Trộm tiền của mẹ rồi đấu điện vào cửa sắt ngăn công an

Đoàn Nga| 19/05/2015 09:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị con trai chửi bới, mẹ Tuấn Anh chạy sang hàng xóm “lánh nạn”. Gã con bất hiếu ở nhà phá két ăn trộm tiền của mẹ. Bị phát hiện, gã dùng thanh sắt đâm vào bụng công an rồi đấu điện vào cửa sắt để ngăn cản cơ quan chức năng vào khống chế mình.

Ngày 19/5, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tuấn Anh, 31 tuổi  (trú tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn về tiền nong nên trưa ngày 14/5, Tuấn Anh đã lớn tiếng chửi bới chính mẹ ruột của mình. Tránh sự chửi mắng của con, mẹ Tuấn Anh bỏ sang hàng xóm.

Ở nhà một mình, Tuấn Anh đã phá két sắt lấy trộm 40 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an xã Song Phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thấy công an xã tới, gã con bất hiếu cố thủ trong nhà rồi dùng thanh sắt chọc trúng bụng một công an viên và đấu điện lưới vào cửa sắt để ngăn cản lực lượng công an.

Sau một hồi thuyết phục của gia đình và cơ quan công an Tuấn Anh mới chịu dừng hành vi chống đối.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm tiền của mẹ rồi đấu điện vào cửa sắt ngăn công an