Say rượu, nẹt pô trước cửa nhà người khác và chém người hàng loạt

Vương Hùng (Công lý và xã hội)| 20/04/2013 14:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đi nhậu về, quay pô xe vào nhà người khác nẹt ấm ĩ. Người nhà ra nhắc nhở thì lên tiếng thách thức, sau đó vác dao đến chém hàng loạt người.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra trưa 13/4/2013 tại khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Hậu quả làm bé Lê Quốc Khang 6 tháng tuổi bị vết chém dài 15 cm và nhiều người khác bị chém, rượt chém nhưng may mắn chạy thoát khỏi tay kẻ cuồng loạn này

Đối tượng gây ra vụ án kinh hoàng và nỗi khiếp sợ cho những người dân xung quanh đó là một gã thanh niên mới 21 tuổi. Hắn tên Trần Minh Vũ (tên thường gọi khác là Ngọt, SN 1992, ngụ nhà số 25B khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương). Nơi đối tượng gây án là căn nhà sát bên số 28/10 của khu phố này. Sau khi gây ra vụ chém người hàng loạt Vũ đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Những giây phút hãi hùng qua lời kể của các nạn nhân

Tại căn phòng trọ nóng bức, chị Lợi vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Trưa hôm đó, tôi và thằng con trai lớn vừa đi bán vé số về đến nhà bà ngoại và đang ru cháu Khang ngủ. Bỗng nhiên tiếng nẹt pô xe ầm ĩ trước cửa nhà làm con em và đứa cháu mới hai tháng tuổi giật mình thức giấc, khóc ngặt nghẽo, dỗ mãi không nín. Bước ra cửa thấy Vũ vẫn đang nẹt pô xe mà người thì nồng nặc mùi rượu, tôi nhắc Vũ đừng nẹt pô nữa để cho các cháu nhỏ ngủ. Tuy nhiên Vũ không chịu dừng lại mà còn nẹt lớn hơn nữa. Cứ ai nói gì thì nó lại nẹt mạnh hơn. Thấy thế, tôi nói mày không ngừng nẹt pô xe thì tao đi báo chính quyền. Ngay tức khắc tôi chạy đi báo chính quyền thì ở nhà Vũ lớn tiếng thách thức: “Thằng nào thích thì qua đây”. Lúc này tổ dân phố cũng đã xuống đến nơi và yêu cầu Vũ về nhà ngủ như không được. Mẹ Vũ liền chạy ra lôi hắn về nhà, yêu cầu ngủ rồi sang nhà Xuân để xin lỗi”.

Say rượu, nẹt pô trước cửa nhà người khác và chém người hàng loạt

Vẻ mặt vẫn còn hoảng loạn, chị Lợi đang kể lại sự việc

Được khoảng 5 phút, sau khi mẹ Vũ về, mọi người trong nhà bà Xuân đang ăn cơm thì nghe tiếng la thất thanh của người hàng xóm: “Kìa thằng Ngọt nó cầm hai con dao đến chém mọi người kìa”. Lúc này Vũ cũng vừa xông tới, hai tay hai con dao vung tới tấp khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy. Người chạy vào trong buồng nấp, người chạy được ra đằng sau thoát thân. Riêng chị Lợi đang ru đứa cháu hai tháng tuổi nằm trên võng không kịp chạy, bên cạnh là thằng con trai thứ hai 6 tuổi đang đứng ở đầu võng. “Thấy Ngọt đi tới vung hai con dao lên nhắm vào đầu thằng con tôi chém ngang qua thì cháu sợ quá ngồi sụp xuống. Tôi la lên trời ơi nó giết con tôi rồi thì Ngọt quay sang đâm tôi. Thấy thế, thằng con nhanh chân bỏ chạy được sang nhà hàng xóm ôm chặt lấy chân bà Hai mà run lên bần bật, không nói được lời nào. Còn Ngọt, lúc lao vào đâm nên tôi giơ chân đạp được khiến nó bị ngã. Cũng may con tôi chạy thoát, khi Ngọt ngã xuống, tôi bế xốc đứa cháu chạy thoát, chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra” – Chị Lợi kể tiếp với giọng đầy hoảng sợ.

