Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Hà Thu| 13/11/2017 08:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đúng như mong đợi, màn kết cuối cùng của Monsoon Music Festival 2017 ở Hoàng thành Thăng Long đã làm thỏa lòng hàng ngàn khán giả khi Lost Frequencies trình diễn.

Tối qua (12/11), đêm cuối cùng của chuỗi sự kiện âm nhạc Monsoon Music Festival- Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa 2017 ở Hoàng Thành Thăng Long hội tụ những cái tên được mong chờ nhất như: Lost Frequencies (Bỉ), Garden City Movement (Isarel), Biuret (Hàn Quốc), Chris Minh Doky và ban nhạc Chris Minh Doky & The Electric Nomads (Đan Mạch).

Nếu như ở đêm diễn đầu tiên có phần tiếc nuối, đêm thứ 2 vẫn còn đôi chút chờ đợi thì ở đêm diễn thứ 3, hàng ngàn khán giả đã hoàn toàn thỏa mãn với bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn của Monsoon Music Festival 2017 năm cuối cùng ở Hoàng Thành Thăng Long.

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Khán giả vỡ òa cảm xúc trong đêm Monsoon cuối cùng ở Hoàng Thành Thăng Long

Đặc biệt, đêm 12/11 khép lại đại nhạc hội năm nay với những cảm xúc đặc biệt, Lost Frequencies khoác Quốc kỳ Việt Nam để dành sự tri ơn đặc biệt cho khán giả, cùng với đó là những lời chia sẻ từ nghệ sỹ Quốc Trung, linh hồn của Monsoon Music Festival trong cả 4 năm vừa qua.

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Garden City Movement (Isarel)

Dàn nghệ sĩ Garden City Movement (Isarel), Biuret (Hàn Quốc), Chris Minh Doky và ban nhạc The Electric Nomads (Đan Mạch) dù không phải là cái tên được chờ đón nhưng lại mang đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả tối nay. Những màn trình diễn với các ca khúc lạ lẫm nhưng đã khiến khán giả tại Hoàng Thành Thăng Long không thể ngồi yên. Sự xuất hiện của Chris Minh Doky - ca sĩ gốc Việt và ban nhạc đến từ Đan Mạch của anh cũng là một điểm nhấn trong chương trình.

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Thành viên nhóm Biuret đến từ Hàn Quốc

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Chris Minh Doky

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Cùng Ban nhạc The Electric Nomads

Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ, cách đây 20 năm, khi lần đầu tiên đến Đan Mạch, anh đã gặp Chris Minh Doky và từ đấy trở thành người bạn thân thiết của gia đình nghệ sĩ đàn bass nổi tiếng thế giới này. Vốn có ước mơ được trở về biểu diễn tại quê hương của mình, Chris Minh Doky đã chia sẻ ước muốn này với nhạc sĩ Quốc Trung và đây chính là cơ duyên để nghệ sĩ đàn bass nổi tiếng thế giới người gốc Việt được đứng trên sân khấu Monsoon.

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Với vai trò là một nghệ sĩ độc lập, Chris Minh Doky được đánh giá như một trong những nghệ sĩ đàn bass thành công nhất thế hệ của mình. Âm nhạc của anh là sự hoà trộn giữa âm nhạc cổ điển vùng Scandinavi và cảm xúc của âm nhạc Mỹ La-tinh hiện đại. Trên sân khấu Monsoon tối qua ở Hoàng Thành Thăng Long, Chris Minh Doky đã trình diễn cùng nhóm nhạc của mình, đem đến cho khán giả yêu âm nhạc Việt Nam những tác phẩm mới nhất. Và anh đã thỏa cơn khát” được biểu diễn ở Việt Nam, nơi có người ba ruột của mình. Những tiếng guitar bass, những điệu nhạc jazz đầy mê hoặc của Chris Minh Doky cùng giọng hát truyền cảm của thành viên ban nhạc The Electric Nomads đã thực sự cuốn hút khán giả của Monsoon Music Festival.

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Sau màn trình diễn của Chris Minh Doky và ban nhạc The Electric Nomads, Lost Frequencies xuất hiện và chính là điểm nhấn ấn tượng và là người kết màn thành công cho Monsoon Music Festival 2017. Lost Frequencies đã không làm bất kì khán giả của anh phải tiếc nuối khi ở lại đến hơn 11h đêm ở Hoàng Thành Thăng Long dù cả 3 đêm đều kết muộn như thế. Chàng DJ người Bỉ này được biết đến như một trong những tên tuổi có tốc độ phát triển nhanh nhất trong lịch sử âm nhạc điện tử khi sở hữu hàng loạt bản hit như "Are you with me", "Reality"…Cách đây không lâu, Lost Frequencies cũng lọt Top 30 DJ tài năng nhất thế giới năm 2017 của DJ Mag.

