Vụ chém hàng xóm rồi mổ bụng tự sát qua lời kể của nạn nhân

congly.com.vn| 13/04/2012 11:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vài tuần nay, người dân ở phường 3, Tp.Tân An (Long An) vẫn còn bàng hoàng trước vụ án cụ già 71 tuổi chém trọng thương hai vợ chồng người hàng xóm đêm 28-10. Giờ đây, sức khoẻ nạn nhân đã hồi phục nhưng họ vẫn cảm thấy rợn người khi nhớ lại cái đêm án mạng kinh hoàng đó.

Sau thời gian nằm viện vì chấn thương phần mềm, vợ chồng anh Lê Văn Kê (48 tuổi) và chị nguyễn Thị Dưng (50 tuổi), nạn nhân của vụ án mạng, sức khoẻ đã hồi phục và xuất viện. Riêng hung thủ Lê Văn Thiết, ngụ 5/28 đường Huỳnh Văn Đảnh, phường 3, Tp. Tân An (Long An), vẫn đang nằm khoa hồi sức cấp cứu.

Chống chọi giữa sự sống và cái chết

Đến thăm vợ chồng anh Kê-chị Dưng tại nhà chị Nguyễn Thị Huệ, chị gái Dưng, chúng tôi thấy những vết thương trên đầu, trán của anh chị vẫn còn in rõ. Chị Dưng cho biết, hiện chị phải ở nhờ nhà người chị, không dám trở về nhà vì vẫn thấy hãi hùng khi nhớ lại vụ án mạng đau lòng đó.

Vẻ mặt vẫn chưa hết thẫn thờ, anh Kê kể lại từng chi tiết trong đêm định mệnh ấy. Lúc đó, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 28-10, hai vợ chồng anh đang ngủ thì nghe tiếng động ở trước cửa phòng. Anh Kê nghĩ thầm chắc không phải trộm vì nhà anh nghèo không thể có trộm viếng thăm.

Bà Huệ, chị gái chị Dưng chỉ vào nơi ông Thiết mổ bụng cắt ruột.

Nghĩ vậy, anh Kê không bật đèn sáng và mở cửa phòng kiểm tra. Phòng mở, anh vừa thò đầu ra thì cảm giác bị một vật gì đó đánh vào phía sau gáy mình. Anh vội đóng sầm cửa phòng lại, lấy tay sờ vào đầu thấy máu chảy xối xả.

Anh la lên, vợ anh bật đèn và cầu cứu những người hàng xóm. Chị lấy máy điện thoại di động để goị cho người thân, nhưng vì quá run chị đã làm bật vỏ máy và sim rơi ra ngoài. Anh chị kêu la trong nỗi tuyệt vọng nhưng vẫn không rõ hung thủ là ai.

Cùng lúc đó, vợ chồng anh thấy một lưỡi dao mác vót đang chặt, cắt những tấm la-phong trên mái nhà. Rồi anh Kê thấy rõ ông Ba Thiết trèo lên vách tường, sắp nhảy vào phòng anh. Vợ chồng anh Kê liền tông cửa phòng chạy ra. Anh chạy một hướng, chị chạy một hướng.

Lúc này, ông Ba Thiết nhảy xuống và tấn công về phía chị Dưng. Thấy cánh cửa nhà sau của mình hé mở, chị Dưng tung cửa ra ngoài sân sau. Ông Ba Thiết vẫn cố đuổi theo ra ngoài và chém trúng vào trán chị. Mặc dù máu ra nhiều, mất sức nhưng anh Kê vẫn cố gắng tìm cách gây sự chú ý cuả ông Thiết về phía mình nhằm giải cứu cho vợ. Tuy vậy, ông Thiết vẫn tấn công vào chị Dưng, may nhờ chị vớ vài thanh sắt đỡ được nhát dao oan nghiệt từ trên đầu bủa xuống.

Khoảng 5 phút chống cự, chị Dưng vào được trong nhà và đóng cửa lại. Anh chị tức tốc mở khoá chạy ra khỏi nhà bằng cửa trước và kêu cứu. Thấy cổng rào nhà bà Sáu Bá - người láng giềng không đóng, vợ chồng anh Kê chạy vào trong sân. Lúc này, gia đình bà Sáu Bá kinh hãi khi thấy hai người máu me bê bết đầy mình liền tức tốc chở hai vợ chồng anh Kê vào bệnh viện cấp cứu.

Ông Ba Thiết loay hoay phá cửa rào và cuối cùng cũng thoát ra được khỏi nhà anh Kê. Ông ngồi mài dao trước cổng nhà anh Kê và liên tục múa dao làm cho người dân xung quanh không dám đến gần.

Nhận được tin báo cuả người dân, hơn 30 phút sau, lực lượng dân quân tự vệ và Công an phường đến thì đã thấy ông Ba Thiết nằm gục trên vũng máu với vết thương ở bụng và 10 đoạn ruột bị cắt. Lực lượng chức năng liền đưa ông vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long An.

Vẫn chưa rõ mục đích giết người

Mãi đến bây giờ khi nói về vụ việc xảy ra, anh Kê vẫn không thể đưa ra được nguyên nhân vì sao ông Ba Thiết lại sát hại vợ chồng mình. Theo anh Kê, từ trước đến nay giữa hai gia đình không có tranh chấp về đất đai; không hiềm khích nhau…

Ông Trần Văn Thiều, Trưởng khu phố 3, Tp.Tân An cho biết, ông Thiết là một người hiền lành, sống một mình trong một căn nhà nhỏ từ nhiều năm nay. Hàng ngày ông hành nghề đạp xe xích lô. Chính quyền điạ phương đã đưa ông vào diện nghèo và trợ cấp hàng tháng.

Cách đây gần 2 năm, chính quyền điạ phương tư vấn ông nên bán một phần đất để xây lại căn nhà và có tiền ăn sinh sống trong lúc tuổi già. Thấy lời khuyên hữu ích, ông Ba Thiết đã bán 4 lô đất được hơn 500 triệu đồng và xây một căn nhà khá khang trang. Khu phố 3 dự định tháng 12-2011 này tổ chức mừng thọ cho ông Ba Thiết

Sự việc xảy ra khá bất ngờ đối với ông Thiều. Khi nhận tin báo của người dân qua điện thoại, ông không tin đó là sự thật rồi phóng xe máy đến hiện trường. Tại đây, ông Thiều đã thấy ông Ba Thiết nằm bất động với 10 đoạn ruột ngổn ngang. Ông đã cùng với lực lượng dân quân chở ông Ba vào viện cấp cứu.

Ông Hải Thọ - hàng xóm cho biết, trước đó gần một năm, ông Ba Thiết có đến nhà chơi và hỏi thăm người bà con đang công tác ngành Công an. Ông Ba Thiết cho biết định hỏi về tình hình ranh giới đất đai giữa ông và anh Kê. Ông Hải Thọ giải thích đất đai thuộc về chức năng của bộ phận điạ chính phường và phân tích giữa đất của ông Ba Thiết và anh Kê không xâm phạm lẫn nhau vì ở giữa có con đường đi công cộng rộng hơn 4m. Ông Ba Thiết từ đó về sau không đề cập đến vấn đề đất đai nữa.

Qua trao đổi với Công an Tp. Tân An (Long An) được biết, hiện sức khoẻ ông Ba Thiết nguy kịch nên không thể lấy lời khai. Ngành Công an đang chờ cho đến khi nào sức khoẻ ông Ba dần hồi phục mới tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Khoa

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ chém hàng xóm rồi mổ bụng tự sát qua lời kể của nạn nhân