Vụ côn đồ xông vào tận nhà chém người ở Hà Tĩnh: Đợi chờ Công an trong tuyệt vọng?

Bá Mạnh| 22/10/2014 11:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Giá như…" đó là hai từ, không phải chỉ riêng người nhà nạn nhân mà hầu hết người dân nơi đây những ngày qua nói đến nhiều nhất, sau vụ án mạng kinh hoàng cướp đi mạng sống của anh Nguyễn Đình Thuận(SN 1981) trú tại thôn Yên Trung, xã Thạch Hương.

Án mạng kinh hoàng

Sau cái chết tức tưởi của chồng, người vợ trẻ trở nên thẫn thờ với đôi mắt đầy hoang dại. Hai đứa con thơ vẫn chưa cảm nhận được hết nỗi đau mất mát, chúng đâu biết được từ đây đã mồ côi cha…

Cố ngăn những giọt nước mắt đang trào ra, chị Nguyễn Thị Hà – vợ nạn nhân nghẹn ngào kể lại buổi tối kinh hoàng đó: Vào khoảng 19h ngày 17/10, do biết trước có kẻ đến nhà mình để gây chuyện nên anh Thuận sau bát cơm ăn vội đã sang nhà hàng xóm để lánh mặt.

Còn tôi với hai đứa con ở lại nhà, vì nghĩ rằng hắn (hung thủ- PV) có đến thì đàn bà con nít hắn cũng không làm gì. Ai ngờ, khi hắn đến, lao vào nhà tìm không thấy chồng tôi đâu, hắn tức tối vung cây mã tấu chém vỡ bóng đèn ngoài sân rồi đe dọa: "Mày không gọi thằng Thuận về đây thì tau chém chết mẹ con chúng mày".

.Vụ côn đồ xông vào tận nhà chém người ở Hà Tĩnh: Đợi chờ Công an trong tuyệt vọng?

Chị Nguyễn Thị Hà – Vợ nạn nhân đau đớn trước cái chết của chồng.

Sợ hãi, tôi đã van xin nhưng hắn càng nổi điên quậy phá. Chồng tôi khi đó ở bên nhà hàng xóm vì lo sợ cho tính mạng mẹ con tôi mà chạy về, vừa vào tới sân chưa kịp nói câu nào, hắn đã vung cây mã tấu chém mạnh vào đầu chồng tôi.

“Anh ấy bị chém trúng, bước được thêm mấy bước thì ngã gục ngay thềm nhà…”, nói đến đây chị lại khóc ngất lên trong đau đớn.

Sau đó chồng tôi nhanh chóng được người dân đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Anh Nguyễn Đình Hạnh, nhà đối diện gia đình nạn nhân cho PV biết: Cách 3 ngày, trước khi xảy ra án mạng, vợ chồng anh Thuận đi vắng, đã có 3-4 thanh niên đi xe máy đến nhà để tìm anh Thuận, nhưng lúc đó không có ai ở nhà nên chúng bỏ đi. Sau sự việc đó, anh Thuận lo lắng cho tính mạng mình đã điện báo cho Công an xã nhờ giúp đỡ.

“Lúc đó Thuận đi làm về, tôi liền gọi sang kể lại chuyện có người đến tìm, Thuận lo sợ rồi gọi điện cho ông Đường- Công an viên của xã để trình báo sự việc và nhờ lực lượng an ninh xã giúp đỡ”- Anh Hạnh nói.

Đến khoảng 13h ngày 17/10, anh Thuận tiếp tục nhận được điện thoại của hung thủ đe dọa sẽ giết chết anh Thuận vào tối nay. Biết đối tượng sẽ đến để ra tay, anh Thuận lo lắng rồi tiếp tục gọi điện cho Công an xã để nhờ sự giúp đỡ nhưng sự việc đau lòng vẫn xảy ra.

Trách nhiệm của Công an xã  trong cái chết được báo trước của nạn nhân

Đến sáng 18/10, hung thủ ra tay giết hại anh Thuận đã bị lực lượng Công an bắt giữ, khi hắn đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cách nơi xảy ra án mạng 30 km. Danh tính hung thủ được xác minh là: Nguyễn Văn Phố (SN 1989, trú thôn Trung Thành, xã Thạch Hương).

Vụ côn đồ xông vào tận nhà chém người ở Hà Tĩnh: Đợi chờ Công an trong tuyệt vọng?

Nạn nhân ra đi bỏ lại người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ

Người nhà nạn nhân đau đớn trước sự mất mát người thân, bà con lối xóm thì uất ức trước sự lộng hành và coi thường pháp luật của hung thủ.

Ông Dương Danh (61 tuổi), người dân sống trong thôn nói: “Giá như hôm đó, sau khi nhận được điện thoại yêu cầu giúp đỡ của anh Thuận, phía Công an xã nếu có trách nhiệm thì cắt cử người xuống nhà nạn nhân, tìm hiểu sự việc hay có biện pháp để ngăn chặn thì đâu xảy ra vụ án mạng đau lòng này. Chính quyền thờ ơ quá, chúng tôi bức xúc lắm.”

Ông Nguyễn Đình Kiều– Chủ tịch UBND xã Thạch Hương trao đổi với PV về trách nhiệm của chính quyền trước vụ án: "sau khi sự việc xảy ra, tôi và Bí thư xã đã đến ngay hiện trường, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân đến quá nửa đêm mới về.

Về việc nạn nhân đã gọi điện nhờ lực lượng Công an để can thiệp, tôi đã nghe các đồng chí Công an viên báo cáo qua. Đúng là lực lượng Công an xã đã quá chủ quan trong sự việc này. Chúng tôi sẽ có buổi làm việc cụ thể để xem xét trách nhiệm từng cá nhân liên quan".

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Phố đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Phố khai báo do trước đó tại một quán bi - a trên địa bàn, hắn với chủ quán xảy ra cãi vã, anh Thuận lúc đó có mặt tại đây thấy vậy đã vào can ngăn và có xô xát với Phố nên hắn đã mang khí đến nhà anh Thuận để trả thù.

Được biết tại địa phương, Phố là đối tượng không có nghề nghiệp, suốt ngày lông bông và nhiều lần bị lực lượng Công an xã và huyện xử phạt hành chính. Năm ngoái Phố đã bị kiểm điểm theo Nghị định 163 của Chính phủ, Phố là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em và đã lập gia đình.

Kẻ thủ ác rồi sẽ phải trả giá bằng một bản án nghiêm minh của pháp luật, nhưng sau vụ án này có lẽ chính quyền sở tại, mà trực tiếp là những người Công an xã sẽ rút ra được bài học đắt giá, để người dân nơi đây không còn phải kêu lên hai tiếng “giá như” đầy ai oán…

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ côn đồ xông vào tận nhà chém người ở Hà Tĩnh: Đợi chờ Công an trong tuyệt vọng?