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Lost Frequencies cầm lá cờ Việt Nam làm hàng ngàn khán giả Monsoon xúc động

Lost Frequencies không có vẻ ngoài “chất lừ” như nhiều DJ nổi tiếng khác. Trái lại, anh ăn vận giản dị và mang chiếc kính cận trắng cổ điển kiểu người thư sinh. Nhưng thứ âm nhạc của  Lost Frequencies thì có một sức lôi cuốn, mê hoặc lòng người, không thể chối cãi. Những cung bậc cảm xúc cứ thế theo âm thanh, theo những ngón tay thần kỳ của Lost Frequencies mà bùng cháy. Hàng ngàn khán giả tại Monsoon đã đứng cả dậy, kéo gần về sân khấu để chiêm ngưỡng anh, và đặc biệt để thưởng thức thứ âm nhạc có một không ai, không dễ gì mà khán giả Việt được trực tiếp nghe như thế này.

Mọi người, không ai bảo ai, cũng không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, quốc gia, là bạn hay chưa là bạn cũng đều nhún nhảy, hò hét theo Lost Frequencies. Và hình ảnh Lost Frequencies cầm cờ Việt Nam tung bay trên sân khấu, bên dưới là bao nụ cười hạnh phúc của khán giả đã khép lại một đêm nhạc đầy thoả mãn của Monsoon Music Festival 2017.

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Fan hâm mộ mặc áo có in dòng chữ Lost Frequencies

Chắc chắn, ở phía sau cánh gà, nhạc sĩ Quốc Trung, Tổng đạo diễn của chương trình là người hạnh phúc nhất lúc này. Cả một hành trình 4 năm, nhạc sĩ đã ăn ngủ với Monsoon, dù có lúc khó khăn, thậm chí nhiều lúc “đau tim” vì vỡ kế hoạch, hay những số tiền lỗ không thể kể đến, nhưng với những màn trình diễn như thế này, với sự cuồng nhiệt của khán giả đã làm anh quên đi tất cả và chỉ còn hai chữ “âm nhạc” ở lại. Giấc mơ mang âm nhạc thế giới về Việt Nam đã trở thành hiện thực, một lễ hội âm nhạc đúng nghĩa chưa từng có ở Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế đã thực sự hiện diện ở ngay nơi linh thiêng nhất của thủ đô Hà Nội.

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Nhạc sĩ Quốc Trung

Trên sân khấu, nhạc sĩ Quốc Trung đứng đó, cười hạnh phúc khi nhìn xuống phía dưới có hàng ngàn khán giả đang hò reo, hô to tên của anh. Nhiều người nhận ra, vị Tổng đạo diễn của Monsoon rưng rưng mắt đỏ hoe vì xúc động, vì hạnh phúc và vì đây là lần cuối cùng Monsoon được biểu diễn ở Hoàng Thành Thăng Long. Cũng như ở lần họp báo trước khi Monsoon bắt đầu, nhạc sĩ Quốc Trung vẫn nói đúng một câu: “Tôi ra đây không chuẩn bị một bài diễn văn để nói trước các bạn. Những gì tôi nói lúc này thực sự là những gì xuất phát từ tận tâm”.  Rồi nhạc sĩ hỏi tất cả những khán giả có mặt tại Monsoon rằng họ đến đây vì điều gì? Và câu trả lời của Quốc Trung rằng không phải vì Monsoon mà chắc chắn đó là vì âm nhạc.

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Nhạc sĩ Quốc Trung và đạo diễn Phạm Hoàng Nam

Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng

Hình ảnh đáng nhớ của ê-kip Monsoon với hàng ngàn khán giả

Với những ai đã đồng hành cùng Monsoon trong suốt những năm qua tại Hoàng Thành Thăng Long thì đêm diễn cuối cùng ở đây chắc chắn là một cảm xúc tiếc nuối khó có thể nói thành lời. Có thể năm sau, Monsoon sẽ trở lại với một diện mạo mới hơn, ở một địa điểm khác, nhưng những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua trong suốt mấy năm, những vị khách mà chúng ta đã đón tiếp trên sân khấu, những ca khúc mà chúng ta đã cùng nhau hát vang... mãi mãi là một kỉ niệm đẹp để lại nơi này. Trong giây phút xúc động, nhạc sĩ Quốc Trung đã gửi lời cảm ơn chân thành tới những người bạn đã âm thầm giúp đỡ anh, những người anh em, những người cháu, ê-kip sản xuất Monsoon…

Cũng chính vì những tình cảm chân thành và đêm nhạc tuyệt vời đã khiến nhiều người quên đi một vài hạt sạn nhỏ như phe vé ở ngoài cổng, phần set up giữa các set biểu diễn hơi lâu… Và đặc biệt, khán giả tại Hoàng Thành luôn thực hiện theo thông điệp vô cùng ý nghĩa của Monsoon: "Drink Don't Drive" - "Đã uống bia, rượu thì không lái xe".

Monsoon Music Festival- Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa 2017 được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long trong 3 ngày từ 10-12/11 đã khép lại. Dù sang năm Monsoon có được tổ chức ở bất cứ đâu thì như những khán giả trung thành của Monsoon đã khẳng định thì đều có mặt. Bởi những đêm nhạc cuồng nhiệt, những thông điệp ý nghĩa đã làm cho mỗi người khi ra về đều có sự lắng đọng và hối tiếc đợi chờ một mùa Monsoon Music Festival năm sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Monsoon Music Festival 2017: Lost Frequencies kết màn ấn tượng