Đi ăn trộm vì… vợ bệnh, con ốm

Hoàng Thiên Lý| 15/08/2016 18:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 15/8 TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo phạt bị cáo Sử Minh Nhựt (SN 1988, trú tổ 6, xóm Gò, Phước Hải, Nha Trang) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Nhựt khai do vợ bệnh, con ốm không có tiền mua thuốc cho vợ con nên đi ăn trộm, trong khi trước đó tại cơ quan điều tra bị cáo khai đi ăn trộm để lấy tiền mua ma túy sử dụng nên không được Tòa chấp nhận. Cùng tội danh, Tòa giữ nguyên mức án 15 tháng tù đối với Trần Thanh Tiền (SN 1992, trú thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, Nha Trang) do không kháng cáo.

Đi ăn trộm vì… vợ bệnh, con ốm

Bị cáo Sử Minh Nhựt trước vành móng ngựa.

Theo hồ sơ, khoảng 11h30’ ngày 15/1/2016, Tiền điều khiển xe máy chở Nhựt đến trước nhà số 74 Nguyễn Thị Minh Khai phát hiện một chiếc xe đạp điện hiệu Yamaha của em Nguyễn Tiến. Cả hai liền ra tay trộm cắp rồi mang đến đường Tố Hữu bán cho một người phụ nữ lấy 1,5 triệu đồng. Trong lúc Tiền cùng người phụ nữ trên mang xe đạp đến ngã tư Lê Hồng Phong – Cao Bá Quát làm chìa khóa thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nhựt và Tiền khai nhận, cũng với thủ đoạn trên, cả hai còn thực hiện nhiều vụ trộm xe khác để bán lấy tiền chia nhau mua ma túy sử dụng.

Theo đó, khoảng 11h ngày 6/1/2016, Tiền chở Nhựt đến trước quán bánh Nôm Nôm số 152 Nguyễn Trãi trộm một chiếc xe đạp điện của em Lê Phan Minh Hoàng bán cho Phạm Thanh An được 2,8 triệu đồng; Tiếp đó khoảng 11h30’ ngày 12/1/2016, Tiền chở Nhựt đến quán cà phê Milano ở 109 Hồng Bàng trộm xe đạp điện của em Lê Thị Ngọc Hân đem bán cho Nguyễn Văn Dũng lấy 3,4 triệu đồng; Chưa hết, khoảng 10h30’ ngày 15/1/2016, Tiền chở Nhựt đến trước phòng tập thể dục số 6 đường Tô Hiến Thành trộm xe đạp điện của chị Lê Kim Hoàng mang bán cho Thân Đức Hiển lấy 1 triệu đồng. Theo định giá, tổng trị giá tài sản mà Nhựt và Tiền chiếm đoạt là 26.665.000 đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi ăn trộm vì… vợ bệnh, con ốm