếm gặp khiến lòng anh thắt lại, cuộc sống từ đó cũng nặng nề hơn.

Anh Nghị đã từng khóc hết nước mắt, than trách cuộc đời quá bất công khi anh đã làm gì sai để chịu phải hình phạt đau đớn này. Tuyệt vọng trong suy nghĩ đã đành, đau hơn là khi bị người đời khinh khi, dè bỉu. Họ miệt thị anh vì ăn ở không tốt nên mới ra nông nỗi đó. Những thanh niên không hiểu chuyện còn nhiều lần ức hiếp, đánh đập anh nhiều trận nhừ tử. Khó khăn là thế, tủi hờn là thế nhưng anh vẫn không tiếc công sức, tiền bạc dồn hết vào chữa trị cho con dù gia cảnh rất khó khăn.

Người cha nuôi hai con bệnh teo não khiến Trấn Thành, Cẩm Ly bật khóc

Cuộc sống sẽ có thêm niềm tin hơn nếu giữa cơn giông ba bão tố hai vợ chồng cùng đồng lòng bên nhau, bởi người ta thường nói “Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn” mà. Nhưng đời vốn dĩ không như là mơ. Vợ của anh vì không chịu nổi nghịch cảnh này nên đã “dứt áo ra đi”, đành đoạn bỏ lại hai đứa con bệnh tật cho người cha khốn khổ. Câu nói “Tôi sống với anh đến đây tình nghĩa đã không còn” khiến anh Nghị ruột gan như thắt lại. Ừ, không vì chồng thì cũng phải vì con chứ? Nhưng không, người vợ ấy vẫn tuyệt tình, lạnh lùng ra đi “một đường thẳng không quay đầu”. Còn với anh: “Con tật nguyền, mẹ bỏ đi rồi, cha bỏ đi nữa sao đành tâm…”. “Liệu làm như thế có vui, có thanh thản nổi không?”…đó là câu hỏi anh vẫn luôn tự hỏi.

Còn lại một mình, anh phải lầm lũi chăm sóc cho hai đứa con bệnh tật. Lúc nhỏ thì đỡ cực hơn, càng lớn hai đứa càng quậy phá, khi nổi nóng lại trở nên hung dữ, đánh cả anh khiến nỗi cực nhọc trên đôi vai anh càng thêm trĩu nặng. Dù lắm khi mệt mỏi nhưng anh không muốn nhốt con vì anh sợ chúng sẽ bệnh tự kỉ rồi bệnh tật lại càng trầm trọng hơn.

Cuộc sống của anh lênh đênh, không lối thoát. Niềm vui duy nhất trong cuộc sống chính là khi anh hát, bọn nhỏ tỏ ra rất vui, tính cách dịu lại và đó là những khoảnh khắc quý giá hiếm hoi của ba cha con.

Đến với Hát mãi ước mơ, anh chia sẻ mình muốn hát cho hai đứa nhỏ, hát bằng niềm tin và nghị lực. Anh chọn bài hát Gà trống nuôi con của tác giả Phi Bằng như thay lời muốn tâm sự của trái tim vốn nhiều nỗi đau thương chằng chịt.

“Đành lòng gà trống nuôi con, sao em nỡ bỏ con cho đành”.

Câu hát đầu tiên cất lên ngay lập tức khiến cả khán phòng bật khóc nức nở, xót xa sao nó có thể “vận” vào số phận của anh như thế. Ngay sau ca khúc, Trấn Thành, Cẩm Ly lao ngay lên sân khấu ôm chặt lấy anh, bắt tay đầy tình cảm. Cả hai bày tỏ sự nể phục trước tấm gương về tình phụ tử thiêng liêng.

Người cha nuôi hai con bệnh teo não khiến Trấn Thành, Cẩm Ly bật khóc

Trấn Thành, Cẩm Ly và Chí Thiện lặng người khi nghe câu chuyện của Hữu Nghị

Bản thân Cẩm Ly cũng là một người mẹ, hơn ai hết chị hiểu được cảm giác nuôi con cực nhọc ra sao. Cũng vì lẽ đó mà chị đã rơi nước mắt, nghẹn cảm chia sẻ: “Trước nay chỉ nghe cha bỏ con, mẹ không bao giờ bỏ con hết mà anh lại làm được những điều phi thường”. Thử hỏi có mấy ai dám chấp nhận, dám hy sinh, dám can đảm vượt qua mọi thị phi, mọi sự khinh khi vì con như anh Nghị? Trong cái xã hội ngày càng trở nên thực dụng, anh Nghị quả thực đem lại hình ảnh vô cùng đáng quý, đáng kính trọng. Cho dù kết quả có như thế nào, người cha luôn lạc quan, hát cho con với một phong thái điềm tĩnh, không đầu hàng trước số phận chắc chắn sẽ khiến trái tim khán giả một lần nữa thổn thức.

“Hữu Nghị - người đàn ông với tình thương con vô bờ bến như hồi chuông cảnh báo cho những bậc làm cha làm mẹ giữa xã hội thời hiện đại”.

Tập 3 kết thúc nhưng có lẽ câu chuyện của anh Hữu Nghị chắc hẳn còn đọng lại nhiều cảm xúc trong lòng công chúng. Lời hát “Tình cha ấm áp như vầng Thái Dương. Ngọt ngào như dòng nước tuôn đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan. Ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hơi, cha già dấu yêu” như vang lên một nỗi niềm… nỗi niềm về sự hy sinh lớn lao của một người cha phi thường, ngời sáng như vầng Thái Dương.

Nhằm lan rộng tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, chương trình kêu gọi những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay, góp sức chia sẻvới những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn. Mọi sự sẻ chia, đóng góp của quí vị khán giả vui lòng gửi về:

Quỹ Chung một tấm lòng Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 116.0000.906.48

Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh 7 – TP.HCM

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người cha nuôi hai con bệnh teo não khiến Trấn Thành, Cẩm Ly bật khóc