Vụ em chồng chém chị dâu trọng thương: Đối tượng bị bệnh trầm cảm

Thảo My - Thùy Dương| 20/03/2016 10:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc dù không hề có mâu thuẫn gì với em chồng nhưng khi vừa đưa con tới trường trở về nhà, chị Hồ Thị Mai bất ngờ bị Tâm xô ngã rồi dùng dao chém tới tấp vào người, khiến chị trọng thương phải cấp cứu ở bệnh viện tỉnh.

Lê Văn Tâm (SN 1984) đối tượng dùng dao chém chị dâu trọng thương vào sáng 17/03 là con út trong gia đình có 6 người con. Bà Nguyễn Thị Sự - mẹ Tâm chấp nhận về làm vợ mọn khi chồng mình đã có một đời vợ và 4 cô con gái.

Trước đây Tâm được biết đến là người hiền lành, sống hòa đồng với anh chị em, chòm xóm và là người học giỏi có tiếng. Tâm đã tốt nghiệp đại học ngành tin học ở một ngôi trường có tiếng tại TP. Hồ Chí Minh và đã học lên cao học, ra trường Tâm tìm được việc làm tại một công ty với thu nhập khá.

Bẵng đi mấy năm, dân làng thấy Tâm đột ngột trở về quê nhà, tính tình thay đổi hẳn, lầm lì, ít nói giống người bị bệnh trầm cảm, Tâm không đi làm cũng không chịu lập gia đình dù đã đến tuổi yên bề gia thất. Một thời gian sau khi chồng bà Sự qua đời, bệnh tình của Tâm ngày càng nặng hơn, thi thoảng phát bệnh anh ta hay đập phá đồ đạc trong nhà, chửi bới, đuổi cả anh rể đến chơi nhà.

Vụ em chồng chém chị dâu trọng thương: Đối tượng bị bệnh trầm cảm

Lê Văn Tâm - người đã cầm dao chém tới tấp vào chị Mai

Những người hàng xóm của gia đình cho biết, ngày thường Tâm tỏ ra ngoan ngoãn, vẫn giao tiếp với mọi người bình thường, chỉ khi phát bệnh anh ta thường chửi bới lung tung.

Chị chị Hồ Thị Mai (SN 1985, trú tại xóm 15, Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An) là người cùng xã với chồng là anh Lê Văn Thành, sau 6 năm kết hôn, vợ chồng anh chị đã có với nhau hai mặt con, cháu lớn 5 tuổi, cháu nhỏ 3 tuổi. Hằng ngày anh Thành đi làm phụ hồ ở khắp làng trên xóm dưới, chị Mai ở nhà vừa chăm sóc hai con vừa nhận may và sửa quần áo để phụ chồng nuôi con, chăm lo cho gia đình. 

Chị Mai có tiếng là người hiền lành, chăm chỉ và ăn ở với gia đình chồng rất biết điều. Mặc dù sống chung với mẹ và em chồng nhưng không xảy ra mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình bao giờ.

Vì tâm tính không được bình thường nên giữa Tâm và vợ chồng anh trai thi thoảng có xảy ra xích mích nhưng chỉ là mấy chuyện vụn vặt. Nhiều lần chị gái và anh rể về chơi nhà gặp lúc Tâm phát bệnh cũng bị chửi bới, xua đuổi, biết Tâm bị bệnh nên mọi người đều nhường nhịn cho qua chuyện.

Được biết vào hôm xảy ra sự việc, Tâm xin mẹ 50 ngàn đồng để tiêu xài nhưng mẹ không cho nên sinh bực tức. Bị ức chế trong người, Tâm lấy con dao ra chặt nát cây chuối đang để ở thềm nhà, đúng lúc đó, chị Mai vừa đưa con đến trường quay trở về, chưa kịp xuống khỏi xe thì bị Tâm xô ngã cả người và xe xuống sân, hung hăng trút hết giận giữ vào người chị dâu vô tội.

Bất ngờ bị em chồng tấn công, chị Mai thất thanh kêu cứu, nghe tiếng la hét, bà Sự đang làm ngoài vườn hối hả chạy vào thì thấy con trai mình đang chém tới tấp vào con dâu. Qúa hoảng sợ, bà vội vàng chạy lại ôm lấy Tâm để chị Mai chạy thoát thân. Theo thông tin ban đầu chị Hồ Thị Mai bị Tâm chém nhiều nhát vào người, trong đó nặng nhất là bị đứt hai gân tay, hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An.

Vụ việc sau đó được trình báo lên lực lượng chức năng, Công an xã Diễn Trường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đối tượng. Ông Lê Hồng Nghệ, Chủ tịch UBND xã Diễn Trường cho biết, trước đây, Tâm cũng đã có lần bức xúc và đánh cả mẹ đẻ của mình. Tâm là người bị bệnh trầm cảm nặng nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có hồ sơ bệnh án.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang triệu tập Tâm để phục vụ công tác điều tra, đồng thời ngăn cản những hành động nguy hiểm của Tâm đối với mọi người xung quanh.                                                                       

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ em chồng chém chị dâu trọng thương: Đối tượng bị bệnh trầm cảm