Thiêu sống người yêu vì bị “xù”

congly.com.vn| 13/04/2012 11:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đặng Văn Lẹ (SN 1992, quê Đồng Tháp) và chị N.T.L (SN 1992, quê Sóc Trăng, tạm trú tại phường Tân Tạo, Tp. Hồ Chí Minh) quen nhau đã một thời gian. Vì thấy không hợp nhau nên chị L có ý định chia tay với Lẹ. Nghĩ chị L có ý “xù” mình nên hắn đã ra tay “xử” người yêu.

Tối 10-7, Lẹ chuẩn bị một can xăng tới phòng trọ của chị L để trả thù. Đến nơi, giữa Lẹ và chị L. tiếp tục “khẩu chiến” kịch liệt. Bất ngờ tên ác nhân lấy can xăng chuẩn bị sẵn gần đó, hất thẳng vào người cô gái rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa cháy rừng rực “thiêu sống” người yêu, tên sát thủ lạnh lùng rời khỏi hiện trường. Chị L. quằn quại đau đớn vừa chạy vào nhà tắm dùng nước dập lửa, vừa kêu cứu. Người dân đã kịp thời phát hiện dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Phương Lan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiêu sống người yêu vì bị “xù”