Ý và Phần Lan trình diễn vũ điệu tình yêu trên nền trời Đà Nẵng

Hải Nam - Hải Định| 15/06/2019 22:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kể tiếp câu chuyện của những miền đất, thiên nhiên và con người từ thuở sơ khai, Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng DIFF 2019 dẫn dắt khán giả đến với đêm thứ ba bằng sự thăng hoa của tình yêu.

Tối ngày 15/6, hai đội pháo hoa Phần Lan và Ý đem đến màn trình diễn với chủ đề “Tình yêu”. Những câu chuyện lãng mạn, những mảnh ghép tạo nên tình yêu vĩnh hằng được nảy sinh từ dòng sông xứ sở lần lượt hiện lên một cách rõ nét, chân thực và giàu cảm xúc bằng sự kết hợp tinh tế giữa pháo hoa và âm nhạc.

Lần đầu tham dự Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội pháo hoa JoHo Pyro Professional Fireworks AB tạo ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bằng công nghệ bắn pháo với hiệu ứng đặc biệt, qua đó lột tả sức mạnh của tình yêu, tựa như một dàn nhạc giao hưởng của nhiều nhạc cụ.

Ý và Phần Lan trình diễn vũ điệu tình yêu trên nền trời Đà Nẵng

Câu chuyện cảm động của chàng anh hùng Lemminkainen cuốn hút khán giả ngay từ những bông pháo đầu tiên

Đội pháo hoa đến từ Phần Lan khiến khán giả mê đắm trong câu chuyện về cuộc thám hiểm mang tính thần thoại và hào hùng của người anh hùng Lemminkainen. Nhằm chinh phục trái tim của một người phụ nữ trẻ đẹp, Lemminkainen đã cố gắng hết sức chinh phục dòng sông Tuoni đáng sợ. Tuy nhiên, anh đã không thể vượt qua cơn thịnh nộ của những sinh vật sống tại đây. Mẹ anh, người phụ nữ đích thực của cuộc đời anh đã cố gắng tìm kiếm và đưa anh trở về lại với cuộc sống.

Khác với “tân binh” Phần Lan, đội pháo hoa Parente Fireworks Group – Ý đã giành ngôi vị quán quân tại Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2011, 2012 và chỉ lỡ hẹn ngôi vô địch DIFF 2013 trước phần thi vượt trội về công nghệ pháo hoa và âm nhạc của đội Mỹ.

Ý và Phần Lan trình diễn vũ điệu tình yêu trên nền trời Đà Nẵng

Tình yêu nồng nàn, mãnh liệt bùng cháy từ tận nơi lòng sông sâu thẳm

Trong đêm thi chủ đề “Tình yêu” của DIFF 2019, đội pháo hoa Ý - Parente Fireworks Group mang tới cho khán giả màn trình diễn mang tên “Drops”, mô tả lại hành trình cảm xúc từ lúc mới hình thành cho đến khi con người cảm nhận đầy đủ nhất về nó. Thông qua hiệu ứng, màu sắc, âm thanh đậm chất nghệ thuật, người Ý kể câu chuyện tình yêu một cách chậm rãi, tương tự như cách những dòng chảy của con sông hòa nhập vào một, cảm xúc từ lúc manh nha sẽ dần được hun đúc và có một ngày nắm giữ sức mạnh lớn lao thay đổi thế giới.

Đêm pháo hoa thứ ba đã làm nên một thiên tình ca tuy bi tráng, nhưng cũng không kém phần lãng mạn và quyến rũ. Tình yêu được khắc họa không chỉ với nét cổ điển vốn có, mà còn mang trong mình nét mãnh liệt, tươi mới như cách những dòng sông vẫn chảy tại những miền quê hương xứ sở.

Ý và Phần Lan trình diễn vũ điệu tình yêu trên nền trời Đà Nẵng

Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng làm mê đắm trái tim của hàng ngàn khán giả

Ý và Phần Lan trình diễn vũ điệu tình yêu trên nền trời Đà Nẵng

Tình yêu qua câu chuyện của đội Ý mang nhịp chảy chậm rãi khi những con sông hòa nhập làm một

Ý và Phần Lan trình diễn vũ điệu tình yêu trên nền trời Đà Nẵng

Tình yêu được hun đúc, đâm chồi rồi nảy nở trên dòng sông Hàn thơ mộng

Ý và Phần Lan trình diễn vũ điệu tình yêu trên nền trời Đà Nẵng

Màn trình diễn đội Ý gửi gắm thông điệp “Tình yêu nắm giữ sức mạnh lớn lao thay đổi thế giới”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ý và Phần Lan trình diễn vũ điệu tình yêu trên nền trời Đà Nẵng