Sang nhà hàng xóm nói chuyện đất đai, người đàn ông chết bụng đầy máu

Tất Thành| 26/07/2015 15:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

ông Võ Chánh (khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) sang nhà hàng xóm bên cạnh nhà để nói chuyện về vụ tranh chấp đất đai. Khi người dân nghe tiếng kêu la thất thanh chạy đến, thì phát hiện ông Chánh nằm bất tỉnh, người toàn máu.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên đường 20, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài khiến một người tử vong tại chỗ. 

Sang nhà hàng xóm nói chuyện đất đai, người đàn ông chết bụng đầy máu

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ ngày 26/7, ông Võ Chánh (sinh năm 1966, ngụ đường 20, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) sang nhà hàng xóm bên cạnh nhà để nói chuyện về vụ tranh chấp đất đai. Ông Chánh nói chuyện được vài phút thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Khi người dân nghe tiếng kêu la thất thanh chạy đến thì đã phát hiện ông Chánh nằm bất tỉnh, trên bụng và tay dính đầy máu. 

Ngay khi sự việc xảy ra, hàng trăm người dân hiếu kỳ có mặt tại hiện trường khiến tuyến đường 20 kẹt cứng. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ vụ án mạng. 

Theo ghi nhận tại ban đầu của phóng viên tại hiện trường, ông Chánh bị đâm một nhát vào bụng khiến nạn nhân tràn dịch vàng, tử vong. 

Theo người thân gia đình ông Chánh, trước đó, gia đình ông Chánh có xảy ra mâu thuẫn tranh chấp đất đai với gia đình ông hàng xóm bên cạnh nhà. Sáng 26/7, ông Chánh sang nhà ông này nói chuyện về việc tranh chấp đất thì xảy ra sự việc trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sang nhà hàng xóm nói chuyện đất đai, người đàn ông chết bụng đầy máu