Cụ già 96 tuổi, 23 năm đi đòi công lý

congly.com.vn| 13/04/2012 11:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ông Nguyễn Văn Tín (SN 1915, thường trú tại 24 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) đã nhiều năm nay đi khiếu nại về việc chính quyền quận Bình Thạnh không cấp đổi “sổ hồng” cho căn nhà của cụ. Điều đáng ngạc nhiên là chủ quyền căn nhà của cụ Tín đã được Toà phúc thẩm phán quyết bằng một bản án đã có hiệu lực pháp luật cách đây… 23 năm.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tín mòn mỏi đợi chờ công lý


Căn nhà 24 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh nguyên trước đây thuộc sở hữu của bà Lê Thị Biếu. Ngày 13-10-1961, bà Biếu làm giấy tờ bán căn nhà trên cho vợ chồng ông Y Nung với giá 17.000 đồng. Khi đó, trong căn nhà có ông Nguyễn Văn Tín đang thuê với gia đình chủ cũ. Đến ngày 2-3-1962, ông Y Nung có làm giấy hợp đồng: Giao trọn quyền căn nhà (số 20 cũ) Bùi Hữu Nghĩa cho ông Tín ở và sửa, với lý do nhà cũ đã hư hỏng, sắp bị sập đổ. Đồng thời ông Tín phải trả góp một tháng 500 đồng, hết 4 năm thì thôi trả tiền 500 đồng hàng tháng.


Ông Y Nung chết năm 1975, bà Nguyễn Thị Hiền (vợ ông Y Nung) chết năm 1976. Đến năm 1986, bà Y Phượng (con gái ông Y Nung) khởi kiện ông Nguyễn Văn Tín ra Toà án “đòi nhà cho ở nhờ”. Tại Bản án phúc thẩm số 523 ngày 6-8-1988, TAND Tp. Hồ Chí Minh đã tuyên: “Chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Văn Tín. Công nhận căn nhà số 24 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh và toàn bộ phần còn lại hiện nay là sở hữu của ông Nguyễn Văn Tín. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn Tín cho chị Y Phượng và các em ở phần phía trước căn nhà của ông Tín dài 3m x 4,2m, chừa lối đi cho ông Tín chiều ngang 0,8m dài 3m”.


Theo bản án phúc thẩm, tháng 8- 1998 ông Tín cho gia đình chị Y Phượng được ở nhờ một phòng phía trước căn nhà. Cuối năm 1990, chị Phượng đã trả lại diện tích ở nhờ trên, nhưng lại tự ý dựng một căn lều có diện tích 13,05m2 tại sân trước nhà ông Tín. Ông Tín đã khởi kiện vụ án “đòi nhà” và tại Bản án phúc thẩm số 325 ngày 8-6-1993, TAND Tp. Hồ Chí Minh đã tuyên: Chị Y Phượng phải tháo dỡ toàn bộ căn lều nói trên, trả lại mặt bằng cho ông Nguyễn Văn Tín.


Mặc dù bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật từ năm 1988 nhưng các cơ quan chức năng ở quận Bình Thạnh không chịu cấp đổi giấy chứng nhận cho ông. Ông Nguyễn Văn Tín cho biết, do ông đã làm mất, không còn lưu các Bản án năm 1988 nên Phòng Tài nguyên và môi trường Bình Thạnh chưa giải quyết cấp sổ hồng cho ông. Phòng TN&MT Bình Thạnh còn chờ công văn trả lời của Toà án(?!). Ông Tín có đưa ra bản án phúc thẩm năm 1993 nhưng Phòng TN&MT Bình Thạnh không chấp nhận bản án này vì họ chỉ chấp nhận tài liệu từ phía Toà án cung cấp.


Ông Tín đã thực hiện trước bạ ngày 29-9-1988 tại Chi cục trước bạ Tp. HCM. Chi cục thuế Tp. HCM sẵn sàng cung cấp trích lục này nếu cơ quan chức năng thụ lý hồ sơ có yêu cầu. Vì vậy, Phòng TN&MT quận Bình Thạnh không thể viện cớ không đủ hồ sơ để chần chừ việc cấp đổi “sổ hồng” căn nhà 24 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh cho ông Nguyễn Văn Tín.


Nguyễn Linh Giang

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cụ già 96 tuổi, 23 năm đi đòi công lý