Sau khi chị Lợi chạy thoát, Vũ cầm dao tiếp tục truy đuổi những người đang núp trong nhà. Thấy bà Xuân đang đứng sau mé cửa, Vũ xông tới thì bà Xuân bỏ chạy và té ngã. Chân đạp lên người bà Xuân, Vũ vung dao chém vào sau gáy bà này. Cũng may nhát chém đó vào đúng cái kẹp tóc làm rơi một mảng tóc, còn bà Xuân thì xỉu ngay tại chỗ. Hai tay hai con dao, Vũ chém tất cả những gì vướng trước mắt hắn, từ mảnh vải che cửa buồng cho đến những đồ vật xung quanh. Lừ lừ, Vũ xông vào trong buồng, lúc này bà Lâm Thị Thơm đang dỗ cháu Khang ngủ, thấy Vũ cầm dao xông vào thì hãi hùng kêu lên: “Ngọt ơi, dì Thơm nè con, đừng chém dì nhé”. Không nói không rằng, Vũ vung dao chém luôn một nhát trúng cùi tay trái, bà Thơm la lên đau đớn thì Vũ vung tiếp nhát thứ hai về phía cháu Khang đang trên tay phải bà Thơm khiến nhát dao trúng hông cháu bé. Lúc này, anh Lâm Minh Hải (chồng chị Lợi) chạy đến nơi, vớ được cái mũ bảo hiểm ném vào đầu Vũ. Bức xúc vì chém người chưa đã tay, lại bị ném vào đầu, Vũ quay sang đuổi chém anh Hải và hô lớn: “Tao sẽ giết mày, đâm chết mày…”. “Vũ lao ra đuổi theo tôi ra tới ngoài đường và luôn miệng hô giết tôi. Rượt theo được một đoạn thì Vũ cầm một con dao phóng theo tôi. May sao, con dao đó đi chệnh tôi trong gang tấc. Được khoảng mấy trăm mét thì lúc này công an xuống. Thấy bóng dáng công an, Vũ liền dùng dao tự chém liên tiếp vào đầu mình rồi giấu con dao còn lại đi như sợ bị lực lượng công an bắt. Sau một hồi công an yêu cầu phải đưa dao ra thì Vũ mới chấp hành”.

Say rượu, nẹt pô trước cửa nhà người khác và chém người hàng loạt

Ông Hữu, cha chị Lợi đang chỉ nơi Vũ nẹt pô xe ngay trước cửa nhà mình

Hoàn cảnh gia đình hung thủ và nạn nhân

Sau khi Vũ bị bắt, mọi người đưa cháu Khang đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Dầu Tiếng và được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Sau khi điều trị kịp thời, Khang được các bác sĩ cho về bệnh viện tuyến dưới để theo dõi. Tuy nhiên, khi gọi điện nói chuyện với chúng tôi, giọng chị Lợi lại hoảng hốt: “Anh ơi, lúc con em được đưa về bệnh viện tuyến dưới điều trị thì em thấy Vũ cũng được điều trị ở đó mà không có công an canh giữ”. Em không biết phải làm sao bây giờ, Vũ có gây gì với con em và gia đình em nữa không(?) – Lợi hỏi tôi. Sau một hồi trấn an, Lợi mới bớt hoảng hốt và nói: “Thôi thế thì em cho con về nhà chứ không dám để cháu ở bệnh viên nữa. Em sợ lắm rồi”.

Ngay sau khi nhận thông tin đó, phóng viên lập tức lên đường về bệnh viện đa khoa Dầu Tiếng để tìm hiểu. Sau một hồi đi rà soát, trong bệnh viện chỉ toàn có người già và phụ nữ mà không có bệnh nhân nào là nam giới như mô tả của gia đình chị Lợi. Trong lúc đi tìm hiểu tại đây thì chị Lợi liên tục gọi điện và lo lắng vì cho rằng đối tượng Vũ đã bỏ trốn khỏi bệnh viện nên bây giờ nguy hiểm đang rình rập gia đình chị.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Phương – Phó trưởng khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng cho biết: “Trần Minh Vũ (hay còn gọi là Ngọt – PV) là đối tượng thuộc diện quản lý theo dạng 163 của công an. Trước đây, Vũ cũng thuộc diện quậy phá, nhưng từ khi lấy vợ được khoảng 1 năm nay thì đã bớt rồi. Không ngờ, hôm vừa rồi lại xảy ra vụ chém người gây nên sự náo loạn như vậy. Ngay sau sự việc xảy ra, công an đã bắt giữ Vũ để điều tra rồi.”

Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình của hung thủ thuộc diện khó khăn. Căn nhà nơi Vũ ở là của một người bà con được xây theo dạng nhà tình thương nay về dưới TP Thủ Dầu Một và để lại cho gia đình Vũ ở. Trong khi đó, cha của Vũ mắc bệnh tâm thần, mẹ thì đi bán vé số để nuôi người cha bệnh tật. Còn đối tượng này hiện đang mổ heo thuê cho một lò mổ heo gần đó.

Còn gia đình chị Lợi lại càng khó khăn bởi cuộc sống của cả gia đình 5 người chỉ trông chờ vào tiền bán vé số và tiền làm thuê. Lấy chồng từ rất sớm, nay mới 24 tuổi đầu mà chị Lợi đã có đến 3 mặt con. Hàng ngày, đứa con đầu của chị đã học đến lớp 3 theo chân mẹ đi bán vé số phụ giúp gia đình. Còn anh Hải, chồng chị Lợi trước đây làm thịt heo thuê cho một lò mổ nhưng nay thất nghiệp ở nhà, ai thuê gì làm nấy phụ thêm vợ khoản tiền thuê nhà hàng tháng. “Hôm xảy ra vụ việc Vũ xông vào nhà chém cháu Khang, tôi phải chạy vạy khắp nơi mới mượn được hơn 5 triệu đồng để lo thuốc men, viện phí. Khoản tiền đó là một khoản nợ cực lớn, không biết đến bao giờ vợ chồng tôi mới có thể trả được món nợ này.” – Chị Lợi nói như than thở.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Say rượu, nẹt pô trước cửa nhà người khác và chém người hàng loạt