Ghen tuông, nam sinh lớp 11 dùng dao chém tình địch

Hoàng Oanh| 29/03/2016 10:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù đang ngồi trên ghế nhà trường, chỉ vì ghen tuông một cách mù quáng mà cuộc đời của cậu học sinh lớp 11 phải vướng vòng lao lý.

Ngày 29/3/2016, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998, trú tại thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) với tội danh “giết người”.

Theo đó, khoảng 16h30’ ngày 10/8/2015, Nguyễn Anh Tuấn đến nhà thờ Hướng Phương, (huyện Quảng Trạch) để xem văn nghệ. Đến đó, Tuấn nhận được điện thoại của của chị Nguyễn Thị Hoa và chị Đoàn Thị Thanh Huyền cho biết Hoa, Hiền cùng chị Nguyễn Viết Luyễn và anh Trần Thanh Hoàng (đều trú tại thị xã Ba Đồn) cũng đến đó xem văn nghệ.

Vì trước đó, Tuấn đem lòng yêu Hoa nhưng bị từ chối và Hoa lại có tình cảm với Hoàng. Quá ấm ức vì Hoàng đã cướp người mình yêu,Tuấn về nhà lấy một con dao dài, giấu vào trước bụng, rồi quay lại điểm xem văn nghệ đợi anh Hoàng đến để “xử”.

Ghen tuông, nam sinh lớp 11 dùng dao chém tình địch

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn trước vành móng ngựa

Đến 20h15’ cùng ngày, chị Hiền gọi Tuấn cho biết đã đến công viên nhà thờ. Ngay lập tức, Tuấn đi ra công viên thì thấy anh Hoàng đang ngồi trên xe máy với chị Hoa. Cơn ghen nổi lên, ngay lập tức Tuấn đi về phía anh Hoàng rồi bất ngờ dùng dao chém liên tiếp hai nhát vào đầu anh Hoàng, làm nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Do được chị Hoa và anh Cao Văn Nhật can ngăn nên Tuấn mới cầm dao bỏ chạy. Anh Hoàng được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa bắc Quảng Bình cấp cứu, sau đó được chuyển vào Bệnh viện TƯ Huế. Tỷ lệ tổn lại sức khoẻ của anh Hoàng là 25%.

Trước vành móng ngựa, bị cáo đã biết ăn năn, hối cải và thừa nhận tất cả các hành vi do mình gây ra.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo, HĐXX  quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn 6 năm 6 tháng tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ghen tuông, nam sinh lớp 11 dùng dao chém tình địch